Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Sau lũ, người dân khóc… vì hoa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sau lũ, người dân khóc… vì hoa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tại vùng hạ du của tỉnh Quảng Ngãi, nếu như trong lũ người dân khóc vì nỗi cơ cực chạy lũ thì sau lũ bà con lại khóc bởi… hoa. Hàng trăm nghìn chậu hoa hư hỏng hoàn toàn, khiến họ trắng tay sau nhiêu ngày chăm bón.

Ông Kiều Quang Nhiên buồn bả nhìn hàng nghìn chậu cúc của mình
bị ngập nước hư hỏng.

Sáng ngày 18/12, phóng viên Đại Đoàn Kết đã có mặt tại xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, chứng kiến cảnh hàng trăm chậu hoa, cây kiểng của người dân đã chết, lềnh bềnh trên nước. Rất nhiều chậu hoa còn bị ngập nước, bùn đất bám vào hư hỏng hoàn toàn.

Bên cạnh đó, một số chậu hoa cúc người dân kịp thời đưa lên trên cao nhưng cũng bắt đầu héo lá. Chứng kiến nỗi đau này và khó cầm lòng khi thấy người trồng hoa rơi nước mắt.

Đi thẩn thờ trong vườn hoa chết, lúc bưng dọn chậu kiểng, lúc trầm ngâm trước vườn hoa chết đứng. Ông Kiều Quang Nhiên (49 tuổi), trú thôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ khuôn mặt không thể nỗi buồn rầu nói: “Vụ hoa năm này, gia đình tôi làm được gần 1.300 chậu hoa cúc để bán dịp Tết Nguyên Đán năm 2017. Đó cũng là tâm sức là gia tài, nguồn sống cho cả gia đình mấy miệng ăn và bao nhiều thứ phải chi tiêu. Thế mà giờ đây, chú thấy đó, nó chết hết rồi chú ơi”.

Các chậu hoa cúc ngập nước, bùn đất bám hư hỏng hoàn toàn của ông Nhiên.

Mắt ông rớm lệ, sau một hồi im lặng ông tâm sự tiếp: Sự việc bắt đầu vào ngày 15/12, mưa lớn và nước sông Vệ đột ngột dâng cao, khiến tôi không kịp trở tay không kịp. Mà dọn đi đâu được chứ, mình ở vùng trũng thấp, nước lên nhanh lo kê dọn đồ đạt trong nhà lên cao mà làm sao có thể vận chuyển số chậu hoa cúc này trong lúc này đi đến nơi khác kịp thời.

“Giờ gần toàn bộ số chậu hoa cúc bị hư hỏng hoàn toàn, một số thì có dấu hiệu héo dần. Nếu mà số chậu hoa cúc không bị hư hỏng thì tôi bán với giá ít nhất là 100.000 đến 150.000/1chậu thì vị cho đã có khoảng 150 triệu đồng. Nhưng giờ thì trắng tay không còn gì nữa tết này không biết lấy gì để lo cho gia đình. Nỗi đau này quá lớn” – Nhiên nói và mắt lại rớm lệ.

Một gốc các chậu hoa cúc của anh Thịnh ngập nước hư hỏng.

Ở vùng rốn lũ này rất nhiều người đồng cảnh ngộ với ông Nhiên. Như gia đình anh Lê Quang Thịnh (30 tuổi), trú thôn Mỹ Hòa, dắt chúng tôi đi trong khu vườn rộng mênh mông với hàng trăm chậu kiểng chết la liệt. Anh Thịnh chỉ số chậu hoa bị chết và liên tục nói: “Tất cả mất hết rồi!”.

Anh Thịnh rơm rớm nước mắt kể tiếp: “Tôi đã bỏ hết vốn liến hơn 100.000 triệu đồng cùng với sức lao động của cả gia đình để đầu tư làm hoa cúc vụ Tết Nguyên Đán năm 2017, nhưng chỉ 2 ngày nước sông Vệ dâng cao và mưa lớn làm tôi không kịp trở tay. Thế là gần 3.500 chậu hoa cúc và 2.500 chậu hoa vạn thọ, tất cả đã bị lũ nhấn chìm. Giờ đây nước rút nhưng số lượng hoa cúc và vạn thọ hư hỏng gần hết rồi. Từ sáng tới giờ tôi như người mất hồn không biết gì, chỉ biết than tại ông trời thôi, Tết này không biết lấy gì để lo cho các con cái đây. Với số lượng hoa cúc, vạn thọ không bị hư hỏng tôi sẽ thu lời vài trăm triệu đồng nhưng giờ mất trắng tay”.

Anh Lê Quang Thịnh khóc không đi nổi vì cả nghìn chậu hoa cúc bị hư hỏng hết.

Rất nhiều người trồng hoa có nỗi đau như ông Nhiên, ông Thịnh. Hõ đã khóc vì hậu quả mưa lũ gây nên. Ai ai chứng kiến cảnh này chắc chắn sẽ cảm nhận được nỗi đau quá lớn của họ.

Qua trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Chi, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mỹ cho biết: “Trên địa bàn xã có hơn 70.000 chậu hoa cúc bị ngập nước hư hỏng, khoảng 60 ha hoa màu bị ngập nước hư hại. Ngoài ra, một số tuyến kênh mương trên địa bàn xã đều bị sạt lở, bồi lấp bùn đất, khoảng 700 ngôi nhà người dân bị ngập nước”.

Một số chậu hoa cúc của người dân xã Nghĩa Mỹ
đưa lên cao cũng bị héo do ngập nước.

Dọc con sông Vệ đã có hàng nghìn ngôi nhà chìm trong nước lũ, không chỉ nhà cửa mà hoa màu, vườn tược, cây cối, nhất là chậu hoa, cây kiểng bị thiệt hại rất nặng. Theo chi cục PCTT-TKCN, Quảng Ngãi đã có 28.543 cái ngập nước, 9 cái sập đỗ hoàn toàn, trên 300.000 chậu hoa, cây kiểng bị thiệt hại trong lũ. Khó có thể nói hết nỗi đau của người dân nơi rốn lũ.

Hiện tại, các cấp chính quyền, Mặt trận đang tích cực hỗ trợ bà con vùng lũ sớm ổn định sau lũ. Nhưng nỗi đau của người trong hoa khó có thể bù đắp nỗi.

Tấn Thành- Chí Đại