Quảng Ngãi-Gia Lai: Linh vật ngựa Bính Ngọ 2026 thu hút người dân, du khách
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không gian xuân tại công viên Ba Tơ, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi và Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai trở nên sôi động khi các linh vật ngựa chính thức ra mắt, thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, chụp ảnh.

Những ngày này, khu trưng bày linh vật ngựa vàng Xuân Bính Ngọ 2026 tại công viên Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi luôn tấp nập người dân, du khách tham quan, chụp ảnh. Người lớn dạo bước thưởng lãm, trẻ em háo hức tạo dáng, giới trẻ lưu lại những khoảnh khắc đầu năm mới, tạo nên không khí rộn ràng, tươi vui những ngày giáp Tết.

Linh vật ngựa gây ấn tượng với lớp dát vàng óng ánh và tạo hình “phi nước đại ra biển” đầy chủ ý. Hướng vó ngựa quay về Biển Đông không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn gửi gắm thông điệp phát triển kinh tế biển- một trụ cột quan trọng của Quảng Ngãi.

Không gian xung quanh được trang trí hài hòa với các mảng “sóng hoa”, “đồi hoa”, kết hợp đường nét mềm mại và màu sắc rực rỡ, tạo tổng thể giàu tính biểu tượng, thể hiện tinh thần hợp nhất Quảng Ngãi-Kon Tum và khát vọng phát triển bền vững.

Theo thiết kế, linh vật cao hơn 10 m, thân cao khoảng 7 m, đặt trên bệ 4 m, dài gần 8m, tạo hình từ mút xốp trên khung thép chắc chắn, bề mặt dát vàng. Nhiều người dân đánh giá linh vật có dáng vóc lớn, thần thái rõ nét, thể hiện tinh thần năng động, bứt phá trong năm mới và góp phần làm đẹp không gian đô thị dịp Tết.

Tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc không gian trưng bày cụm linh vật chào xuân Bính Ngọ 2026.

Chị Nguyễn Huỳnh Phương Thảo, ở phường Quy Nhơn cho biết, năm nào nhóm bạn cũng đi ngắm linh vật Tết, mỗi năm mang một nét hấp dẫn riêng. Theo chị, linh vật năm nay kết hợp hài hòa yếu tố truyền thống và hiện đại, tạo hình trẻ trung, bắt trend, mang lại cảm giác vui tươi, độc đáo.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai, cụm linh vật xuân Bính Ngọ 2026 được xây dựng trên tinh thần “Thánh Gióng-Đất Võ-Đại Ngàn”, lấy cảm hứng từ miền Đất võ Trời văn, quê hương Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ, kết hợp vẻ hùng vĩ của đại ngàn Tây Nguyên với biểu tượng núi lửa Chư Đăng Ya.

Trung tâm cụm công trình là hình tượng Ngựa Bính Ngọ 2026, phỏng theo hình ảnh ngựa chiến của Thánh Gióng, cao hơn 9 m, tạo hình khỏe khoắn, uy lực, như vươn lên từ núi lửa Chư Đăng Ya. Bao quanh là 8 chú ngựa hội tụ từ hai hướng, phía trên là hình ảnh cây cầu thiết kế hiện đại, biểu trưng cho sự kết nối Bình Định-Gia Lai cũ thành tỉnh Gia Lai mới.

Ngoài ra, cụm linh vật còn bố trí các hình tượng ngựa cách điệu phi hành gia, voi chiến binh, ngựa lính cùng những sản vật đặc trưng như ché rượu cần, hạt cà phê. Nhìn từ trên cao, toàn bộ công trình có dáng như một cây cung lớn với hai mũi tên vàng hướng ra Biển Đông, thể hiện tinh thần tích lũy nội lực, quyết tâm hành động và khát vọng vươn xa.