Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Sự ra đời của một tổ chức ma quỷ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sự ra đời của một tổ chức ma quỷ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Một tổ chức giáo phái như kiểu thời trung cổ nắm giữ một phần lãnh thổ có diện tích gần bằng nước Anh, vòi bạch tuộc vươn xa ra khỏi khu vực Trung Đông, chiếm một thành phố và gọi đó là thủ đô, nắm trong tay hơn 8 triệu sinh mạng và có khối tài sản ước tính lên dến 2 nghìn tỷ USD…Đó là một tổ chức khủng bố đang reo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn thế giới có tên Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mà nhiều quốc gia đang hợp sức tiêu diệt.

IS reo rắc sự kinh hoàng nhờ những kẻ cuồng tín và không sợ chết.

Khởi nguồn

Tổ chức phiến quân IS khởi nguồn từ một phiên bản của mạng lưới khủng bố al-Qaeda ở Iraq, chống lại quân đội Mỹ sau cuộc chiến ở nước này hồi năm 2003 và sau đó được hưởng lợi từ việc chính phủ người Hồi giáo dòng Shia bị lật đổ khỏi đất nước có đại đa số người Hồi giáo dòng Sunni này. Các phiên bản sau đó của tổ chức này là một nhà nước Sharia có luật lệ vô cùng hà khắc.

Cuộc nội chiến ở Syria sau đó trở thành cơ hội lớn đối với IS, đặc biệt là sau một cuộc nổi dậy hồi năm 2011 chúng đã trở thành một phe phái có liên hệ với nhiều nhóm vũ trang khác. Đó cũng chính là lúc mà IS tách ra khỏi al-Qaeda. Năm 2012, IS đã tổ chức 8 cuộc tấn công vào các nhà tù ở Iraq, giải phóng tù nhân và giúp lực lượng các tay súng của chúng tăng lên con số 10.000.

Lực lượng này sau đó đã tổ chức các cuộc tấn công chớp nhoáng hồi năm 2014, chiếm nhiều thành phố lớn của Iraq gồm Fallujah, Ramadi và Mosul. Không ai có thể thấy trước được điều này. Và cũng kể từ đó, IS đã thu hút được hàng nghìn chiến binh nước ngoài đến tham gia, nâng tổng số chiến binh đến con số 33.000; theo ước tính của CIA.

Ngay từ lúc khởi đầu, IS đã phối một lực lượng những kẻ cuồng tín quá khích, những kẻ bất cần đạo lý và cả những tướng lĩnh từng phục vụ cho chế độ cũ Saddam Hussein ở Iraq. Hầu hết những kẻ này đều gặp gỡ và quen biết nhau trong các trại giam trên đất Mỹ, và sau đó vẫn giữ số điện thoại liên lạc của nhau sau khi ra tù nhờ việc bí mật ghi lên quần lót của chúng.

Thủ lĩnh của tổ chức này từng là một sinh viên theo đuổi bộ môn thần học có tên Awwad Ibrahim al-Badri, mà giờ người ta thường nhắc đến với cái tên Abu Bakr al-Baghdadi. Có rất nhiều tướng lĩnh quân đội và chuyên gia an ninh từng phục vụ cho chính quyền cũ ở Iraq đã thề trung thành với IS, nhưng hiện tại hầu hết trong số này đã bị tiêu diệt sau các đợt không kích.

Điều khiến thế giới bất ngờ về IS chính là việc nó được tổ chức một cách hết sức chặt chẽ, không khác gì một nhà nước thực thụ. Nhưng ít ai biết rằng cấu trúc của IS là do một tay cựu Đại tá không quân Syria, có tên Haji Bakr, hoạch định. Kinh nghiệm của Bakr trong lĩnh vực tình báo đã giúp cho kẻ này biết cách hoàn hảo để duy trì trật tự tại các khu vực dân cư ở các thành phố mà chúng chiếm được.

Những đoạn băng tuyên truyền về sự man rợ luôn giúp
IS đe dọa những kẻ không theo chúng.

Lực lượng chiến binh khét tiếng

Không có gì cần phải nghi ngờ về khả năng chiến đấu của IS trên các chiến trường trong khu vực. Cuộc tiến công đầu tiên của tổ chức này hồi mùa hè năm 2014 đã giúp chúng chiếm được Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq. Lãnh thổ của IS giờ đây bao gồm một loạt các thị trấn và làng mạc tách rời, hơn là một vùng lãnh thổ liền mạch.

Chiến thuật của IS cũng thật khó tin, khi chúng sử dụng các đòn đánh nhử mồi và du kích để chia rẽ các lực lượng chống lại chúng. IS thường cắt cử một vài đơn vị vào các thị trấn trước khi các chiến binh của chúng ập vào tấn công, có nhiệm vụ tống tiền các cơ sở kinh doanh địa phương.

Các đơn vị này có nhiệm vụ xác định các điểm yếu của quân đội đang đóng tại một thị trấn. Sau đó, nhờ sử dụng mạng lưới đường bộ hiện đại của Iraq, hàng loạt các tay súng trên những chiếc xe tải của IS ập đến, sử dụng đòn đánh bom tự sát, đánh bom xe để phá hủy các trung tâm chỉ huy và kiểm soát của quân đội. Và chiến thuật này luôn tỏ ra hết sức hữu hiệu.

