Phía cuối con đường
Ngày 1/10 tại Trung tâm triển lãm mỹ thuật nhiếp ảnh (29 Hàng Bài, Hà Nội), 3 họa sĩ Trịnh Vũ Hiếu, Chu Việt Cường và Lê Văn Hoàn sẽ trình làng triển lãm “Phía cuối con đường”.

Một tác phẩm tại triển lãm.
Không có nhiều triển lãm mà ở đó người ta nhìn thấy sự giao thoa của sơn mài và gốm. Tranh của họa sĩ Chu Việt Cường thuần khiết chất sơn son thếp vàng. Lung linh theo phong cách hiện đại nhưng thuần túy dựa trên nền tảng kỹ thuật truyền thống. Làng quê Bắc Bộ và khung cảnh miền núi là đề tài phổ quát của anh, ở đó người ta nhìn thấy nét tả thực, cũng là tình yêu mà họa sĩ dành tặng tới vùng quê, nơi đã sinh ra biết bao thân phận con người.
Cũng là sơn mài nhưng Trịnh Vũ Hiếu lại có kiến giải khác, chỉ sử dụng họa tiết và hình tượng nhỏ để khái quát hình ảnh của đời sống dân gian. Đậm đặc trong tranh và trên gốm của anh là những tàu lá chuối bao bọc khuôn mặt Phật cách điệu. Vờn tỏa như mây và chất phác như những ông Bụt thân quen của làng quê, những hình tượng được anh thể hiện trên mặt vóc phẳng và trên mặt cong tròn của bình gốm giúp con người nhận thức tới cách nhìn đa chiều về đời sống dân gian Việt Nam. Sử dụng phương thức cách điệu để miêu tả sự đơn giản, Trịnh Vũ Hiếu là một trong các họa sĩ hiếm hoi sử dụng đồng thời nhiều chất liệu sáng tác nhưng vẫn hướng tới một mục tiêu nhất quán.
Với các bức chân dung và tranh trừu tượng của Lê Văn Hoàn, người ta cảm giác được những ẩn ức về thân phận, về đời sống in dấu trên từng khuôn mặt. Nhạt nhòa và vô danh tính, những chân dung đó có thể là bất kỳ ai. Triết lý về cõi nhân sinh được thể hiện trong tranh của anh bằng thủ pháp dập, xóa, nhấn chìm từng chi tiết nhỏ nhưng bật lên hình tượng khái quát.
Mỗi người một phong cách, bộ ba họa sĩ xác định đi chung với nhau trên con đường nghệ thuật nhiều gian khó, ở đó họ phải vứt bỏ mọi định kiến, các ham muốn, hoài nghi để nhìn về phía cuối con đường…
Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 8/10.