Báo Đại đoàn kết Xã hội

Nửa đêm chạy lũ

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Nửa đêm chạy lũ

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Tại Quảng Nam những cơn mưa rất lớn từ 300-trên 500mm/đợt cùng với hàng loạt thủy điện xả lũ khiến nhiều nơi ở hạ du bị nước nhấn chìm. Ngay trong đêm 14/12 hàng trăm hộ dân ở ven sông thuộc huyện Đại Lộc đã phải chạy lũ.

Nửa đêm chạy lũ

Người dân đưa của cải lên gát để tránh lũ.

Cuống cuồng thu dọn đồ đạc tránh lũ

Tối 14/12, những cơn mưa như trút nước cùng với 5 nhà máy thủy điện ở thượng nguồn sông Vu Gia, Thu Bồn xả lũ, nước thượng nguồn đổ dồn về khiến nhiều nhà dân ở ven sông thuộc huyện Đại Lộc ngập lụt. Ngay trong đêm hàng trăm hộ dân cuống cuồng thu dọn tài sản đưa lên cao chạy lũ.

Nửa đêm chạy lũ - 1

Gia đình ảnh Thành đang tìm cách đưa cây giống lên cao tránh lũ.

Anh Huỳnh Quang Thành, người dân thôn Bầu Tròn, xã Đại An cho biết: “Ngay trong đêm tối nước lũ ập vào nhiều ngôi nhà, ai ai cũng phải tất bậc lo di chuyển của cái chạy lũ. Tôi phải đưa hàng nghìn cây đu đủ và ớt giống lên gác cao để tránh mưa lũ. Quá khổ cho bà con chúng tôi mỗi khi lũ về. Nhất là lũ về trong đêm, cực khổ trăm bề chú ơi!”.

Quả đúng vậy, khi nước lũ dâng cao nhất là lúc nửa đêm nước bất ngờ ập vào nhà dân, thì ai nấy phải lo di chuyển tài sản lên cao tránh lũ. Những đàn ông, trai tráng thì tập trung lo kết nối bè nứa, bè chuối đưa của cải, các thùng cây giống lên.

Họ làm vậy để khi lũ dâng lên, của cải, cây giống sẽ nổi theo bè. Hoặc dùng sức vận chuyển của cải lên trên gát cao tránh ngập lũ. Còn lại những người già cả, trẻ em mang theo áo quần, đồ đạc đến nhà người quen ở khu vực cao hơn để đảm bảo an toàn.

Nửa đêm chạy lũ - 2

Người dân đóng bè đưa của cải, cây giống lên để chống lũ.

Trong khi đó, nhiều tuyến đường liên xã đi qua Đại An nước chảy xiết, người dân phải tắt xe máy dắt bộ để đảm bảo an toàn. Nhiều người dân còn đưa cả gia súc trâu, bò lên cầu Quảng Huế tránh lũ. Công việc vô cùng khẩn trương bất kể trong đêm mưa gió.

Hàng loạt hồ xả lũ

Sáng ngày 15/12, Chi cục PCTT-TKCN khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết, đến 6h cùng ngày có đến 24 hồ thủy lợi, thủy điện (13 hồ thủy điện, 11 hồ thủy lợi) đang xả lũ và xả theo quy trình vận hành liên hồ chứa.

Riêng tại Quảng Nam thủy điện A Vương xả với lưu lượng 109/353 m3/s; Sông Tranh 2: 297/523 m3/s; Sông Bung 4: 398/405 m3/s.

Nửa đêm chạy lũ - 3

Nhiều ha rau tại của người dân tại thôn Bàu Tròn chìm trong biển nước

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam cũng cho biết, để chủ động ứng phó với đợt lũ, công ty đã tiến hành điều tiết xả lũ hồ Phú Ninh qua tràn xả sâu.

Cụ thể, thời gian bắt đầu điều tiết tăng lưu lượng xả lũ từ 7h sáng nay ngày 14/12 cho đến khi thông báo kết thúc đợt mưa lũ với lưu lượng từ 200 - 400 m32/s và có khả năng xả cao hơn nữa, tùy mức độ mưa tại hồ Phú Ninh.

Nửa đêm chạy lũ - 4

Lũ làm nhiều tuyến đường bị ngập nặng.

Ngập trên diện rộng

Theo ghi nhận của phóng viên, nước sông tại các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Tam Kỳ,… đang dâng cao. Tại một số nơi, nước lũ tràn vào gây cô lập, giao thông ách tắc, người dân phải chèo ghe đi lại. Hàng ngàn ha hoa màu ngập trong nước lũ.

Tại các vùng trồng rau màu chuyên canh như các xã Đại An, Đại Nghĩa, Đại Hồng, Đại Lãnh… của huyện Đại Lộc. Trận lũ hồi đầu tháng 12 nhấn chìm 1.200 ha rau, màu nay lại tiếp tục bị ngập sâu trong nước.

Người dân bất lực khi thấy diện tích rau, màu chìm trong biển nước, đồng nghĩa với nguồn thu nhập trôi theo nguồn lũ dữ.

Anh Huỳnh Minh Lợi (25 tuổi) trú thôn Bàu Tròn, xã Đại An than thở: “Đợt lũ vừa rồi gia đình tôi đã thất bát, mới gieo giống lại để kịp vụ tết mà bây giờ còn gì đau lòng hơn khi chứng kiên 4 sào rau màu và đu đủ ngập trong nước lũ. Lại là lẫn nữa trắng tay, đau quá trời đất ơi!”. Đó cũng là tình cảnh của nhiều người nơi đây.

Ông Trần Quốc Đạt, Chủ tịch xã Đại Cường cho hay, dù xã đã nhận được thông báo các thủy điện A Vương, Đăk Mi 4, nhưng mưa lớn đang xảy ra khiến nhiều khu vực ở xã bị ngập sâu, nhiều diện tích hoa màu bà con mới xuống giống lại bị ngập.

Tuyến đường độc đạo qua các thôn 8, 9, 10 đã bị ngập sâu gây cô lập. Tại xã Đại Lãnh, nước lũ tấn công hàng chục hộ dân sống ven sông Vu Gia.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam đã có văn về việc phòng tránh mưa lũ gửi các Phòng GD&ĐT toàn tỉnh chủ động cho học sinh các vùng bị ngập lụt nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của các học sinh và giáo viên. Theo đó đã có hàng chục nghìn học sinh nơi rốn lũ đã phải nghỉ học.

Không chỉ người Đại Lộc gánh nỗi khổ vì lũ mà các vùng hạ du như huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Hội An, Tam Kỳ,… mưa lớn đã khiến nhiều nơi ngập sâu, bị chia cắt.

Tấn Thành