Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Vị Xuyên
Sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc.
Dự Lễ có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương.


Về phía đại biểu tỉnh Tuyên Quang có các ông: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, thắp hương và dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.



Đọc Điếu văn tại Lễ truy điệu, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, những địa danh “Lò vôi thế kỷ”, “Cối xay thịt”, “Ngã ba Cửa Tử” mãi khắc sâu trong lịch sử dân tộc, nhắc nhớ về những năm tháng chiến đấu gian khổ và sự hy sinh anh dũng của biết bao cán bộ, chiến sĩ.
Trên chiến trường Vị Xuyên năm xưa, 4.267 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hơn 9.000 người mang thương tật trở về. Đến nay, 3.270 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập; vẫn còn 997 liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang với quyết tâm chính trị cao nhất, với mệnh lệnh từ trái tim đã lãnh đạo, chỉ đạo và bằng cả mồ hôi, nước mắt đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để bàn giao giám định AND và hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật nổ.
Đặc biệt là Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không quản khó khăn, gian khổ ngày, đêm đã bới từng gốc lau, lật từng khối đá, đào từng tấc đất, tát từng bát nước ở các điểm cao, thung sâu, hang đá để đào bới, tìm kiếm từng mảnh xương, từng thi hài các liệt sĩ.


Mỗi hài cốt được tìm thấy là một niềm xúc động, một hy vọng được thắp lên; mỗi người lính trở về là thêm một gia đình được an lòng, thêm một nghĩa tình đồng đội được nối liền sau bao năm cách trở. Vì vậy, hành trình Chiến dịch 500 ngày, đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được thực hiện với trách nhiệm và quyết tâm cao hơn nữa, để không một người lính nào hy sinh vì Tổ quốc bị lãng quên.

Trước anh linh các Anh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết xây dựng quê hương, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; kiên trì tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đưa những người con ưu tú còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.

Sau lễ truy điệu, trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân thành kính tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.


Nghi thức an táng được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cuộc đời mình để bảo vệ từng tấc đất biên cương, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.