Quảng Ninh tan hoang sau lũ dữ
Sau vài ngày lũ lụt càn quét qua, một khung cảnh hoang tàn, đổ nát bao trùm ở nhiều vùng tại Quảng Ninh. Hàng nghìn hộ dân mất hết nhà cửa, tài sản đã trắng tay và đang đối mặt với cuộc sống rất khó khăn.
Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh động viên
và trao quà hỗ trợ cho gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ ở tổ 7, khu 7 (TP Cẩm Phả).
Người dân trắng tay
Sau nhiều năm dành dụm, tích cóp anh Nguyễn Văn Lành trú tại khu 6, phường Hà Lầm, TP. Hạ Long mới cất được căn nhà cấp 4 để sinh sống. Nhưng chỉ trong vài phút, nước lũ khiến cả núi đất đổ ập vào nhà khiến căn nhà bị sập gần như hoàn toàn, phá hủy mọi tài sản của gia đình. Sau khi bị “chết hụt”, trò chuyện với chúng tôi anh Lành vẫn không khỏi boàng hoàng: “Rạng sáng 28/7, khi cả nhà đang ngủ thì mưa rất lớn nên tôi dậy kiểm tra nhà cửa. Ngó ra đằng sau thấy đất bắt đầu sạt lở tôi vội đưa hai con sang nhà hàng xóm trú ẩn. Khi vừa đi cách nhà 10 mét, cả phần đất đằng sau nhà ập xuống ngay sau lưng. Lúc này, vợ tôi không chạy kịp nên đất đá vùi lấp và bị thương. Cũng may tôi phát hiện kịp thời, chứ không thì cả nhà nằm sâu trong lòng đất rồi…”. Hiện gia đình anh phải đi ở nhờ hàng xóm.
Ngày 30/7, tại phường Hà Khánh nơi có những khu dân cư bị ngập lụt nặng nhất tại TP Hạ Long - nước đã rút, để lại bùn đất lầy lội khắp nơi.
Cũng giống như nhiều hộ dân khác tại phường Hà Khánh, gia đình bà Nguyễn Thị Xuyến đã trắng tay sau cơn lũ dữ càn quét qua. Bà vừa kể vừa khóc: “rạng sáng 28/7, khi hai vợ chồng đang ngủ thì nước lũ bắt đầu tràn vào nhà. Đến khoảng 6 giờ sáng, nước đã dâng lên gần 2 mét và sắp chạm trần, hai vợ chồng đang đập ngói chui lên nóc nhà thì may mắn có lực lượng cứu hộ vào ứng cứu”.
Sau khi nước rút, toàn bộ ngôi nhà chìm trong bùn đất, đồ đạc trong gia đình bị cuốn trôi. Ông Nguyễn Thanh Bình, bí thư chi bộ khu phố 2 (phường Hà Khánh), cho biết, tại đây có 350 hộ bị ngập nặng, trong đó hơn 150 gia đình bị mất trắng tài sản.
| 280 du khách từ đảo Cô Tô về đất liền an toàn Lúc 19 giờ ngày 30-7, chuyến tàu quân sự đầu tiên đón 280 du khách từ đảo Cô Tô đã cập cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh an toàn. Mỗi hành khách khi xuống Cảng Cái Rồng được phát đồ ăn miễn phí và được vận chuyển bằng xe buýt. Dự kiến ngày 31-7 sẽ tiếp tục di chuyển khách từ Cô Tô về đất liền. |
Quan sát tại khu 4 (phường Mông Dương, TP Cẩm Phả), chúng tôi nhận thấy hàng nghìn mét khối bùn từ bãi thải xỉ than của Công ty cổ phần than Cao Sơn và Công ty cổ phần Than Cọc 6 tràn xuống lấp kín nhà cửa người dân. Gần 100 ngôi nhà bị bao phủ hoàn toàn. Tranh thủ lúc mưa ngớt, hàng trăm người dân đã quay lại ngôi nhà của mình, cố tìm kiếm vớt vát những gì còn sót lại.
Cùng chung cảnh ngộ, Bản Sen (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) đã bị cô lập hoàn toàn nhiều ngày sau đêm mưa lũ lịch sử vừa qua. 27 ngôi nhà ở Bản Sen trước đó đã bị chìm trong biển nước. Toàn bộ hơn 70 nhân khẩu trong bản đã phải tạm cư. Đồ ăn thức uống hoàn toàn phải trông chờ cứu trợ từ đất liền ra. Người dân trong bản chưa hết bần thần vì sợ hãi, không hiểu sao mình có thể sống sót được sau đêm kinh hoàng ấy.
Tan hoang sau lũ dữ.
Khẩn cấp chống lũ
Theo báo cáo của ngành chức năng TP Hạ Long, thiệt hại do mưa lũ gây ra tính đến thời điểm hiện tại là 14 người tử vong, 8 người bị thương do mưa lụt; hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình kiến trúc của thành phố và tài sản của nhân dân cũng bị hư hỏng nặng; nhiều khu dân cư trong thành phố bị ngập úng 1.600 hộ dân bị ảnh hưởng; trên 50ha diện tích lúa, hoa màu bị hư hỏng; trên 2ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; trên 1.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Trước diễn biến xấu của thời tiết, TP Hạ Long đã hoãn mọi công việc để tập trung cho nhiệm vụ cấp bách nhất là phòng chống, ứng phó, khắc phục các thiệt hại do mưa lụt gây ra. Tính đến chiều ngày 30/7, thành phố đã chỉ đạo di dời trên 650 hộ dân ra khỏi khu vực xung yếu đến nơi an toàn.
Tại phường Mông Dương (TP Cẩm Phả) nguy cơ mưa lũ có thể làm hàng vạn mét khối nước và bùn lỏng ứ đọng từ khu vực bãi thải thuộc khu vực khai thác than của Công ty Than Cọc 6 bị bục vỡ, tiếp tục đổ xuống tràn qua đường Khe Dinh, gây lũ quét, nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của người dân khu vực hạ lưu.
Đặc biệt là đối với hàng trăm hộ dân thuộc 2 phường Mông Dương và Cửa Ông (TP Cẩm Phả). Nhằm bảo đảm an toàn cho tính mạng, người dân, lực lượng chức năng đã điều động lực lượng, phương tiện khẩn trương triển khai Hỗ trợ di chuyển người dân đến nơi tránh trú an toàn; đắp các con đập ngăn nước bảo vệ các công trình trọng yếu.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Minh Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Cẩm Phả cho biết, tình hình mưa lũ tại TP Cẩm Phả vẫn diễn biến phức tạp nên lực lượng chức năng địa phương vẫn đang căng mình khắc phục. Ngoài ra, MTTQ TP Cẩm Phả phối hợp với chính quyền túc trực hỗ trợ thức ăn nước uống, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.