Báo Đại Đoàn Kết Chuyện tử tế

Phát tâm nơi cửa Phật

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Phát tâm nơi cửa Phật

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chùa Linh Sơn, ngự tại số 1, ngõ 331, phố Trần Khát Chân, TP Hà Nội, là một ngôi chùa cổ, khá đẹp không chỉ với những nét tinh tế trong kiến trúc mà còn đẹp ở tấm lòng thiện nguyện của Sư thầy Thích nữ Như Hiền trụ trì và các Phật tử đối với những số phận, những mảnh đời cơ cực.

Một buổi phát cơm miễn phí nhà chùa Linh Sơn cho bệnh nhân ung thư Bệnh viện K.

11h trưa, chiếc xe chở những suất cơm miễn phí của nhà chùa Linh Sơn cập cổng cơ sở 1, BV K Trung ương (Quán Sứ, Hà Nội) - điểm dừng chân cuối cùng của hành trình sau khi đã đi qua các cơ sở 2 và 3 trong ngày. Chị Hằng, một trong những Phật tử đến từ phố Hàng Trống tình nguyện tham gia hành trình này, tay thoăn thoắt phát cơm cho người bệnh, miệng khẽ nhắc: “Đề nghị các bác, các cô, các chú và các em nếu có điều kiện hãy nhường những suất cơm này cho người khó khăn hơn…”. Loáng một chốc, 120 suất cơm của nhà chùa đã được phân phát hết tại đây.

Những người bệnh nghèo rụng hết tóc bởi đã qua nhiều lần điều trị hóa chất, tay bưng suất cơm mà rưng rưng nước mắt vì xúc động. Nếu tính ở cả 3 cơ sở của BV K này thì tổng cộng số lượng cơm được nhà chùa Linh Sơn phát miễn phí hàng ngày cho các bệnh nhân phải lên đến 550 suất.

“Đây là mức cao nhất hiện nay mà nhà chùa chúng tôi có thể cố gắng. Ngoài ra, chúng tôi còn phát thêm 700 suất cháo nữa cho các bệnh nhi mắc ung thư tại cơ sở 2 BV này”, Sư thầy Thích nữ Như Hiền tâm sự. Có người bảo, tưởng chừng đã phải từ giã cuộc đời để sang thế giới bên kia nhưng rồi không ngờ vẫn được sống đến hôm nay, chắc bởi mình được ăn những miếng cơm đầy tình nghĩa này.

Việc thiện nói trên được nhà chùa bắt đầu tiến hành từ cách đây 11 năm, khi Sư thầy Thích nữ Như Hiền tận mắt thấy bao mảnh đời từ mọi miền dắt tay nhau về Hà Nội chữa bệnh, cứ mãi lang thang, vật vờ đói khổ. Căn bệnh ung thư quái ác đã tước đi của họ những đồng bạc cuối cùng. Cuộc sống của họ chỉ có thể được tính bằng những con số hữu hạn, có thể 1 tuần, 1 tháng, vài tháng…

“Lúc đầu, lượng sức mình, trích ra từ tiền công đức thu được, chúng tôi chỉ lo được mỗi ngày 50 suất cơm, 50 suất cháo. Chúng tôi có sao chi vậy, chứ không ngửa tay đi xin ai. Vậy mà dần dà, hữu xạ tự nhiên hương, tiếng lành về cơm, cháo từ thiện của chùa Linh Sơn lan xa mọi miền Tổ quốc. Nhờ vậy, nhà chùa mới nâng dần số lượng suất ăn từ thiện được như ngày hôm nay” - Sư thầy chia sẻ.

Và cứ đến ngày 1/8 hàng năm, ngày bắt đầu hành trình thiện nguyện này, nhà chùa lại họp các Phật tử lại, thông báo kết quả thu chi rất rành mạch, công khai để mọi người thấu hiểu tấm lòng, trách nhiệm nhà chùa để “cái vô thường tạo cái tâm yên” như lời Sư thầy chia sẻ với chúng tôi.

Không chỉ có vậy, nhà chùa Linh Sơn còn phát sáng tâm mình bằng nhiều việc làm khác. Đã 10 năm nay, nhà chùa mở phòng khám đa khoa, có sự tham gia tình nguyện của các bác sĩ BV Phổi trung ương, BV Bạch Mai, BV Trung ương Quân đội 108, BV Hữu nghị và các dược sĩ đến từ Công ty Dược phẩm Trung ương II. Người mắc chất độc màu da cam, cựu chiến binh, thương binh, thanh niên xung phong, người mù, người cao tuổi… theo sự đề xuất của Phòng y tế quận Hai Bà Trưng được nhà chùa lên danh sách phục vụ khám bệnh miễn phí. Số lượng lượt người được phục vụ có lúc lên đến hàng trăm người/kỳ.

Ngoài phục vụ tại chỗ, những người tham gia khám chữa bệnh tại đây còn cùng nhà chùa đi phát tâm khám bệnh miễn phí khắp nơi trên cả nước. Qua những chuyến đi ấy, nhà chùa phát hiện ra được rất nhiều ca bệnh hiểm nguy, thương tâm và kịp thời cứu chữa giúp họ.

Tấm lòng thiện nguyện của Sư thầy Thích nữ Như Hiền và các Phật tử chùa Linh Sơn còn vươn xa tới những vùng sâu, vùng xa bị ảnh hưởng thiên tai. Tại đây, những món quà với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng chất chứa ân tình của họ đã được chia sẻ cho nhiều số phận bất hạnh, giúp họ làm vợi đi nỗi đau mất mát.

Ngọc Kha