Philippines gồng mình hứng siêu bão Koppu
Siêu bão Koppu đã đổ bộ vào khu vực Đông Bắc Philippines vào rạng sáng hôm 18/10 vừa qua, phá hủy nhiều ngôi nhà và khiến hơn 10.000 người phải đi sơ tán. Trên biển, siêu bão với sức gió mạnh còn tạo nên những đợt sóng cao đến 4m.

Cây cối đổ rạp do bão gây tắc nghẽn nhiều tuyến đường.
Hiện vẫn chưa có báo cáo nào về con số thương vong do bão Koppu. Cơn bão số 4 này có sức gió kinh hoàng lên tới 175 km/h, gây nên tình trạng sạt lở đất diện rộng gần thị trấn Casiguran, tỉnh Aurora của Philippines. Bão Koppu còn gây nên tình trạng mưa lớn, gây ngập lụt ở nhiều nơi, phá hủy nhiều cây cầu và đường xá, gây mất điện và mất sóng liên lạc.
“May mắn thay vẫn chưa có báo cáo thiệt hại về người” – ông Alexander Pama, Giám đốc Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thảm họa Quốc gia Philippines, cho hay – “Ban đầu, đã có nhiều ngôi nhà bị phá hủy, mất điện và cây cối đổ gãy chặn các tuyến đường chính”.
Vị quan chức này cũng cho hay có khoảng 10.000 người dân ở khu vực Luzon, đảo chính ở khu vực Đông bắc Philippines, đã phải đi sơ tán tránh bão.
Cơ quan dự báo khí tượng trên cũng cho hay bão Loppu vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Luzon trong khoảng 3 ngày tới, do áp suất cao từ khu vực phía Bắc và một cơn bão khác xuất hiện ở Tây Bắc Thái Bình Dương.
Thị trấn Casiguran, nơi siêu bão Koppu đổ bộ vào đầu tiên, đang trong tình trạng bị biệt lập do bão. Cơn bão cũng phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng công cộng và mùa màng của người dân. Còn ở tỉnh Quirino, bão lớn đã phá hủy một số trạm điện, gây tình trạng mất điện cục bộ; trong khi cây cối đổ rất nhiều gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ tới được các cộng đồng ở vùng sâu vùng xa.
Chính quyền Philippines cho hay đã có 30 chuyến bay và tàu thuyền bị hủy vì ảnh hưởng từ bão Koppu. Một số hãng xe buýt cũng phải ngừng hoạt động do tình trạng sạt lở đất tại một số khu vực miền núi.
Từ ngày 16/10, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia để kêu gọi người dân không hoảng loạn và chuẩn bị trước khi bão ập tới. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trở lại để cảnh báo bão kể từ hồi năm 2013, khi siêu bão Haiyan chuẩn bị đổ bộ vào nước này. Bão Haiyan sau đó đã cướp đi sinh mạng cuả 6.300 người và khiến hàng triệu người mất nhà ở.