Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

'Siêu thánh chiến' của Pháp và cô gái bị lừa tham gia IS

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

'Siêu thánh chiến' của Pháp và cô gái bị lừa tham gia IS

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngồi trước màn hình máy tính nhìn chăm chú vào màn hình, đeo tai nghe, và liên tục kích chuột, Omar Omsen nhìn như một nhân viên văn phòng thực thụ. Chỉ khi nhìn vào lá cờ của tổ chức phiến quân IS treo đằng sau hắn, người ta mới hiểu rằng gã là trung tâm tuyển mộ những kẻ thánh chiến ở Syria.

'Siêu thánh chiến' của Pháp và cô gái bị lừa tham gia IS

Omsen là kẻ đứng đầu một đơn vị chuyên tổ chức tấn công nước Pháp trên lãnh thổ Syria. (Nguồn: CNN).

“Trùm” thánh chiến của Pháp

Những đoạn clip mà gã đang chỉnh sửa không phải một đoạn video bình thường mà là một đoạn băng tuyên truyền của IS, trong đó tung hô những kẻ tấn công tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở Paris - sau vụ tấn công khủng bố khiến 12 người thiệt mạng hồi tháng 1/2015.

Omsen - hay còn gọi là Omar Diaby - được xem là kẻ “siêu thánh chiến” của nước Pháp. Sau hàng loạt các đoạn video đăng tải trên Internet dưới tài khoản 19HH (nhằm tôn vinh 19 kẻ khủng bố trong sự kiện 11/9/2001 ở nước Mỹ), chính quyền Pháp cho hay Omsen chính là kẻ đã tuyển mộ tới 80% chiến binh thánh chiến nói tiếng Pháp tới Syria và Iraq.

Các đoạn video mà Omsen từng tung lên chứa các tư tưởng độc hại kèm các hiệu ứng hình ảnh như phim của Hollywood, nhằm mục đích thuyết phục những người Hồi giáo trẻ tuổi ở Pháp tham gia đạo quân thánh chiến của chúng.

Omsen, 41 tuổi, sinh ra tại Senegal nhưng đã chuyển tới Pháp sống từ lúc còn nhỏ, và lớn lên ở Nice. Theo truyền thông Pháp, hắn đã trở thành một kẻ cực đoan sau vài lần phải vào tù hưởng án. Hắn chuyển tới Syria vào năm 2013 để lãnh đạo một “katiba” - hay chi nhánh thánh chiến - của Pháp. Đối với những kẻ dưới quyền, Omsen được coi như một vị thủ lĩnh tinh thần.

“Tất cả những kẻ dưới quyền đều xem hắn như một vị thánh” - ông Fouad El Bathy, người đã theo dõi Omsen hoạt động ở Syria, nói.

El Bathy đến Syria trong nỗ lực giải cứu người em gái của mình, Nora, người từng bỏ trốn tới Syria khi mới chỉ 15 tuổi và là một trong số hàng nghìn công dân Pháp nghe theo lời kêu gọi của Omsen để tới lãnh thổ nước này tham gia đọa quân thánh chiến.

Khi Nora biến mất khỏi nhà tại Abignon cách đây 2 năm, gia đình cô không hề biết cô đã đi đâu. Nhưng sau đó, Nora bỗng gửi tin nhắn trên Facebook cho El Bathy, nói rằng cô đã đến Syria. Sự việc khiến cả gia đình cô bị cú sốc lớn, và El Bathy đã quyết định tới Syria để giải cứu em gái mình.

Hành trình thâm nhập hang ổ IS

Phải mãi một thời gian sau, El Bathy mới biết được rằng “siêu thánh chiến” Omsen chính là kẻ đã dẫn dụ em gái ông tới Syria. Kẻ này từng tham gia một cuộc phỏng vấn với một phóng viên nước ngoài, trong đó hắn có nhắc tới tên Nora và coi cô bé như thể con gái của hắn ta. El Bathy sau đó quyết định sẽ tự mình giả làm một người tham gia IS để lần theo manh mỗi của em gái để đến Syria và mang cô trở về nhà.

Khi đến nơi, El Bathy bị tống lên một chiếc xe tải đi đến thẳng một khu phức hợp của tổ chức phiến quân IS. “Gã lái xe tên là Abu Khalid, hắn nói với tôi rằng tôi cần phải chiến đấu để bảo vệ người dân Syria và vì thánh Allah”, El Bathy kể lại. Gã lái xe tiếp tục “nhồi sọ” El Bathy những tư tưởng độc hại mãi cho đến khi chiếc xe đến một căn cứ của IS, nơi mà “siêu thánh chiến” Omsen đang thuyết giáo cho những kẻ mới đến.

Tại đây, cuối cùng El Bathy cũng gặp lại Nora với sự giám sát của gã trùm Omsen. Nora nói với người anh rằng cô không thể trở về nước Pháp do bị Omsen ngăn cản. Ông El Bathy, người hiện đang làm việc cho chương trình tái hòa nhập xã hội, đã quay lại hành trình giải cứu đó bằng một camera giấu kín và ông ngạc nhiên khi phát hiện ra em gái mình không phải người nhỏ tuổi nhất tham gia đạo quân thánh chiến này.

“Tôi đã nhìn thấy khoảng 50 trẻ em ở đó. Chúng ở nhiều độ tuổi khác nhau: 5, 6, 7, 8, 10… mọi lứa tuổi. Chúng đến từ khắp nơi trên thế giới”.

Tuy nhiên, El Bathy không được phép ở lại đây với em gái quá lâu. Trong hành trình đó, ông chỉ được gặp Nora đúng 2 lần, và lần cuối cùng, ông đưa cho cô một chút tiền cùng một chiếc điện thoại di động với hy vọng nó sẽ giúp cô liên lạc với gia đình. Nhưng tất cả đều bị IS tịch thu sau đó.

Do nghi ngờ đang cố gắng bắt cóc Nora khỏi đạo quân thánh chiến, Omsen đã ra lệnh giữ El Bathy tại một ngôi làng gần đó, với lính canh nghiêm ngặt. Cuối cùng, gã yêu cầu ông trở về nước Pháp, khiến ông không còn lựa chọn nào khác là phải trở về một mình mà không có em gái.

Tổng thống Pháp Francois Hollande từng tuyên bố rằng đất nước ông đang trong một cuộc chiến chống khủng bố, nhưng với những vụ tấn công khủng bố xảy ra ngay trong nước và những kẻ thánh chiến liên tục đổ ra nước ngoài, quốc gia này đang trong một cuộc chiến với chính nó.

Dù cho những người dũng cảm dám nói ra sự thật như El Bathy còn tồn tại, thì Omsen và bộ máy tuyên truyền của hắn vẫn đang tiếp tục lôi kéo nhiều người đàn ông và phụ nữ Pháp tham gia các vụ tấn công khủng bố ngay trong nước Pháp và cả ở nước ngoài.