Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Sự thật nỗi oan mang tên HIV

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Sự thật nỗi oan mang tên HIV

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Người dân ở Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên hiện xôn xao chuyện người phụ nữ Đỗ Thị An, ngụ tại thôn Cẩm Quan, bị “kết án oan” nhiễm HIV đến tận 10 năm trời. Từ năm 2006, khi BV Lao và Bệnh phổi tỉnh Hưng Yên test nhanh cho kết quả chị bị dương tính HIV. Người ta còn truyền tai nhau những giai thoại thương tâm về những đoạn trường mà người đàn bà ngót 40 tuổi đời này phải chịu đựng từ cơ sự này. Vậy nhưng…

Sự thật nỗi oan mang tên HIV

Chị Đỗ Thị An trao đổi với phóng viên.

Cái gọi là mối “oan khuất” bắt đầu được giải từ công văn số 782/SYT-NVY, ngày 15/7/2015 của Sở Y tế tỉnh Hưng Yên do Giám đốc Nguyễn Văn Đông ký gửi Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hưng Yên và Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, xóa tên bà An trong danh sách quản lý người nhiễm HIV của tỉnh, vì từ tháng 6/2015, bệnh nhân An có kết quả xét nghiệm lại âm tính HIV.

Vừa qua, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với vợ chồng chị An tại nhà riêng của họ ở thôn Cẩm Quan, xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Chị An cho hay: Đến tận năm 2014, mới biết mình bị HIV, mà biết qua người chồng hiện thời (người chồng thứ hai), anh Phạm Văn Hoạch, từ khi còn chưa cưới. Sau khi được anh Hoạch đưa “đi khám sức khỏe” vì thấy chị có vẻ ốm yếu, ho hắng, sự thể không đúng như mọi người đồn đoán về người vợ sắp cưới của mình bị HIV, có danh sách quản lý tại Trạm Y tế xã Cẩm Xá. Anh Hoạch dắt chị An đến đây để làm rõ sự tình.

Trạm trưởng Trạm xá xã Cẩm Xá Nguyễn Đức Luyện đã mở sổ theo dõi quản lý người nhiễm HIV trên địa bàn thì quả đúng là có tên chị trong đó. Từ đó chị An mới “hay” từ hơn 10 năm qua, mình bị “kết án” nhiễm HIV. Thể theo yêu cầu của chị, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hưng Yên tổ chức cho chị đi xét nghiệm HIV lại, và kết quả chị âm tính HIV. Từ đó có sự minh oan cho chị như đã nêu trên.

Tuy nhiên, sự thể lại không hẳn là như vậy. Trao đổi với chúng tôi, mẹ đẻ chị An, bà Trần Thị Cảnh và anh trai chị An, anh Đỗ Văn Hồng đều cho hay: Chị An theo chị gái vào Vũng Tàu năm 2006, tìm việc làm tại một công ty sản xuất giày. Sau đó chị bị ốm. Nghi chị bị mắc bệnh lao, công ty cho nghỉ chữa bệnh. Chị về quê và được anh Hồng trực tiếp đưa đi khám lại ở BV Lao và Bệnh phổi Hưng Yên. Tại BV Lao và Bệnh phổi Hưng Yên, sau khi xét nghiệm với kết quả dương tính, chị An bị nghi nhiễm HIV và được chuyển sang BV Bạch Mai. Tại đây, khi xét nghiệm lại cho kết quả chị âm tính với HIV.

Chị An tiếp tục được chuyển về BV Lao và Bệnh phổi Hưng Yên điều trị tiếp, khỏi bệnh lao lực rồi tiếp tục trở lại Vũng Tàu làm việc. Năm 2007 chị lấy chồng. Năm 2008 chị sinh con, 3 tháng sau đưa cả gia đình về thăm quê. Được ít ngày khi trở lại Vũng Tàu, gia đình có mâu thuẫn. Không sống được với nhau nữa, vợ chồng chị chia tay nhau. Chị An trở ra Bắc và kết duyên với anh Hoạt bây giờ.

Từ việc trao đổi với mẹ đẻ và anh trai chị An cho thấy, chị An đã biết mình không bị nhiễm HIV từ năm 2006, sau khi được BV Bạch Mai công bố kết quả xét nghiệm. Mới đây, trao đổi với chúng tôi, Thạc sĩ Nguyễn Thị Anh, Phó giám đốc Sở Y tế Hưng Yên cũng cho biết: Hiện thời tại BV Lao và Bệnh phổi Hưng Yên vẫn còn lưu giữ bản kết quả xét nghiệm của BV Bạch Mai cho thấy chị An âm tính HIV.

“Bản này do chính chị An cung cấp cho BV này. Như thế, rõ ràng chị An biết mình không bị nhiễm HIV từ năm 2006, chứ không phải như chị nói mới biết vào năm 2014”- Phó giám đốc Nguyễn Thị Anh khẳng định.

Bà Anh cho biết thêm: “Sở dĩ chúng tôi phải xin lỗi gia đình chị An ngày 20/7 vừa qua là do người tiền nhiệm lên danh sách nhầm, đưa chị An vào diện người nhiễm HIV để quản lý, căn cứ từ test nhanh của BV Lao và Bệnh phổi Trung ương cho kết quả dương tính HIV. Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm lại của BV Bạch Mai cho thấy chị An âm tính HIV như trên, BV Lao và Bệnh phổi không hồi âm lại để chúng tôi xóa tên chị An ngay trong thời kỳ đó”.

Trần Ngọc Kha