Reo rắc nỗi sợ hãi

IS phân chia các chiến binh của chúng làm 3 loại chính: Ansar (chiến binh đến từ Iraq hay Syria), Muhajirin (các chiến binh nước ngoài đến từ các nước Ả rập hoặc nước khác) và Munasir (những người dân địa phương thề trung thành với chúng) những người nhận lương của IS và đóng vai trò lính gác cho chúng.

Sự sợ hãi luôn là cách thức chiến đấu đầu tiên của IS. Có ai mà không sợ hãi trước những con quỷ từng làm vô số tội ác man rợ như chặt đầu tù nhân, hãm hiếp, tra tấn, hành hình và chôn sống? Điều này có thể thấy rõ qua ví dụ về quân đội quốc gia Iraq. Lực lượng này được Mỹ đầu tư 25 tỷ USD và có số lượng binh sỹ gần gấp 10 lần IS. Thế nhưng khi IS ập đến, lực lượng này đa phần bỏ chạy, phần vì sợ hãi và phần vì có rất nhiều trong số 300.000 binh sỹ này đã dùng tiền để mua chức vị của mình chứ không có kỹ năng thực chiến.

Các tướng lĩnh IS còn được gọi là “Takfiri”, có nghĩa rằng họ sẽ quyết định xem ai là người Hồi giáo chính cống và ai không phải. Những kẻ này có quyền tự do giết những kẻ mà chúng quyết định là không phải người Hồi giáo. Ở thành phố Mosul và nhiều nơi khác, IS đã cướp được một số lượng trang thiết bị quân sự đồ sộ trị giá 2 tỷ USD mà quân đội Iraq bỏ lại; trong đó gồm 26 xe tăng, xe thiết giáp Humvee, súng máy hạng nặng và AK-47.

Chính vì vậy, các cuộc tấn công nhằm tái chiếm các thị trấn mà IS chiếm đóng luôn gặp phải trở ngại do phải đối mặt với một lực lượng được tổ chức nghiêm mật, cùng sự liều mạng của những tay súng liều chết. Điều này là do những tay súng của IS đã sử dụng một loại ma dược kích thích có tên Captogen, bên cạnh sự cuồng tín.

Một cơ sở của IS bị không kích.

Tổ chức khủng bố giàu nhất thế giới

Một yếu tố nữa khiến IS có một lực lượng đáng sợ như vậy chính là vì chúng rất giàu có, được xem là tổ chức khủng bố có tiềm lực tài chính lớn nhất thế giới.

Khác với al-Qaeda, IS không dựa dẫm vào các nhà tài trợ bí ẩn từ khu vực vùng Vịnh, thay vào đó thu hút nguồn tiền từ đó. Năm 2014, IS được cho là sở hữu khối tài sản trị giá đến 2 nghìn tỷ USD và có thu nhập hàng năm vào khoảng 2 tỷ USD. Lợi nhuận khổng lồ này đến từ 3 nguồn chính và đầu tiên chính là tống tiền doanh nghiệp và cá nhân.

Cụ thể, chúng đánh thuế 800 USD cho mỗi xe tải đi qua khu vực biên giới từ Jordan đến Syria, 200 USD cho mỗi chuyến đi qua miền Bắc Iraq, 50% tiền thu được từ các khu vực khảo cổ ở Raqqa và 20% lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh ở Aleppo và Palmyra. Các khoản thuế và tiền phạt nặng nề này mang đến cho IS khoảng 30 triệu USD mỗi tháng.

Bên cạnh đó, chúng cũng thu được một khoản tiền lớn trong các ngân hàng ở thành phố Mosul, ước tính khoảng 400 triệu USD. Và quan trọng nhất chính là nguồn dầu mỏ dồi dào đến từ các giếng dầu ở miền Đông Syria, hầu hết được đem bán cho các nhóm nổi dậy ở Syria, Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn tài nguyên này mang lại cho IS khoản tiền 40 triệu USD mỗi tháng.

Liên tục chiêu mộ chiến binh

Cũng do khả năng tài chính dồi dào mà IS có thể tổ chức các chiến dịch tuyên truyền trên mạng để thu hút các chiến binh từ khắp thế giới, cùng lời hứa sẽ tưởng thưởng cho họ thật hậu hĩnh.

Đã có vô số đàn ông và phụ nữ đáp lại lời kêu gọi ấy, không chỉ từ Mỹ và châu Âu, mà cả từ các cộng đồng Hồi giáo ở Trung Đông, và nhiều khu vực khác trên thế giới. Nhiều nhóm phiến quân khác như Chechen hay phiến quân ở Georgia cũng đổ sang đầu quân cho IS. Đáng lo nhất là những kẻ cực đoan thề trung thành với IS đang sống ở châu Âu, chúng được lệnh chờ đợi ở nhà, và có thể thực hiện tấn công khủng bố bất cứ lúc nào.

Những chiến thắng của tổ chức này luôn được chính chúng thổi phồng hòng tăng uy tín và tăng số lượng người được tuyển dụng. Ở nhiều phần trên thế giới, nhiều nhóm khủng bố cũng bắt đầu cam kết trung thành với IS. Rất nhiều “tình nguyện viên”, từ những thành viên băng đảng cho đến sinh viên tại các trường học…đã đi theo lời kêu gọi của IS trên mạng. Được biết IS tung ra 10.000 đoạn văn tuyên truyền mỗi ngày trên các mạng xã hội, và thông tin liên lạc với những người theo chúng thông qua các ứng dụng di động như Telegram hay WhatsApp.

Linh Chi