Hội An được biết đến là một đô thị di sản nổi tiếng thế giới. Nét đặc trưng của thành phố du lịch này là nét cổ kính, rêu phong nhuốm màu thời gian.
Phố cổ Hội An là nơi có những ngôi nhà từ thời Pháp thuộc hòa lẫn với các ngôi chùa mang kiến trúc Nhật Bản và nhà gỗ kiểu Trung Quốc. Tuy nhiên, sự hòa quyện giữa văn hóa và phong cách kiến trúc không phải là yếu tố đặc sắc duy nhất ở đây mà còn là sắc vàng đặc trưng của phố cổ.
Hội An có hơn 1.000 ngôi nhà cổ, trong số đó có hơn 800 căn nằm trong danh sách của UNESCO. Cảnh quan tuyệt đẹp nơi đây đã thu hút khách thập phương và các họa sĩ trong hàng thế kỷ qua.
Nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle từng chia sẻ: Hội An giống như một phòng tranh ngoài trời vậy. Ánh sáng và những bức tường vàng tạo thành phông nền hoàn hảo cho bất kỳ chủ thể nào, liên tục truyền cảm hứng, khiến du khách ngạc nhiên mãi không thôi. “Là một nhiếp ảnh gia du lịch và chân dung, tôi luôn hướng tới ánh sáng. Tại đây, ánh nắng lúc nào cũng bao quanh tôi”.
Màu vàng ở Hội An làm cho nắng hè càng thêm rực rỡ, làm cho những ngày u ám đượm buồn phần nào trở nên tươi sáng hơn. Trong mắt của những người yêu nghệ thuật, Hội An không chỉ có màu vàng, mà màu sắc ở đây biến hóa đa dạng tùy thời điểm trong ngày. Dù có đến Hội An bao nhiêu lần, thì mỗi lần trở lại, lại có thêm những cảm xúc mới với gam màu của phố Hội.
Nếu đã đến những thành phố nhộn nhịp, náo nhiệt như Hà Nội hay TP HCM, thì Hội An mang lại cảm giác yên bình, đưa du khách rời xa nhịp sống tấp nập của thành thị. Vì vậy, hãy thuận theo tự nhiên và đón nhận sự thoải mái, yên bình và cảm nhận những phút giây được “sống chậm”.