Báo Đại Đoàn Kết Kiều bào

“Sao” mới nổi Phú Yên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

“Sao” mới nổi Phú Yên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với từ khóa “hoa vàng, cỏ xanh” được gõ ra trên Google, hình ảnh vùng đất Phú Yên hiện ra đẹp như mơ với gành đá đĩa, Vũng Rô, hải đăng Đại Lãnh, đầm Ô Loan, Hòn Nưa,....hay cao nguyên Vân Hòa.

“Sao” mới nổi Phú Yên

Gành đá đĩa.

Hơn cả những gì đã thấy qua phim ảnh, Phú Yên hiển hiện trước mặt khiến lòng người ngẩn ngơ.Sau khi bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ trình chiếu, vùng đất Phú Yên bỗng nổi lên như một ngôi sao trong chuỗi các điểm đến của miền Trung. Lấy thành phố Tuy Hòa làm tâm điểm, chúng tôi sắp xếp hành trình để du ngoạn những địa danh tuyệt đẹp nơi này với địa hình cực kỳ phong phú.

Điểm đầu tiên chúng tôi chọn là Vũng Rô- một vịnh nhỏ thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Vũng Rô được bao bọc bởi Đèo Cả, núi Đá Bia và Hòn Bà, từng là bến cảng quan trọng của con đường Hồ Chí Minh trên biển.

Vũng Rô có 12 bãi nhỏ, mỗi bãi một đặc điểm riêng nhưng đều hữu tình với vùng biển xanh ngắt, những triền cát trải dài phù hợp cho khách tham quan, tắm biển hay thưởng thức hải sản. Du khách cũng có thể thuê thuyền của ngư dân ra biển khám phá vẻ bao la của đại dương hay chinh phục đỉnh núi Đá Bia lúc nào cũng chìm trong sương trắng.

Và nơi đón ánh bình minh đầu tiên của Tổ quốc chính là Hải đăng Đại Lãnh. Đại Lãnh (hay Mũi Điện) làm say lòng người với bãi Môn trong veo, những triền cát trải dài nhấp nhô. Thú vị nhất là men theo đường mòn, lên ngọn hải đăng, ngắm vùng biển bao la xanh ngát, những đoàn tàu chậm chậm trôi, những núi đá hình dáng kỳ lạ, hay trở thành một trong những người đón ngày mới sớm nhất tại “ngọn hải đăng cực Đông” của Tổ quốc. Đây là một trong 8 ngọn hải đăng trên 100 năm trong tổng số 79 ngọn hải đăng đang hoạt động tại Việt Nam.

Điểm đến ghềnh Đá Đĩa được nhiều người biết tới bởi thắng cảnh cấp quốc gia với vẻ đẹp độc đáo này đã xuất hiện trên rất nhiều những bộ lịch chụp phong cảnh Việt Nam. Với diện tích khoảng 2 km vuông, chỗ hẹp nhất khoảng 50m, nơi dài nhất 200m. Nhìn từ xa, ghềnh trông như những chồng đĩa trong lò gốm hay những bậc tam cấp nhô ra ngoài biển. Sau khi thỏa thích dạo chơi trên ghềnh, bãi tắm trải dài gần 3km hứa hẹn mang đến cho du khách những giây phút thực sự thư giãn.

Với người ưa du lịch mạo hiểm thì nên tới đảo Hòn Chùa, đảo giống một tấm thảm xanh trên mặt biển. Hòn Chùa, nằm ở ngoài khơi vùng biển Long Thuỷ, thuộc xã An Phú, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên, cách bờ biển khoảng 6-7 cây số. Từ đất liền nhìn ra, hòn Chùa tuyền một màu xanh như một tấm thảm trải trên mặt biển. Trong lòng biển quanh hòn Chùa là những ghềnh rạng san hô nhiều màu sắc sặc sỡ.

“Sao” mới nổi Phú Yên - 1

Bình minh trên đầm Ô Loan.

Cao nguyên Vân Hòa là “Đà Lạt của Phú Yên” nằm ở độ cao 400m, gồm các xã Sơn Xuân, Sơn Long và Sơn Định. Nơi đây nổi tiếng với đặc sản thơm, mít và mắm làm từ 2 loại trái này. Những sản vật mang đậm bản sắc Phú Yên được bán ở khắp nơi tại cao nguyên Vân Hòa, đặc biệt là ở chợ Đồn. Tại đây còn có ngôi làng nhỏ cùng tên Vân Hòa thuộc xã Sơn Long, huyện Sơn Hoà - Phú Yên. Ngày trước, làng Vân Hoà có nhiều cánh rừng nguyên sinh với nhiều loài hoa lan hiếm như Hồ Điệp, Tai Tượng, Kim Điệp…

Đến với đầm Ô Loan, nếu muốn ngắm toàn cảnh đầm hãy lên đỉnh đèo Quán Cau. Mặt hồ rộng, từng làn sóng gợn lăn tăn theo gió, những dải đồi thấp thoai thoải với những ruộng mía xanh ngắt. Món sò huyết Ô Loan nổi tiếng từ lâu đã làm nên thương hiệu cho Phú Yên.

Từ trên đỉnh dốc Găng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh sơn thủy hữu tình với rừng dừa bạt ngàn, núi non hùng vĩ bao bọc lấy một vùng nước non trong xanh của vịnh Xuân Đài thuộc địa phận các xã Xuân Thọ, Xuân Thịnh và thị trấn Sông Cầu của tỉnh Phú Yên. Trong vịnh có nhiều vũng biển và bãi tắm đẹp như Vũng La, Vũng Sứ, Vũng Chào cùng nhiều đảo, bán đảo. Các bãi tắm của nơi đây đều sở hữu làn nước trong vắt và không sâu, du khách có thể bơi ra xa mà không sợ nguy hiểm.

Trở lại TP Tuy Hòa, chúng tôi còn tham quan Tháp Nhạn- một kiến trúc Chăm nổi tiếng, và đi chợ lớn Tuy Hòa mua sắm những món đồ lưu niệm với giá rẻ. Buổi tối chúng tôi đi dạo trên cầu Hùng Vương ngắm cảnh đêm của thành phố muôn sắc màu.

Thú vị nhất là thưởng thức các món ngon nổi tiếng Tuy Hòa. Đó là những chiếc bánh xèo nhỏ được đổ trong khuôn nóng hổi. Bánh vừa miệng, không béo cũng không khô, ăn kèm với rau sống tươi xanh. Nước mắm của quán pha chế có vị lạ, khó lòng tìm thấy được ở nơi khác và được nhiều thực khách yêu thích.

Đó còn là món bánh canh hẹ nổi tiếng được bán trong những quán nhỏ đơn giản. Tô bánh canh gồm chả cá, trứng cút và hẹ xắt nhuyễn, với giá chỉ 20.000 đồng. Chả dông cũng là món đặc sản của tỉnh Phú Yên. Thịt dông có sẵn vào mùa hè và người dân thường bắt ở bãi cát ven biển...

Vân Ly