Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Rừng Hòn Hèo kêu cứu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Rừng Hòn Hèo kêu cứu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Một khu rừng hơn 5.000ha, chỉ có một con đường bê tông độc đạo để đưa gỗ ra khỏi rừng Hòn Hèo (Ninh Hòa, Khánh Hòa), hơn 3 đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý và ngăn chặn. Tuy nhiên, gỗ lớn gỗ nhỏ vẫn âm thầm đổ về xuôi theo con đường độc đạo này.  Người dân đặt câu hỏi: Không biết lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương đang ở đâu?

Không kiểm tra chặt chẽ, nhiều khu rừng bị chặt phá tan hoang.

“Xuống tay” không thương tiếc

Từ dưới chân núi, chúng tôi men theo con đường bê tông độc đạo dài chừng 10km đến hồ Tiên Du, khu vực trung tâm của rừng Hòn Hèo và là trung tâm của cánh rừng phòng hộ Hòn Hèo (thuộc địa phận thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Muốn đi vào rừng, đi lên hồ Tiên Du hay vận chuyển gỗ ra khỏi rừng chỉ có một con đường duy nhất này.

Trong vai là những người đi câu cá, chúng tôi đến khu vực trung tâm của hồ thì gặp ngay 2 cán bộ thuộc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa, đơn vị trực tiếp quản lý hồ đang canh giữ. Họ không cho chúng tôi vào vì đây là khu vực nuôi cá nên cấm câu. Không bỏ cuộc, chúng tôi quay đầu xe lại chừng 300m, để xe tại bìa rừng để tiến sâu vào bên trong một cách bí mật.

Đi chừng 50m, hình ảnh đầu tiên đập ngay vào mắt chúng tôi là những diện tích rừng non đã bị đốn hạ và đốt cháy, càng đi sâu vào trong chừng hơn 3 tiếng đồng hồ thì những lán trại của lâm tặc bắt đầu xuất hiện. Cảnh tượng những bao thuốc lá, chai nước mắm, muối và các nhu yếu phẩm khác vứt la liệt, chứng tỏ những người này đã ở lại đây khá lâu.

Đi sâu hơn chút nữa là những gốc cây cổ thụ đã bị cưa và những thanh gỗ rìa bị lâm tặc xẻ để lại mỗi lúc một nhiều. Đi vào sâu bên trong, chúng tôi thỉnh thoảng lại nghe tiếng chặt, gõ của trong rừng… Do không mang theo nước và lương thực, chúng tôi ai cũng khát và đói nên đành phải quay về.

Ra khỏi bìa rừng, ghé vào quán nước bên đường để chống cơn đói và khát. Hỏi thăm cô chủ quán bên đường về tình hình vận chuyển gỗ ở khu vực này thì được chị này chia sẻ: “Ở đây tầm 4-5 giờ chiều, 11-12 giờ đêm và 3-4 giờ sáng thì rất nhiều xe chở gỗ, gỗ lớn có, gỗ nhỏ có thi nhau chạy ào ào từ rừng ra, nhưng thường thì các gốc gỗ lớn được các xe ngụy trang dưới nhiều gốc gỗ nhỏ nên cũng ít người chú ý”.

Chúng tôi mở lời muốn mua gỗ thì được chồng chị này nói thẳng: “Mấy chú muốn mua gỗ số lượng nhiều hay ít đều phải chung chi. Ở đây có 2 đơn vị quản lý trực tiếp là trạm kiểm lâm và đồn biên phòng, chi phải đều thì xe mới lọt được. Ông này có, ông kia không là bị tóm ngay. Còn phương án thứ hai là mấy chú muốn mua số lượng mấy thì báo cho lâm tặc, mấy ông đó sẽ tự chung chi rồi tự đưa gỗ ra, tập kết tại một địa điểm rồi mấy anh lấy”.

