Sinh viên với Euro: Chuyện giờ mới kể
Euro 2016- sự kiện bóng đá lớn nhất châu Âu đang hạ màn, nhưng không thể phủ nhận sức hút mạnh mẽ của môn thể thao vua này đối với các cổ động viên Việt Nam, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Thời điểm diễn ra Euro cũng rơi vào mùa thi cử, tốt nghiệp. Tuy nhiên, khi phải đứng trước khoảng thời gian quan trọng của việc học và sự “nóng bỏng” của bóng đá châu Âu, liệu giới trẻ có tỉnh táo để cân bằng giữa học tập và đam mê?
Không ít sinh viên lựa chọn các quán cà phê để xem bóng đá. ảnh: Quý Phạm.
Sinh hoạt theo “giờ giấc của trời Âu”
Euro là giải bóng đá châu Âu nên khung giờ diễn ra các trận bóng cũng thường chênh lệch khá lớn so với giờ Việt Nam. Các trận diễn ra vào buổi sáng theo giờ địa phương thì để theo dõi được, cổ động viên Việt Nam lại phải thức đến nửa đêm hoặc 3,4h sáng mới hết trận.
Một số sinh viên chọn phương án hi sinh mùa Euro 2016 để tập trung cho giai đoạn học tập quan trọng, một số thì vứt sách vở sang một bên, hết mình với mùa giải, số đông lại tìm cách tận dụng tối đa quỹ thời gian, thức trắng đêm để vừa học vừa xem.
Để ý mới thấy, sinh viên có muôn kiểu xem Euro. “Chúng em xem Euro cũng như bao người thôi, xem bất cứ lúc nào có thể vì đam mê nên cứ bỏ một trận là thấy tiếc lắm, mà sang hôm sau xem lại hay tóm tắt thì còn gì là hay nữa. Nhiều khi xem bóng đá là phát hò hét, nhưng em ở phòng trọ tập thể, không phải ai cũng thích bóng đá, vậy nên có lúc hét cũng không dám vì sợ ảnh hưởng tới những người xung quanh”, Trịnh Quang Phú, sinh viên năm cuối Trường ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội chia sẻ.
Nhưng xem ở đâu cũng cần có không khí cuồng nhiệt và tiếng hò hét qua lại, nên cũng có những nhóm bạn rủ nhau ra quán cà phê xem bóng, hết trận thì đi ăn và nói chuyện đến sáng.
Còn chuyện ăn uống thì cũng muôn vàn kiểu. Có khi dậy lúc nào ăn lúc ấy, có khi nghỉ học thì coi như ngủ xuyên trưa không cần luôn để bù lại sức lực mà đêm hôm qua đã bỏ ra, khá hơn thì gói mỳ tôm hay cái bánh mỳ cũng qua bữa, sinh viên nên cũng quen với những “bữa ăn nhanh” như vậy, rồi đêm lại tiếp tục “cày cuốc”. Đa phần các bạn sinh viên khi được hỏi đều có chung một câu trả lời “vui” là Euro thì 4 năm mới có 1 lần, còn thi thì kỳ nào chả thi, không qua có thể… thi lại.
Bóng đá hay là thế, sức cuốn hút của trái bóng mạnh mẽ là thế nên nào có thể bỏ. Đôi khi tình trạng lên lớp với bộ dạng mệt mỏi, ủ rũ vì đêm trước lỡ xem bóng đá khuya là chuyện bình thường. Có lẽ vì thế mà cũng có khá nhiều trường hợp bỏ học, nghỉ học hay đi học học muộn từ các giảng đường diễn ra thường xuyên
Đâu chỉ có con trai, cũng có những bạn nữ đam mê với trái bóng tròn. Quanh quanh các quán café hay quán nước mùa Euro vẫn có thể bắt gặp một số “bóng hồng” có chung sở thích thưởng thức bóng đá. Cũng hò hét và cũng thần tượng cho mình một đội bóng. Nguyễn Thùy Dương, đang theo học năm nhất của Trường ĐHQG Hà Nội, fan ruột của đội tuyển Đức chia sẻ: “Em thích xem bóng đá nhưng chỉ xem đội mà em thích thôi, với lại cái cảm giác hò hét cổ vũ cho đội bóng mình yêu thích thì tuyệt vời”.
Biến tấu Euro
Cá độ ăn theo các giải đấu thể thao lớn không chỉ nở rộ trên thế giới mà ngay cả ở Việt Nam cũng không ngoại lệ. Không chẳng những thế, nó còn phát triển đến mức chóng mặt và khó kiểm soát. Ở nước ta hiện nay, luật cấm tất cả công dân không được bài bạc dưới mọi hình thức đã có từ rất lâu. Sinh viên là đối tượng dễ bị sa vào những tệ nạn trên vì nhiều lý do khác nhau.
Khảo sát chung trên mạng xã hội facebook tháng 6 mùa Euro năm nay có khá nhiều những lượt share hay những dòng tâm sự về vỡ nợ,vay mượn, hay đòi nợ thuê liên quan tới sinh viên. Dù những điều đó là thật sự đúng hay chỉ là tin thất thiệt thì đây cũng đang là vấn đề đáng báo động cho một nhóm sinh viên sa ngã đang lao vào thú vui “đỏ đen” mà không biết điểm dừng.
Nghe qua kể của một số sinh viên thì có vẻ dễ, nhưng để kiếm được tiền trong trò “may rủi” này thì lại là chuyện khác, phần lớn phụ thuộc vào may mắn. Theo M.L - sinh viên đang theo học một trường đại học trên địa bàn Hà Nội thì cách thức cá cược rất đơn giản. “Sinh viên ở đây thường ghi cá độ với nhà cái tại các quán cà phê ngay trước khi trận đấu diễn ra, thậm chí nhiều nhà cái vẫn chấp nhận ghi ngay khi trận đấu đã hết một hiệp, đơn giản hơn khi đã quen thì chỉ một cuộc điện thoại hay nhắn tin báo là xong”…
Không phải ngẫu nhiên người ta coi bóng đá là môn thể thao vua. Có lẽ chính sức hấp dẫn, kịch tính, bất ngờ của bộ môn này khiến cho người hâm mộ không lúc nào có thể rời mắt. Một mùa Euro nữa lại chuẩn bị qua đi và 4 năm sau mới quay trở lại.
Người hâm mộ chính đáng có thể hối tiếc vì đội bóng mình yêu thích không thể dành ngôi vô địch, nhưng rồi sẽ quay trở về với guồng quay cuộc sống thường nhật, nhưng những học sinh, sinh viên trót thâu đêm, hết mình với mùa giải, hay lỡ thử độ may rủi bằng việc cá độ bóng đá sẽ còn phải hối tiếc nhiều điều hơn nữa, bởi có thể các em đã đánh mất tiền bạc, thời gian, sức khỏe của chính mình và gia đình. Hãy tận hưởng mùa Euro thật sự hợp lý, văn minh và nuôi dưỡng đam mê đúng cách.