Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Sắc màu cuộc sống qua tác phẩm nhiếp ảnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sắc màu cuộc sống qua tác phẩm nhiếp ảnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ vùng cao đầy sương sớm cho tới phố phường rợp sắc cờ hoa, những khoảnh khắc tươi mới, chan chứa cảm xúc về đất nước và con người Việt Nam cùng hội tụ trong tháng 10 này qua hai triển lãm ảnh đặc biệt giữa lòng Hà Nội.

Sôi động lễ hội làng Đăm (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Gia Khánh.
Sôi động lễ hội làng Đăm (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Gia Khánh.

Hai không gian trưng bày - “Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và “Hà Nội trong tôi” lần thứ 20 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám - cùng mở cửa ngày 8/10, như những lát cắt sinh động của cuộc sống, nơi ống kính nghệ sĩ lưu giữ vẻ đẹp đa dạng và sức sống đang trỗi dậy của đất nước trong mùa thu lịch sử.

Triển lãm “Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam” quy tụ 54 tác phẩm tinh tuyển của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh Câu lạc bộ Hải Âu, phản ánh vẻ đẹp phong phú trong đời sống 36 dân tộc Việt Nam. Những khuôn hình mang hơi thở của núi rừng, nếp nhà, trang phục, lễ hội… được thể hiện bằng ánh nhìn mềm mại, tinh tế và đầy nữ tính. Song song với đó, ấn phẩm cùng tên tập hợp 298 tác phẩm của 25 nữ nghệ sĩ là kết quả của hành trình sáng tạo bền bỉ suốt 35 năm của Câu lạc bộ Hải Âu – nơi hội tụ những người phụ nữ say mê khám phá vẻ đẹp đất nước qua lăng kính nghệ thuật. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện về sự đa dạng văn hóa, về tình người, và cũng là minh chứng cho sức sáng tạo bền bỉ của những người phụ nữ làm nghệ thuật trong âm thầm, lặng lẽ mà sâu sắc.

Nếu “Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam” đưa người xem về miền văn hóa dân tộc, thì “Hà Nội trong tôi” lại hướng ống kính về nhịp sống hiện đại của Thủ đô – nơi đang vươn mình trong kỷ nguyên mới. Với chủ đề “Hà Nội trong Kỷ nguyên vươn mình”, triển lãm do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp tổ chức giới thiệu 80 bức ảnh ghi lại hành trình đổi thay của thành phố qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII, khắc họa hình ảnh một Hà Nội tiên phong, năng động, xanh và văn minh. Những công trình hiện đại, khu đô thị mới, tuyến đường dài rợp bóng cây… hòa quyện cùng nét xưa của phố cổ, mái ngói rêu phong, tạo nên một bản giao hưởng giữa truyền thống và hiện đại.

Giữa lòng Thủ đô tháng 10, hai triển lãm như hai dòng cảm xúc song hành: một hướng về bản sắc dân tộc, một phản chiếu diện mạo thời đại. Từ những miền xa xôi cho đến trung tâm đô thị, “sắc màu cuộc sống” được phác họa bằng ánh sáng, đường nét và cảm xúc, gửi gắm niềm tự hào về đất nước, con người và sự đổi thay từng ngày. Trong những khuôn hình ấy, người xem nhận ra không chỉ vẻ đẹp hữu hình, mà còn là tâm hồn Việt – bền bỉ, sáng tạo và luôn hướng tới tương lai.

Hà Thư