Sức khoẻ nạn nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc đã ổn định
Nạn nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã hoàn toàn tỉnh táo, tự thở khí phòng và các chỉ số sinh hiệu đều ổn định. Bác sĩ cho biết, dự kiến nếu đà hồi phục này tiếp tục duy trì, bệnh nhân sẽ sớm đủ điều kiện xuất viện
Ngày 21/7, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã đến bệnh viện Chợ Rẫy thăm, tặng quà cho nạn nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc.

Sau 8 ngày được các bác sĩ nỗ lực giành giật sự sống từ tay tử thần, nạn nhân từ chỗ tiên lượng rất nguy kịch nay đã phục hồi một cách kỳ diệu.
Hiện tại, nạn nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, tự thở khí phòng và các chỉ số sinh hiệu đều ổn định. Nạn nhân đã chính thức bước ra khỏi khoa Hồi sức Cấp cứu để chuyển sang chế độ chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng riêng biệt.
"Đến thời điểm này, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và có nhiều chuyển biến rất tốt. Bệnh nhân đã tự thở khí phòng, huyết áp ổn định và tỉnh táo hoàn toàn. Hiện người bệnh được chăm sóc ở chế độ riêng từ vật lý trị liệu cho đến dinh dưỡng. Dự kiến nếu đà hồi phục này tiếp tục duy trì, bệnh nhân sẽ sớm đủ điều kiện xuất viện.", bác sĩ CK2 Trần Thanh Linh – Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết.
Được biết, không dừng lại ở sự hỗ trợ tài chính ban đầu, chính quyền đặc khu Phú Quốc đã quyết định lo toàn bộ chi phí điều trị cho bệnh nhân từ đó. Sự sẻ chia kịp thời, thiết thực của chính quyền địa phương đã góp phần giúp gia đình nạn nhân vơi bớt băn khoăn, lo lắng trong suốt hành trình điều trị.
Trước đó, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô du lịch kiểm soát AG-26751, đang di chuyển từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới (Phú Quốc) đã gặp sự cố lật do sóng to gió lớn. Dưới sự chỉ đạo khẩn trương từ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, các lực lượng cứu hộ với phương châm "4 tại chỗ".
Đến 15h40 cùng ngày, toàn bộ 36 người đã được đưa vào bờ. Dù lực lượng y tế đã nỗ lực hết sức, vụ tai nạn đáng tiếc đã khiến 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong. Đối với 17 du khách sống sót, công tác y tế được triển khai tận tình tại Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc. Sau đó, 16 người đã xuất viện khỏe mạnh; riêng nạn nhân nặng nhất được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.