Sáng lên nghĩa đồng bào
Chịu ảnh hưởng liên tiếp của hai cơn bão số 10 và 11, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội ngập úng nặng nề. Nước đang rút dần, nhưng những người dân vẫn nhọc nhằn xoay xở trong ngập lụt. Nhưng “ở đâu khó, ở đó có Mặt trận”.

Nắng đã lên, người dân tại khu vực trung tâm thành phố không còn cảm nhận về ảnh hưởng của mưa lũ. Nhưng với người dân nhiều xã, phường trên địa bàn Hà Nội nhà cửa vẫn chìm trong biển nước…
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương chia sẻ: “Hà Nội liên tiếp phải gánh chịu lượng mưa kỷ lục, ngập lụt cũng kỷ lục. Cấp uỷ, chính quyền và Mặt trận rất thông cảm và chia sẻ với khó khăn của bà con. Bởi thế, đúng vào kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ngày 10/10, chúng tôi tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên bà con nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do ngập lụt. Tuy những món quà không lớn nhưng đây là tình cảm của Mặt trận thành phố cũng như nhân dân Thủ đô thông qua Mặt trận muốn gửi đến bà con đang chịu ảnh hưởng mưa lũ”.

Tại phường Tây Mỗ, cuộc sống nhiều hộ gia đình vẫn còn hết sức khó khăn trong di chuyển, trong tiếp cận các dịch vụ. Hàng trăm hộ dân trên toàn phường chịu ảnh hưởng nặng nề. Từ ngày 1/10 đến nay, học sinh Trường Tiểu học Tây Mỗ vẫn chưa biết thế nào là trường lớp. Trường học tạm đóng cửa do mưa lũ.
Ngay sau khi MTTQ Việt Nam phường Tây Mỗ đề xuất về việc hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập úng, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ, tặng quà đến 480 hộ dân trên địa bàn phường bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp đến trao quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề, có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách.

Chủ tịch MTTQ thành phố Hà Nội đã bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần nỗ lực, khắc phục khó khăn của người dân và cho biết, việc khắc phục thiên tai là trách nhiệm chung của thành phố, của chính quyền, các cấp, các ban, ngành đoàn thể. Thành phố sẽ nỗ lực hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất.
"Với cán bộ Mặt trận, việc đồng hành, thể hiện tinh thần đoàn kết với bà con là mệnh lệnh từ trái tim. Sẽ không để xảy ra tình trạng bà con thiếu lương thực hay các nhu yếu phẩm" - bà Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh.

Xúc động nhận quà từ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Đẩu (số nhà 6/45/29) tổ dân phố Dộc cho biết: “Những ngày qua, cuộc sống gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn, nhiều tài sản bị hỏng do bị ngâm nước nhiều ngày... Nhận được quà hôm nay, tôi cảm nhận được sự sẻ chia, quan tâm của MTTQ Việt Nam thành phố và MTTQ Việt Nam phường Đại Mỗ. Đây là sự động viên thiết thực, giúp người dân ấm lòng và càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thành phố”.

Trong đợt mưa lũ lần này, các xã Đa Phúc, Trung Giã... là địa bàn chịu ảnh hưởng ngập lụt nặng nề nhất. Một số địa bàn thậm chí nước còn ngập hết cả tầng 1. Ngày 10/10, nước đã rút dần, nhưng nhiều nơi ở Trung Giã, Đa Phúc vẫn chìm trong biển nước, giao thông bị chia cắt, một số khu dân cư bị cô lập.
Đến với bà con vùng lũ, Ủy viên Ban thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai xúc động cho biết: “Phải có mặt tại hiện trường mới thấy sự khốc liệt của thiên nhiên và đồng cảm với bà con nhân dân. Hơn lúc nào hết, cán bộ Mặt trận cần thể hiện tinh thần “ba cùng” với bà con, đó là cùng đồng hành vượt khó, cùng chung tay kêu gọi cộng đồng giúp đỡ, cùng khắc phục hậu quả của thiên tai”.
Theo thống kê tính đến sáng 10/10 xã Trung Giã có hơn 4.000 hộ với hơn 16.000 nhân khẩu ở 18 thôn bị ngập cô lập. Xã đã hỗ trợ di chuyển hơn 3.400 nhân khẩu thuộc hơn 860 hộ đến nơi tránh trú an toàn tại các nhà văn hoá, trường học.
Tại xã Đa Phúc đã có hơn 1.500 hộ với hơn 6.500 nhân khẩu ở ngoài đê được di dời, sơ tán đến nơi tránh trú an toàn. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do giao thông bị chia cắt, nhưng nhờ sự giúp đỡ của lực lượng quân đội, công an, việc cung cấp nhu yếu phẩm của các hộ dân bị cô lập tại 18 thôn và 4 điểm tránh trú vẫn được bảo đảm.

Trong thiên tai, sự quan tâm, động viên, sẻ chia kịp thời của cán bộ Mặt trận hết sức ý nghĩa, giúp bà con được động viên cả về vật chất lẫn tinh thần.

Trò chuyện thân tình với nhân dân tại các điểm tránh trú ở trường Mầm non xã Trung Giã và trường tiểu học Tân Hưng xã Đa Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định, Mặt trận thành phố luôn đồng hành, hỗ trợ bà con vùng lũ; đồng thời động viên bà con yên tâm ở nơi tránh trú và tuân thủ nghiêm hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Cháu Đỗ Ngọc Ánh, thôn Ngô Đạo, xã Đa Phúc tâm sự: “Con được cán bộ chính quyền đưa đi tránh trú từ sớm khi nước sắp lên. Nghe tin chị gái nói về việc nước ngập tới nóc con đã không cầm được nước mắt. Hiện giờ bố mẹ con đi làm ăn xa, con tưởng chừng không biết trông vào đâu. Nhưng ở điểm tránh trú này, con được các cô chú chăm sóc, ăn uống đầy đủ nên rất yên tâm”.

Những kỷ lục về mưa lũ được ghi nhận. Nhưng trong cơn hoạn nạn đã làm sáng lên nghĩa đồng bào. Trong thiên tai, những món quà từ Mặt trận thành phố không chỉ giúp người dân bớt phần khó khăn về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, khích lệ sự đồng lòng, chung sức xây dựng lại cuộc sống sau bão.
