Miền Tây Nam Bộ, nơi cuối nguồn sông Mekong, không chỉ là vùng đất của sông nước, phù sa mà còn là nơi lắng đọng những tầng lớp văn hóa sâu sắc, đa dạng về những con người bình dị và nhịp sống hiền hòa giữa thiên nhiên bao la.
Từ chợ nổi Cái Răng, chợ nổi Ngã Năm buổi sớm tinh mơ, đến những cánh đồng lúa trải dài bất tận, từ khung cảnh rừng tràm ngập nước xanh mát đến nếp nhà quê ven sông, miền Tây hiện lên trong từng khoảnh khắc chân thật, mộc mạc. Ở đó, mỗi con người, mỗi cảnh vật đều là một câu chuyện chưa kể hết về sự gắn bó với đất đai, với con nước, với nghĩa tình xóm làng.
Miền Tây – nơi bước chân của phóng viên báo Đại Đoàn Kết đã đặt đến trong những năm qua là hành trình trở về miền ký ức, nơi thời gian dường như chậm lại. Những khoảnh khắc được phóng viên ghi lại trong những ngày tác nghiệp báo chí có thể là những ánh mắt trẻ thơ trong veo nhịp bước đến trường, là nụ cười tỏa nắng của những người phụ nữ chèo đò sông nước, chợ nổi và cả sự chịu thương chịu khó của người dân giữa mùa nước lũ.
Miền Tây là vậy không màu mè, không tô vẽ. Một miền Tây nguyên bản, chan chứa hồn quê. Một miền Tây không cần nói nhiều, nhưng là nơi nuôi dưỡng tâm hồn và níu kéo trong từng chặng đường làm báo chẳng thể nào quên.