Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Siêu dự án hành dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Siêu dự án hành dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Một siêu dự án với hàng tỉ USD ra đời, ban đầu đem lại sự kỳ vọng cho tỉnh Quảng Nam về mục đích phát triển du lịch biển. Đối với địa phương, dự án thành công sẽ làm thay đổi bộ mặt một xã bãi ngang. Thế nhưng, từ sự kỳ vọng, dự án đã trở thành nỗi thất vọng vì không triển khai và để lại nhiều hệ lụy mà đến nay vẫn chưa giải quyết được. Đó là dự án Bãi biển Rồng tại phường Điện Dương thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Khu vực dự án qua nhiều năm vẫn chỉ là bãi cát hoang

Chỉ là những chiếc… bánh vẽ

Vào cuối những ngày tháng 6, trời nắng như thiêu đốt, chúng tôi trở lại vùng dự án nói trên tận mắt nhìn bãi cát trắng là khu đất vàng dành cho dự án khủng với nhiều mồ mả, những cây thông khô héo trong nắng, hoang vu, cát bụi. Dự án đã chỉ là chiếc bánh vẽ trên giấy, nhưng nỗi khổ người dân là hiện hữu.

Khu vực này có hơn 500 hộ dân sinh sống chủ yếu làm nghề nông, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Theo quy hoạch, dự án có diện tích hơn 400 ha, sẽ được đầu tư 4,15 tỉ USD để xây dựng và kinh doanh khu du lịch sinh thái, giải trí phức hợp và trung tâm hội nghị quốc tế cùng các công trình khác có liên quan của khu du lịch sinh thái bãi biển Rồng. Dự án được đặt niềm tin sẽ chắp cánh cho du lịch biển Điện Dương nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung thăng hoa. Thế nhưng sau một thời gian dài chờ đợi, chủ đầu tư không nộp tiền ký quĩ, không triển khai các phương án xây dựng, tỉnh Quảng Nam đã ra công văn yêu cầu thu hồi giấy phép. Đã 5 năm đã trôi qua, hệ lụy của nó để lại vẫn còn đến hôm nay.

Ông Trần Minh Hoàng, Chủ tịch UBND phường Điện Dương xác nhận, năm 2010, sau khi dự án Bãi biển Rồng bị thu hồi giấy phép thì diện tích đất trên đã được giao cho Công ty CP Đất Quảng Chu Lai để làm khu phức hợp nhà hàng khách sạn. Nhưng sau đó cũng không có động tĩnh gì. Mới đây, UBND tỉnh đã có thông báo thỏa thuận xây dựng địa điểm xây dựng Trung tâm hội nghị và Nhà khách khu vực miền Trung - Tây Nguyên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo đó, Trung tâm hội nghị này sẽ được xây dựng 7,4 ha nằm trong phần diện tích xây dựng siêu dự án bãi biển Rồng trước đây.

Chờ đến bao giờ?

Ngồi dưới gốc thông già, khô đến trơ cành, ông Nguyễn Tám (65 tuổi) người địa phương than thở: “Qui hoạch để làm cái chi không biết nữa mà chẳng hề triển khai chi hết. Rứa mà mấy ổng lâu lâu lại tổ chức họp dân, rồi lần nào cũng vậy, nói là sắp làm quảng trường biển, nào là Vila khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi,… sẽ giải quyết nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương. Thế nhưng sau đó lại im re”. Nhiều người dân khác cho biết, hệ lụy của dự án khiến họ khổ sở, vì vướng quy hoạch nên đất đai không mua bán, không chuyển nhượng cho con cái, cũng không xây dựng làm nhà được. Nhưng họ càng cay đắng vì không biết tình cảnh này đến bao giờ mới chấm hết.

Theo ông Trần Minh Hoàng, định hướng phát triển kinh tế xã hội của Điện Dương là gắn phát triển du lịch biển với các làng nghề. Tuy nhiên, việc loay hoay đợi chờ các dự án được triển khai đã ảnh hưởng đến tiến độ chung. Như làng nghề nước mắm Hà Quảng cần phải được xây dựng, bố trí cơ sở sản xuất, nhưng lại vướng phải qui hoạch treo.

Việc các chủ đầu tư “xí phần” nhưng không chịu triển khai không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong vùng dự án mà còn khiến cho tiến độ phát triển chung của địa phương bị trì trệ. Chúng tôi chỉ mong tỉnh có động thái quyết liệt hơn để chấm dứt tình trạng trên.

Tại Quảng Nam, dự án Bãi biển Rồng chỉ là một trong số hàng chục dự án “xí phần” nhưng không thực hiện. Nó đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, đến phát triển khinh tế, xã hội ở địa phương và phát triển du lịch biển tỉnh nói riêng. Càng đáng lo ngại khi hệ lụy của nó không thể giải quyết một sớm, một chiều.

TẤN THÀNH - THANH TÂM