Quảng Ngãi: Kết nối những tấm lòng
Tối 20-6, UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với ĐPT-TH tỉnh tổ chức Chương trình 5 năm đồng hành “Kết nối những tấm lòng”. Tham dự có, ông Lê Viết Chữ, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, bà Đinh Thị Hồng Minh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh và cũng 500 đại biểu lãnh đạo cơ quan, ngành và đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh trao tặng quà cho các người nghèo khó
Chương trình nói trên đã thực hiện 201 chuyên mục đã phát sóng, và kể được 227 câu chuyện về hoàn cảnh nghèo khổ, qua đó huy động được 4,8 tỷ đồng, trao tặng cho 227 câu chuyện trên. Chính việc làm tốt đẹp này đã góp phần quan trọng giúp cho những gia đình nghèo khó, nhất là các em học sinh có được điều kiện tiếp tục cắp sách đến trường. Hơn thế nữa chương trình đã tạo nên niềm tin trong nhân dân, phát huy được tình thần đại đoàn kết, tình yêu thương gắn bó của con người. Rất nhiều câu chuyện cảm động và qua đó để các nhà hảo tâm làm được những việc rất có ý nghĩa, giúp ích cho đời, cho những số phận không may mắn
Như câu chuyện của em em Võ Thị Thanh Thanh, cách đây 8 năm, em Thanh đang học lớp 5, còn người chị là Thanh Thuận đang học lớp 10. Cuộc sống các em bỗng lâm cảnh ngặt nghèo, mẹ lâm bệnh suy tim nặng. Trước tình cảnh này, Thanh Thuận quyết định nghỉ học lớp 10, vào Sài Gòn lao động kiếm tiền gửi về lo thuốc thang cho mẹ và nuôi đứa em ăn học. Bao ước mơ được vào trường Đại học của Thuận đành gác lại cũng như gửi gắm vào chiếc áo dài duy nhất để lại cho em mình, cùng những lời dặn dò của mẹ trước lúc qua đời nhắc em cố gắng học hành để khôn lớn nên người. Câu chuyện của Thanh Thanh đã được kể trong Kết nối những tấm lòng. Qua đó em đã nhận được nhiều sự động viên và hỗ trợ. Và hôm nay, em Thanh Thanh là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Tài chính Kế toán.
Hay như câu chuyện của em Đinh Văn Đệ người Hre đã được kể vào tháng 8 năm 2012 trong chuyên mục Kết nối những tấm lòng. Đệ mồ côi cha từ nhỏ. Mẹ bị đau nặng mà không có tiền chạy chữa. Mới học lớp 6 em phải nghỉ học để đi Tây Nguyên làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ. Thế nhưng đau nặng mẹ ở nhà qua đời, tất cả ước mơ như sụp đỗ. Thế nhưng qua chường trình nhiều nhà hảo tâm đã giúp đỡ và em đã thi đỗ á khoa vào trường Đại học Phạm Văn Đồng và sau đó chương trình còn tiếp tục đồng hành với em. Có rất nhiều câu chuyện cảm động qua chương trình đã lay động lòng người.
Phát biểu tại Chương trình “Kết nối những tấm lòng”, bà Đinh Thị Hồng Minh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ cảm xúc: “5 năm thực hiện kết nối những tấm lòng đã đem lại sự ấn tượng và tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó, góp phần thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. Với ý nghĩa tốt đẹp và kết quả đạt được, trong thời gian tới Chương trình “Kết nối những tấm lòng” sẽ tiếp tục đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh và Chương trình sẽ ngày càng được nâng cao chất lượng và giúp đỡ được cho nhiều hoàn cảnh nghèo khổ trên địa bàn tỉnh”.
Quả thật đây là một chương trình hiệu quả mà UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện được. Vì thông qua Chương trình “Kết nối những tấm lòng” đã kêu gọi được nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân và các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ. Khơi dậy lòng yêu thương giúp đỡ giữa những người không may gặp khó khăn trong cuộc sống. Góp một phần nhỏ đem lại niềm vui, động lực phấn đấu, ý chí vươn lên cho những người có hoàn cảnh nghèo khổ.
Em Võ Thị Vi, xã Đực Hiệp, huyện Mộ Đức là một trong những hoàn cảnh nghèo khổ được Chương trình trao tặng quà xúc động nói: “Em cảm ơn Chương trình kết nối những tấm lòng đã giúp đỡ gia đình em trong hoàn cảnh khó khăn, đó cũng là động lực cho em và gia đình phấn đấu vươn qua bệnh tật, em sẽ hứa sẽ sử dụng số tiền này vào trong việc học tập và cố gắng học thật giỏi cũng như để tiền chữa bệnh cho mẹ”.
Dịp này, Chương trình kết nối những tấm lòng đã trao tăng cho 20 người có hoàn cảnh nghèo khổ, mỗi người 10 triều đồng, từ nguồn công ty Vinasoy. Ngoài còn, trao kỷ niệm chương và bằng khen của chương trình cho 3 tập thể và 7 cá nhân. Chương trình hôm nay là một bước sơ kết, một cuộc gặp gỡ cảm xúc của chặng đường 5 năm, và chương trình cũng là lời tri ân, trân trọng các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã đồng hành, tiếp sức cho chuyên mục "Kết nối những tấm lòng".