Phục vụ nhân dân là phục tùng chân lý cao nhất
Theo TS Trần Quang Tám, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị, chân lý trong sự nghiệp cách mạng cũng như tư tưởng của Bác là cái gì tốt cho nhân dân, phục vụ nhân dân là phục tùng chân lý cao nhất, là đầy tớ cho nhân dân và phụng sự cả cuộc đời.
TS Trần Quang Tám phát biểu tại Hội thảo.
Nhân kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), ngày 17/5, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân phối hợp với Nhà xuất bản Công an nhân dân tổ chức buổi buổi tọa đàm chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” và giới thiệu sách của Nhà xuất bản Công an nhân dân về Bác Hồ.
TS Trần Quang Tám, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị cho rằng: Chân lý trong sự nghiệp cách mạng cũng như tư tưởng của Bác là cái gì tốt cho nhân dân, phục vụ nhân dân là phục tùng chân lý cao nhất, là đầy tớ cho nhân dân và phụng sự cả cuộc đời. Luôn gắn lý luận với thực tiễn, kiểm chứng cả lý luận lẫn thực hành.Bác đã căn dặn trong phê bình mà không quan tâm đến giáo dục cán bộ, để cho cán bộ phát triển theo phong trào cứ nhắc lên đặt xuống là hỏng cả đời.
TS Tám khẳng định: Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh không những để lại cho các mạng Việt Nam nhiều bài học sâu sắc quý báu, mà còn để lại cho dân tộc Việt Nam tấm gương sáng về phong cách tư tưởng của mình, được đúc kết hình thành từ cuộc đời cách mạng nhân cách vĩ đại của Người.
Sinh ra trong gia đình nhà nho yêu nước, trải qua thơ ấu nhiều cay đắng, khi mẹ mất mới hơn 10 tuổi, bố đi công tác ở xa, nhờ bà con hàng xóm để giúp đỡ nuôi em. Cho nên tuổi thơ ấu theo đuổi Bác cả cuộc đời nên lúc sinh thời Bác đã dùng hoa huệ để thờ mẹ và cha.
Cả cuộc đời vì dân vì nước không có cuộc sống riêng tư, ra đi tìm đường cứu nước khi tuổi đời trẻ, không nghề nghiệp, tiền bạc nhưng Người không chùn bước trước sóng gió. Trong 30 năm khi rời bến nhà Rồng, Bác đã đi qua nhiều châu lục gần 40 quốc gia hoạt động làm việc để tìm đường cứu nước.
Theo TS Tám, chân lý trong sự nghiệp cách mạng cũng như tư tưởng của Bác là cái gì tốt cho nhân dân, phục vụ nhân dân là phục tùng chân lý cao nhất, là đầy tớ cho nhân dân và phụng sự cả cuộc đời. Luôn gắn lý luận với thực tiễn, kiểm chứng cả lý luận lẫn thực hành.
Nhiều tư tưởng lớn như “Không có gì quý hơn độc lập tự do”; “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công thành công, đại thành công”; “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” là tư tưởng lớn xuyên suốt trong tư tưởng của Bác.
“Bản thân Bác luôn rèn luyện để quét sạch chủ nghĩa cá nhân và rèn luyện cả đời, Bác đã căn dặn trong phê bình mà không quan tâm đến giáo dục cán bộ, để cho cán bộ phát triển theo phong trào cứ nhắc lên đặt xuống là hỏng cả đời”-TS Tám nói.
Cũng theo TS Tám, khi Bác ốm, nhiều người đã bảo đưa Bác lên Ba Vì chữa bệnh nhưng Bác không đồng ý vì muốn ở gần dân, vì dân mới là quan trọng. Lúc tỉnh, lúc mơ nhưng câu đầu tiên khi Bác tỉnh dậy là hỏi tình hình chiến trường thế nào? tình hình nước sông Hồng ra sao? đã chuẩn bị tết trung thu cho các cháu chưa?.
Tư tưởng học tập của Bác là di sản quan trọng với động cơ trong sáng học vì mình chứ không phải vì động cơ mục đích vụ lợi, tinh thần học tập học đi đôi với thực hành, càng tiến bộ càng phải học thêm. Đây là bài học giáo dục đảng viên và bản thân Người luôn là tấm gương sáng ngời về học tập.
TS Tám nói: “Bác đã căn dặn Đảng phải chống, đấu tranh với nhận thức lệch lạc sai trái, trong tự phê bình đấu tranh với khuyết điểm, tránh nể nang, né tránh ngại va chạm, không sửa sai. Chống lợi dụng phê bình để nịnh nhau, hay công kích cá nhân. Bác đã nói thấy vết nhọ trên trán mà không nói thì nhọ ở mặt, nhưng nhọ ở trong óc thì sao mà xóa được?. Rồi Bác đấu tranh quyết liệt với thói ăn tiêu xa hoa, không nhận hối lộ thì lấy tiền ở đâu trong khi đồng bào còn nghèo? Như vụ án Trần Dụ Châu ăn chặn tiền quân nhu, Bác đã cương quyết một cái ung nhọt phải cắt bỏ không để nó lây lan. Rồi tư tưởng chống quan liêu độc đoán chuyên quyền, phụ trách vùng nào mà như “ông vua” chuyên quyền làm quần chúng sợ hãi cần được chỉ rõ. Đó là những dấu hiệu suy thoái về chính trị dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa đã được Bác nhìn ra ngay từ khi mới giành được độc lập”.
Cũng theo TS Tám, tư tưởng của Bác là ở tầm chiến lược, và đạo đức một cách mẫu mức, nói ít làm nhiều, nói đi đôi với làm, lý luận đi đôi với thực tiễn với các chuẩn mức giá trị: Cần, kiệm, liêm chính. Chí công vô tư. Người lãnh đạo mà không có đức thì không lãnh đạo được nhân dân. Rèn đức phải đủ 4 đức tính là như thế và cương quyết chống chủ nghĩa cá nhân.
Trên cương vị Chủ tịch nước khi tiếp khách quốc tế, Bác vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng bị vá. Bác nói Chủ tịch nước mà mặc áo vá thì phúc cho nhân dân, người lãnh đạo biết hy sinh thì dân được nhờ.
“Tư tưởng đạo đức là tổng thể trí tuệ lỗi lạc của Bác. Cuộc đời giản dị mà vĩ đại tạo nên tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã vượt qua mọi vĩ đại, là ngọn đuốc sáng ngời cho thế hệ mai sau noi theo. Thời đại hiện nay không phải học Bác ở cách mặc áo vá mà cần học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Ở đời chỉ có một Hồ Chí Minh nhưng sẽ có hàng triệu người học tập được tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để xứng đáng với Bác nhiều hơn nữa” - TS Tám nhấn mạnh.