Ta tặng quà nhau
Tết Nguyên đán vừa đi qua thì dịp lễ tình nhân (Valentine) cũng vừa tới. Đây là một ngày lễ tình yêu đậm chất phương Tây du nhập vào Việt Nam gần đây, được nhiều người - nhất là giới trẻ nồng nhiệt đón nhận. Vào ngày này, người ta bày tỏ tình yêu của mình bằng cách gửi cho nhau thiệp Valentine, hoa hồng, chocolate và một số loại quà tặng đặc biệt khác mang nhiều ý nghĩa…
Điều dễ thấy là cùng với sự bùng nổ của dịch vụ kinh doanh quà tặng, còn có nỗi băn khoăn không hề nhỏ của cánh nam giới. Rằng họ sẽ chọn quà gì để tặng các nàng trong hai dịp lễ rất gần nhau (Valentine và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3). Mà kể cũng lạ, lâu nay vào những dịp lễ lạt trong năm, người ta cũng thường quan niệm đương nhiên phụ nữ là những người được nhận quà… Các dịch vụ bán hàng nhân dịp lễ Tình nhân thì nhân dịp này để quảng bá cho những món đồ “độc” chàng nên tặng cho nàng… (mà rất ít tư vấn những món quà nàng nên tặng cho chàng).
Trong khi nghiên cứu về nhiều truyền thuyết của ngày lễ Valentine (hay lịch sử ngày Lễ Thánh Valentine), người ta thấy cho dù các câu chuyện kể có nguồn gốc khác nhau, song tất cả đều thấm đậm chất trữ tình, lãng mạn, ca ngợi tình yêu thương cao cả, tôn vinh tình yêu lứa đôi.
Nếu hiểu như thế, đây chính là một dịp đầy ý nghĩa để những người yêu nhau cùng tặng quà lẫn nhau, trao nhau yêu thương… Và như thế ngày lễ Valentine dành cho bất kỳ ai đang yêu nhau muốn thể thể hiện tình yêu cho một nửa kia của mình. Nó là ngày dành cho mọi người mà không cứ là ngày của con trai hay của con gái. Nếu bạn thực sự yêu thương ai đó, muốn bày tỏ tình cảm với người ấy thì chả cứ là con trai hay con gái tặng quà, miễn món quà đó sẽ mang đến bất ngờ và niềm vui cho nửa kia là được. Biến ngày Valentine thành dịp để đo đếm giá trị vật chất của tình yêu, sẽ đâu còn thi vị và lãng mạn…
Ấy là do lâu nay tất cũng bởi đàn bà cứ đợi đàn ông tặng quà cho họ.
Tất cũng bởi cứ chờ đợi đến ngày ấy mới là ngày để tặng quà, nên mọi thứ đôi khi thành ra “no dồn đói góp”.
Thành thử cứ bảo sao đến những dịp lễ lạt, đàn ông lại nhiều nỗi niềm…
Thế nên giá như ngày nào cũng là ngày của những người yêu nhau, ngày nào cũng là ngày để người ta trao tặng nhau- có thể là những cái bắt tay thân thiết, những nụ cười độ lượng, những ánh mắt nhìn nhau chan chứa tình… Ấy mới là ngày của yêu thương, hạnh phúc.