Hôm sau chúng tôi chuẩn bị kỹ lương thực và nước uống và lại tiếp tục lên đường. Anh H, người tình nguyện dẫn chúng tôi vào rừng cho biết: “Ở ngoài này thì yên, chứ ngày nào chúng tôi cũng nghe tiếng cưa, xẻ gỗ cả mấy chú ạ”. Theo chỉ dẫn của anh H. chúng tôi phải mất 3 tiếng đồng hồ vượt đường đèo dốc mới đến khu vực khai thác gỗ của lâm tặc. Càng đi vào sâu bên trong, những cây cổ thụ bị đốn hạ ngày một nhiều, dấu tích cũ cũng có, dấu mới cưa cũng có, những gốc cây có đường kính 40-60cm bị đốn hạ.

“Rừng già, rừng non không chừa một chút gì, chúng đốn hạ nhiều quá mấy chú ạ”- Anh H. than thở. Dẫn chúng tôi đi quanh đường bê tông hồ Tiên Du, anh H. đã liên tục phá mấy cái bẫy thú bằng răng cưa vừa mới đặt, khiến chúng tôi không khỏi hoảng hồn.

Lại không hề hay biết?

Sau khi thu thập đủ hình ảnh về cảnh phá rừng, chúng tôi tìm về UBND xã Ninh Phú thuộc thị xã Ninh Hòa để tìm hiểu sự việc. Ông Phạm Thanh Sinh- Phó Chủ tịch xã đã bận đi họp. Liên lạc qua điện thoại, ông này tỏ ra bất ngờ khi PV đề cập vị trí rừng phòng hộ bị tàn phá xung quanh hồ Tiên Du.

Ông Sinh nói thời gian qua xã cũng tham gia cùng kiểm lâm, biên phòng tuần tra, cũng phát hiện dấu cây nhưng không phát hiện được đối tượng nào phá rừng (!). “Nói chung lâm tặc cũng ngoan cố, khi chúng tôi nhận được thông tin, đi vào rừng tìm họ thì họ trốn mất nên cũng khó khăn”- ông Sinh nói.

Khi chúng tôi đề cập tại khu vực xảy ra phá rừng, chỉ có con đường độc đạo chạy quanh hồ đưa gỗ ra ngoài nhưng vì sao không ngăn chặn được lâm tặc, ông Sinh nói: “Không biết nó tuồn ra bằng đường nào nữa, để chúng tôi kiểm tra lại đường đi như thế nào hay nó vác băng rừng đi”. Ông Sinh cho biết, hợp đồng giao khoán giữa thị xã Ninh Hòa và Bộ đội Biên phòng tỉnh gồm 4-5 xã, phường, trong đó có Ninh Phú hơn 2.000ha (trong 5 năm).

Ông Lê Văn Đỏ- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa cho biết: “Cách đây khoảng 20 ngày chúng tôi cùng các cơ quan liên quan có mở đợt kiểm tra khu vực xung quanh phía trong hồ Tiên Du thì phát hiện có khoảng 14.000m2 rừng bị phá và đã lập biên bản chuyển qua cơ quan điều tra xử lý. Còn chuyện chung chi cho kiểm lâm để được đưa gỗ ra khỏi rừng thì ông Đỏ khẳng định chưa nghe đến chuyện này và ông sẽ kiểm tra lại nếu có chuyện đó sẽ xử lý thật nghiêm”.

Một điều mà chúng tôi không khỏi thắc mắc, là từ khu vực lâm tặc khai thác gỗ và vận chuyển gỗ về xuôi chỉ đi qua một con đường bê tông độc đạo nhưng các xe gỗ vẫn vô tư đưa gỗ ra ngoài mà không bị một cơ quan nào phát hiện. Điều đáng nói là Trạm Kiểm lâm đóng ngay trên con đường đi xuống và đồn Biên phòng cũng nằm cách đó không xa. Điểm lâm tặc khai thác những gốc gỗ lớn cũng chỉ cách khu vực đoàn mới kiểm tra khoảng hơn 10m mà tại sao không ai phát hiện ra?

Rừng phòng hộ bị tàn phá không thương tiếc trong khi các cơ quan chức năng nói rằng không hay biết. Người dân đặt câu hỏi: Liệu có sự “bảo kê” của các cơ quan chức năng ở đây hay không?

Nhóm PV