Ra mắt tập thơ 'Cột mốc trong người'

Minh Quân 26/12/2017 07:40

Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Quang Hưng vừa cho ra mắt tập thơ “Cột mốc trong người” (NXB Quân đội ấn hành). Tập thơ là những cảm xúc, lời tri ân của tác giả gửi tặng những người chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ mảnh đất biên cương, hải đảo của của đất nước.

Ra mắt tập thơ 'Cột mốc trong người'

Bìa cuốn "Cột mốc trong người".

Tập thơ “Cột mốc trong người” gồm 40 bài, chia thành 4 phần: Ru vầng mây đỏ; Vòng cung đảo; Thế trận; Sao ngày thường. Trong đó, nhiều bài trong tập thơ này, có thể nhiều người đã đọc trên các báo, tạp chí...

“Những sáng tác đó, được gợi lên từ những nơi tôi đã đến và một mặt nào đó cảm thấy mình cũng cần có trách nhiệm nói đôi điều, tôi đã tập hợp, chọn lựa để đưa vào tập thơ “Cột mốc trong người””- Quang Hưng chia sẻ. Lý giải về cái tên tập sách, anh cho biết: Tên cuốn sách lấy từ hai câu cuối bài thơ “Nhận tin bão xa”: “Đường chủ quyền đâu chỉ dọc biên giới/Mỗi chúng ta mang cột mốc trong người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ra mắt tập thơ 'Cột mốc trong người'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO