Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Nước mắt người đầu bạc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nước mắt người đầu bạc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chỉ vì suy nghĩ nông cạn và thiếu hiểu biết mà người con rể mất nhân tính đã đem xăng đốt vợ con khiến cho 3 người thiệt mạng và 2 trẻ sơ sinh đang trong cơn nguy kịch. Một gia đình nghèo yên ấm bỗng dưng ly tán, đau thương. Người đầu bạc giờ phải khóc kẻ đầu xanh và không biết có còn sức lực để níu kéo sự sống mong manh cho hai đứa cháu ngoại 7 tháng tuổi và 40 ngày tuổi. Đó là bi  kịch mà gia đình ông Hoàng Văn Lương và bà Đinh Thị Hương (trú tại thôn 6,xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắ

Nước mắt người đầu bạc

Hai cháu nhỏ khi đang được cứu chữa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Những ngày qua, ông Lương như người mất hồn bởi không ngờ đứa con rể của ông lại là một kẻ thú vật đội lốt người khi ra tay sát hại 2 người con gái và đẩy 2 đứa cháu ngoại vừa mới sinh của ông vào chỗ thập tử nhất sinh chỉ vì mâu thuẫn tình cảm. Vừa nhận được tin 2 người con gái Hoàng Thị Ninh (25 tuổi), Hoàng Thị Khèn (19 tuổi) tử vong trên đường đi cấp cứu ông như chết lặng và không tin đó là sự thật.

Theo tường thuật của người nhà nạn nhân, Hoàng Thị Khèn (SN 1997 con gái ông Lương bà Hương) gặp Ngô Quốc Lộc (SN 1993) là người cùng huyện ở cách nhà nhau khoảng 10km. Năm 2014, Lộc và Khèn kết hôn. Do gia đình khó khăn nên sau khi cưới, vợ chồng Lộc rủ nhau xuống TP Hồ Chí Minh làm thuê. Cùng đi với vợ chồng Lộc có em gái Khèn là Hoàng Thanh X (SN 2003). Cuộc sống của hai vợ chồng Lộc ngày càng ngột ngạt từ khi Khèn sinh cháu Ngô Hà Quốc Anh 7 tháng tuổi. Giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi lộn vì Lộc đồi bỏ Khèn để lấy X. Trước những hành động của Lộc, gia đình đã ra sức khuyên can và ngăn cấm. Không được chấp nhận Lộc bỏ về nhà cha mẹ sống, còn Khèn đưa con trai về nhà ông bà ngoại chăm sóc.

Mặc dù sống ly thân nhưng Lộc thường xuyên đến nhà vợ gây sự và đòi đưa con về nuôi. Tức giận vì không cho mang con về nuôi và không được chấp thuận cho lấy cháu X. Khoảng 22 giờ ngày 9/6, Lộc mua một can xăng xông vào căn nhà chòi nơi Khèn và con trai cùng cháu Vương Quốc Đạt (40 ngày tuổi) và Hoàng Thị Ninh (chị gái Khèn) đang nằm ngủ chung tưới xăng lên người vợ, con trai và đổ xăng lên người rồi châm lửa đốt. Thấy em gái và em rể lửa bốc lên ngùn ngụt, chị Ninh cố bồng con và cháu chạy thoát ra ngoài nhưng bị Lộc đứng chặn trước cửa nên cả 5 người đều bị lửa đốt cháy. Nghe tiếng la hết của các con, ông Lương và mọi người chạy ra lấy vòi bơm nước dập lửa và khẩn trương đưa con cháu đi cấp cứu.

Ông Lương nói trong nước mắt, dù lúc đó 2 đứa con gái tôi người đang cháy như hai ngọn đuốc nhưng chúng vẫn cố ném 2 đứa cháu ra khỏi căn chòi. Thật vô phúc cho gia đình tôi quá, giờ 2 đứa con thì đã mất, 2 đứa cháu thì đang cứu chữa ở TP Hồ Chí Minh không biết có qua nổi không. Sao vợ chồng tôi lại khổ quá vậy.

Sau khi tưới xăng đốt vợ, con trai cùng chị vợ và cháu, khoảng 15 phút sau khi nhập viện Ngô Quốc Lộc đã tử vong. Còn bệnh nhân Hoàng Thị Ninh (25 tuổi), tử vong lúc 21h đêm 10/6 khi đang trên đường đưa xuống Bệnh viện Chợ Rẫy; bệnh nhân Hoàng Thị Khèn, được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 23h15 ngày 10/6 và đến 3h sáng ngày 11/6, cũng tử vong trong tình trạng sốc, bỏng không hồi phục. Cũng theo người nhà gia đình ông Lương, bà Hương cho biết hiện 2 cháu Ngô Hà Quốc Anh và Vương Quốc Đạt sau tai nạn cũng đã được chuyển tới Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP Hồ Chí Minh để cấp cứu. Tuy nhiên, hiện tình trạng sức khỏe của các cháu đang rất nguy kịch.

Được biết gia đình ông Lương, bà Hương thuộc diện hộ cận nghèo, đời sống còn rất nhiều khó khăn. Thảm cảnh một lúc mất đi các con cháu, đang khiến cho ông bà và người thân trong gia đình suy sụp. Cả một xóm nghèo đang nhuốm mùa tang thương khi những lá xanh rụng trước lá vàng vi những hành động mất nhân tính của người con rể đáng trách.

Nguyễn Tuấn Anh