Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

‘Sao mà khổ vì lũ thế này chú ơi!’

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

‘Sao mà khổ vì lũ thế này chú ơi!’

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

“Người dân vốn khổ vì chạy lũ mà sau lũ cũng rất khổ, dọn dẹp nhà cửa, nguồn nước ô nhiễm, cây giống, con vật lấy chi mưu sinh. Tết đến cận kề, cơm áo gạo tiền trăm thứ. Ôi sao mà khổ vì lũ thế này chú ơi!”, một người dân vùng lũ Quảng Ngãi cảm thán.

Đáng lo ngại tại Quảng Ngãi diễn biến lũ vẫn hết sức phức tạp, nhà cửa của người dân bị đổ nát, hàng nghìn ha hoa màu, chậu hoa, cây cảnh chìm trong biển nước, học sinh phải nghỉ học vì trường ngập nước… Số người chết do lũ tăng lên mỗi ngày.

Ông Võ Mạnh đang nhổ khoai sắn đem đi bán cho thương lái.

Người dân muốn di chuyển phải dùng thuyền rất nguy hiểm.

Chạy lũ trong đêm!

Rạng sáng 8/12, đợt lũ lớn thứ ba trong tuần tràn về, gần chạm đỉnh lũ lịch sử năm 2013. Quảng Ngãi phải sơ tán hàng nghìn người dân đến vùng cao an toàn.

Theo đó, hiện toàn bộ các xã ở khu vực hạ lưu sông Vệ ở huyện Mộ Đức lẫn huyện Tư Nghĩa đều bị nước lũ chia cắt.

Thống kê ban đầu có khoảng hơn 2.000 hộ dân bị cô lập. Nhiều tuyến đường ở các địa phương này bị tê liệt do nước lũ. Người dân muốn di chuyển phải dùng ghe thuyền rất nguy hiểm.

Có mặt tại huyện Tư Nghĩa, nhà cửa của hơn 1.100 hộ dân nơi đây bị ngập sâu. Chúng tôi chứng kiến, phía bờ bắc con sông Vệ, nhiều đường dẫn về xã Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Thương,… của huyện này nước lũ đã băng qua, ngập từ 0,5 đến hơn 1 mét.

Riêng thị trấn sông Vệ đã có gần 30 hộ dân sống ở mép sông phải di dời khẩn cấp từ 4h sáng 8/12.

Còn ở bờ Nam sông Vệ, các tuyến đường dẫn về các xã Đức Thắng, Đức Nhuận, Đức Lợi… huyện Mộ Đức cũng đã bị tê liệt hoàn toàn. Tình trạng nước lũ bao vây các xã phía biển của Mộ Đức sẽ còn kéo dài.

Ở xã Hành Thiện, Nghĩa Hành, ông Võ Mạnh cho biết: “Ngay trong đêm, lúc 4h sáng nay (8/12-PV), trên địa bàn xã nước sông dâng cao đã khiến 5 ha khoai sắn và các diện tích hoa màu của bà con trong thôn bị ngập nặng. Đến trưa nước rút xuống còn ngập, tôi vội ra nhổ khoai sắn để bán cho thương lái. Lũ nó lên nhanh nên bất kể ngày đêm hể nước đổ về là lo mà chạy, lo vận chuyển lúa gạo, trâu bò, còn lo nhà sập, còn có cái chi là khổ hơn nữa hỡi trời!”.

Ông Trần Ân đang chất các cây sắn vừa nhổ xong.

Anh Trần Ân (45 tuổi), trú thôn Tịnh Phú, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành cho biết: “Mấy ngày qua, nước sông dâng cao đã làm 5 sao khoai sắn của tôi bị chìm ngập trong nước nên tôi đã ra nhổ vội để bán cho các thương lái, với giá 1.000 đồng/1kg sắn tươi. Hiện nước sông đã rút nhưng một số diện tích ha mía vẫn bị ngập nước. Đáng nói, đây là trận lũ thứ 3 trong năm, hoa màu, chậu hoa cây cảnh ngập chìm, đường làng, ngõ xóm, sân trường, nhà cửa chi chi nước cũng ngập hết. Người dân vốn khổ vì chạy lũ mà sau lũ cũng rất khổ, dọn dẹp nhà cửa, nguồn nước ô nhiễm, cây giống, con vật lấy chi mưu sinh. Tết đến cận kề, cơm áo gạo tiền trăm thứ. Ôi sao mà khổ vì lũ thế này chú ơi!”.

