Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ tổ chức 3 suất diễn miễn phí vở kịch “Người đi dép cao su”.
Ba buổi diễn sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 26/8, 15h30 ngày 28/8 và 20h00 ngày 30/8 tại trụ sở Nhà hát Kịch Việt Nam (số 1 Tràng Tiền, phường Cửa Nam, Hà Nội). Toàn bộ vé được phát miễn phí. Đây là cơ hội để khán giả Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung được thưởng thức một vở kịch đặc sắc, mang đậm dấu ấn lịch sử, đúng vào dịp đất nước hướng về kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 80.
Vở kịch "Nguời đi dép cao su" được sáng tạo và dàn dựng bởi tác giả Kateb Yacine; TS. NGƯT Lê Mạnh Hùng biên tập và đạo diễn; Giám đốc, NSƯT Kiều Minh Hiếu đảm nhiệm chỉ đạo nghệ thuật.
Kateb Yacine (1929-1989) là nhà văn Algeria từng sống nhiều năm tại Pháp. Ông không chỉ viết kịch bản mà còn trực tiếp tham gia, thậm chí tự tổ chức những đoàn kịch lưu diễn khắp quê hương và một số nước châu Âu, mang tác phẩm của mình đến với đông đảo khán giả là công nhân, nông dân, sinh viên.
Năm 1967, trong chuyến thăm Việt Nam, tận mắt chứng kiến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã thôi thúc Kateb Yacine tìm hiểu sâu hơn về lịch sử dân tộc và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tình yêu cùng sự kính trọng dành cho Việt Nam và vị lãnh tụ đã khơi nguồn cảm hứng để ông sáng tác vở kịch thơ “Người đi dép cao su”. Với sự đồng cảm của một người đứng trong hàng ngũ các dân tộc thuộc địa từng chịu áp bức, Kateb Yacine đã khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một lãnh tụ giản dị mà vĩ đại.
"Người đi dép cao su" là một vở diễn tiêu biểu trong dòng kịch lịch sử - cách mạng, giản dị mà giàu xúc cảm. Vở kịch khắc họa chân thực dòng chảy lịch sử Việt Nam, từ những ngày kháng chiến gian khổ với hình ảnh người lính, người dân trong khói lửa bom đạn, cho đến khoảnh khắc hòa bình được giành lại bằng máu và niềm tin.
Những bước chân băng rừng Trường Sơn; những ánh mắt dõi theo nhau trong khói bom; những hy sinh âm thầm nơi hậu phương. Tất cả hòa quyện thành một bản anh hùng ca dung dị, không cần hô khẩu hiệu mà vẫn bừng sáng tinh thần thời đại, khơi gợi trong khán giả niềm tự hào dân tộc và giá trị của hòa bình hôm nay.
Trong đó, vở kịch tập trung khắc họa hình tượng“Người đi dép cao su”, từ chàng trai Nguyễn Tất Thành đến Nguyễn Ái Quốc trên hành trình tìm đường cứu nước, cho đến khi Người là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu…
Vở diễn có không gian kịch đồ sộ, là một cuộc trình diễn lịch sử đấu tranh của dân tộc bằng nghệ thuật sân khấu được dàn dựng với một phong cách đặc biệt mới lạ, lần đầu tiên được công diễn ở Việt Nam.
NSƯT Kiều Minh Hiếu – Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết, hòa trong không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Nhà hát mong muốn mang nghệ thuật kịch đến gần hơn với đông đảo công chúng, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu nước và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam. Chính vì điều đó, vở kịch "Người đi dép cao su" đã được Nhà hát Kịch Việt Nam ông diễn miễn phí dịp này.
“Rạp của Nhà hát Kịch Việt Nam có số ghế hạn chế. Chỉ sau 15 phút kể từ khi thông tin được công bố trên các kênh chính thức, toàn bộ vé của cả 3 buổi diễn đã được khán giả đăng ký hết. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, chứng tỏ công chúng ngày càng quan tâm tới văn học nghệ thuật nói chung và kịch nghệ nói riêng. Việc vé được đăng ký hết chỉ trong thời gian ngắn là minh chứng rõ ràng cho sức hút của sân khấu kịch hôm nay”, NSƯT Kiều Minh Hiếu nhấn mạnh.