Siết tay nhau vượt qua hoạn nạn
Bão dứt, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trở nên tiêu điều. Ngay từ sáng sớm 16/9, người dân đã phải chặt cây, dọn dẹp những đống bê tông vụn vỡ để khôi phục cuộc sống, sinh hoạt.
Tập trung giúp dân khắc phục hậu quả sau bão ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
Kỳ Nam là một xã của Kỳ Anh, nơi phải hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất với 80% nhà cửa bị tốc mái, ngập trong nước biển. Anh Nguyễn Văn Đức, trú thôn Tân Thanh, xã Kỳ Nam chưa hết bàng hoàng kể lại: “Thật không thể tưởng tượng nổi về sức mạnh của thiên nhiên. Căn nhà này là nơi trú ngụ của năm sinh mạng bấy lâu vậy mà chỉ sau vài ba phút đồng hồ gió bão vờn qua nó bị quật ngã, xé toác, vò nhừ như xơ mướp”. Chị Trần Thị Nữ (vợ anh Đức), tay bế con nhỏ, tay lau dọn lại ban thờ mếu máo: “Giờ giường chiếu ướt hết, ba đứa con thơ cùng hai vợ chồng sống trong cảnh màn trời, chiếu đất. Tối nay chưa biết gửi sắp nhỏ ở đâu và tới bao giờ mới có thể dựng lại được chỗ chui ra, chui vào”.
Người dân trong thôn cho biết, sáng 15/9, khi bão vào, sóng trở nên vô cùng hung hãn, cuộn vồ đến tận từng căn nhà. Ông Nguyễn Đại Hành nói: “Khoảng gần 12 giờ trưa, tôi nghe tiếng gió rít lên như tiếng máy bay vụt qua. Rồi không biết gió bão bốc toàn bộ mái nhà đi đâu mà nói nữa! Căn nhà trở nên trống hoác, mưa bão cứ thế tuôn vào làm ướt hết tài sản, ướt cả 5 tạ lúa vụ mùa vừa thu hoạch và đã phơi khô. Thiên tai lấy đi hết cả rồi. May còn mấy bì lúa, lại gặp trời nắng chứ mưa thêm ngày nữa, lúa mọc mầm hết, dễ ông bà tôi phải nhịn đói cả năm mất”.
Trong lúc khó khăn, hoạn nạn, tình người ở nơi vùng bão lũ vừa đi qua trở nên khăng khít hơn bao giờ hết. Những gia đình may mắn không bị bão tàn phá tạo điều kiện cho những hộ mất nhà cửa ở tạm lúc khó khăn. Bà con lối xóm chung tay giúp đỡ lẫn nhau lúc tắt lửa tối đèn. Hoàn cảnh của chị Mai Thị Chung ở thôn Minh Đức thật bi đát. Chồng không may mất sớm, một mình chị hai nách hai đứa con nhỏ bồng bế nhau đi lánh nạn. Chị Chung nghẹn ngào kể: “Ngớt bão, tôi quay về thì hỡi ôi, căn nhà trở nên tan hoang. Tôi bật khóc trong mưa gió tầm tã. Nhưng rồi bình lại, tôi nghĩ mình phải cố gắng gượng dậy vì hai đứa con thơ. Trong lúc cùng cực này, mẹ con tôi nhận được sự chia sẻ của hàng xóm, láng giềng giúp lợp lại mái nhà, quý hóa quá”.
Ngôi làng nhỏ Minh Đức với 47 hộ dân sinh sống buộc phải di dời toàn bộ lên trụ sở UBND xã Kỳ Nam lánh bão. Khi đi, nhà cửa còn nguyên vẹn nhưng lúc trở về sau mấy tiếng đồng hồ thì mọi thứ hoàn toàn bị đảo lộn. Nước mắt hòa với nước mưa xót xa những gì chắt chiu hàng chục năm trời giờ tan hoang trong chớp mắt. Trước, trong và sau bão, lực lượng công an, bộ đội, biên phòng... được huy động tổng lực giúp dân chống chọi với thiên tai. Hình ảnh những người lính dầm mưa sát cánh cùng dân khiến hàng chục nghìn hộ dân đang lúc hoạn nạn cảm thấy sự ấm áp, sẻ chia, động viên giúp họ vượt lên sau hoạn nạn. Ngay sau khi cơn bão số 10 đi qua, tỉnh Hà Tĩnh đã được Bộ tư lệnh Quân khu 4 nhanh chóng tiếp ứng và huy động hầu hết lực lượng vũ trang các tỉnh với quân số lên đến 11.000 cán bộ chiến sĩ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão.
Sáng 16/9, tại xã Kỳ Liên, hàng trăm cán bộ chiến sỹ của các đơn vị thuộc Bộ chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh, Phòng CSCĐ tỉnh, Công an thị xã Kỳ Anh nỗ lực giúp dân thu dọn đổ nát sau bão. Bà Nguyễn Thị Hiệp, một người dân xúc động: “Nhà tôi bị tốc mái, đồ đạc hư hỏng, sau bão nhìn đống gạch đá tan hoang chưa biết phải xoay xở thế nào thì được các chú công an đến giúp đỡ”. Đại tá Nguyễn Minh Nguyên- Chỉ huy phó Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh cho biết: “Ngay từ sáng sớm, chúng tôi đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ hành quân vào thị xã Kỳ Anh để giúp đỡ nhân dân. Những ngày tiếp theo, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có mặt tại những vùng thiệt hại để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống”.
Căn cứ đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ tư lệnh Quân khu 4 điều động lực lượng của Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 cơ động vào huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 10. Đại tá Hoàng Văn Thiết - Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, cho biết: Nhận nhiệm vụ, đơn vị đã khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị ngay trong đêm 15/9. Đến 5 giờ sáng ngày 16/9, sư đoàn bắt đầu hành quân vượt 250km đến vùng tâm bão vừa đi qua để giúp đỡ bà con trong nhiều ngày.
Tình người trong cơn bão dữ vô cùng xúc động. Quân với dân siết chặt tay nhau đi qua hoạn nạn. Chính điều đó giúp người dân sớm gượng đứng lên sau cơn bão dữ.