Tuy nhiên do chủ động ứng phó nên không gây thiệt hại về tính mạng con người.

Theo ông Vũ Nhân, Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức: Đối với các vùng trũng sâu, người dân cũng đã trong tinh thần di dời xen ghép đến các nhà cao tầng ở ngay địa phương. Do có sự chủ động nên việc nước lũ dâng lên trong đêm không có gây thiệt hại đáng kể gì về tài sản của người dân.

Còn theo ông Phan Bình, Bí thư huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành: “Đợt lũ rạng sáng ngày 8/12 là đợt lũ thứ ba tràn về gây chia cắt, cô lập nhiều khu dân cư ở 12 xã, thị trấn. Hiện hàng trăm nhà dân ở xã Hành Tín Đông ngập sâu hơn 1,5m. Từ đêm qua đến sáng nay, huyện phải sơ tán khẩn cấp hơn 1.100 hộ dân, với khoảng 4.000 nhân khẩu ở các xã Hành Dũng, Hành Minh, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây... đến nơi an toàn”.

Để chủ động cho việc chạy lũ, các xã, thị trấn đã phát loa thông báo đến người dân và kêu gọi bà con chủ động kê cao tài sản, sơ tán gia súc, gia cầm đến nơi cao ráo. Lực lượng dân quân, thanh niên xung kích canh gát nhiều chốt chặn trên các tuyến đường nhằm hạn chế người dân đi qua những đoạn ngập sâu, nước chảy xiết.

Một ngôi trường ở Đức Nhuận, Mộ Đức bị ngập nước sâu.

Hỗ trợ khẩn cấp

Tính đến ngày 8/12, Quảng Ngãi đã có 8 người chết và 2 người mất tích, bị thương do mưa lũ; 82 nhà dân sập, hư hỏng nặng, có đến 1.840 nhà bị ngập nước.

Đáng buồn khi đang gánh lũ, người dân lại đón nhận cơn lốc xoáy gây sạt vách, tốc mái 12 nhà dân. Có đến 3.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng và hàng nghìn chậu hoa, cây cảnh Tết bị ngập, hư hỏng. Lũ lớn cũng tàn phá hệ thống giao thông, thủy lợi, công trình nước sạch bị sạt lở nặng, 3.200 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi...

Còn Quảng Nam, BCH PCTT- TKCN tỉnh cho biết, đã có 3 người tử vong; 1.409 ngôi nhà bị ngập; 7 nhà thiệt hại nặng; 291,6 ha lúa bị thiệt hại, 46 ha mạ bị hư hỏng, 2.190 ha hoa màu bị ngập úng và dập nát, 22ha đất nông nghiệp bị xói lở và bồi lấp; 310 m bờ biển, bờ sông bị sạt lở; 154 ha ao nuôi tôm bị thiệt hại,…

Ngoài ra, nhiều công trình thủy lợi, kênh mương bị bồi lấp, sạt lở, cuốn trôi. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 220 tỷ đồng.

Đường làng, ngõ xóm chìm sâu trong nước.

Nhà dân ở Nghĩa Hành ngập trong nước lũ.

Trước sự tàn phá của thiên tai, BCH PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT xem xét kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh 7 tỷ đồng để mua khoảng 250 tấn giống lúa, 20 tấn giống rau các loại hỗ trợ nhân dân sản xuất vụ Đông Xuân; hỗ trợ 300 tấn gạo để kịp thời cứu trợ nhân dân vùng lũ; hỗ trợ thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường, khám chữa bệnh bao gồm: 5 tấn ClominB, 10.000 viên Aquatabs và 100 cơ số thuốc để khám, chữa bệnh cho nhân dân. Quảng Nam cũng đã đề nghị các bộ, ngành và ban chỉ đạo Trung ương về PCTT hỗ trợ 165 tấn giống các loại đậu, lạc, ngô (khoảng 7 tỷ đồng) để phục vụ sản xuất.

Đáng lo, theo Báo cáo nhanh của Chi cục PCTT miền Trung - Tây Nguyên ngày 8/12, hiện nay lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang lên. Nghĩa là bà con vùng hạ du vẫn còn lo chạy lũ dài dài.

T.Thành - T.Phương - C.Đại