Tai họa nối tai họa
Những ngày qua, nhiều khu vực trên thế giới lại xảy ra thảm họa, cho dù mức độ khác nhau.

Quang cảnh vụ lở đất ở thị trấn Santa Catarina Pinula.
Ngày cuối tuần qua, NBC New đưa tin, tàu chở hàng El Faro đi từ Jacksonville, bang Florida, Mỹ, tới thành phố San Juan ở Puerto Rico mất liên lạc sáng 1/10, khi tín hiệu cấp cứu từ tàu cho biết nước đang tràn vào. Tàu cao 224 m chở 28 người Mỹ và 5 người Ba Lan. Cuộc tìm kiếm đã được trải rộng một khu vực rộng 850 hải lý vuông.
“Có nhiều nguyên nhân gây mất liên lạc, trong đó có việc bão Joaquin ngày càng dữ dội”- Tim Nolan, Giám đốc công ty TOTE Maritime Puerto Rico, chủ sở hữu tàu nói. “Chúng tôi dành suy nghĩ cùng những lời cầu nguyện cho các cá nhân và gia đình họ”.
Khi tàu El Faro rời Jacksonville hôm 29/9, thì Joaquin chỉ là cơn bão nhiệt đới không đáng kể. Nhưng bất ngờ nó mạnh lên nhanh chóng với vận tốc gió 209 km/h. Trong lần liên lạc cuối, thủy thủ trên tàu cho biết tàu mất lực đẩy và nghiêng 15 độ. Họ báo cáo có nước tràn vào nhưng đã kiểm soát tình hình, tuần duyên nói.
Tuần duyên Mỹ đã triển khai phi đội máy bay “săn bão” để tìm kiếm con tàu. Nhưng kết quả vẫn chưa rõ ràng.
Cũng mất tích, đó là một vụ việc hàng không mới tại Indonesia.
Sugeng Triyono- Chủ tịch Hãng hàng không Aviastar Mandiri xác nhận hôm 4-10: “Chúng tôi đã nhận được tín hiệu phát ra từ máy bay mất tích và xác định tọa độ của nó ở khu vực Palopo, gần sân bay Lagaligo Bua”.
Hãng này đã gửi thông tin thu thập được cho Cơ quan tìm kiếm cứu nạn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trước đó, ngày 2/10, chiếc máy bay DHC-6 Twin Otter của hãng hàng không tư nhân Aviastar Mandiri mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khoảng 30 phút trước giờ dự kiến hạ cánh xuống Makassar, thủ phủ của tỉnh Nam Sulawesi (Indonesia). Máy bay chở theo 7 hành khách, trong đó có 3 trẻ em, và 3 thành viên phi hành đoàn.
Còn tại Trung Mỹ, một vụ lở đất nghiêm trọng đã tàn phá thị trấn Santa Catarina Pinula và ngôi làng El Cambray II, cách thủ đô Guatemala City khoảng 15 km về phía Đông, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, 600 người mất tích và 125 ngôi nhà bị phá hủy. Trong số 30 người chết có ít nhất 3 trẻ em.
Vụ lở đất kinh hoàng xảy ra sau một cơn mưa lớn tối 1/10 (giờ địa phương) làm mực nước sông gần đó dâng cao. Ngoài số người chết, có 34 người bị thương sống sót đã được kéo ra khỏi đống bùn đất. Được biết, hồi đầu năm, chính quyền địa phương đã lên kế hoạch di dời người dân ở khu vực này, nhưng chưa kịp thực hiện thì thảm họa ập tới.
Một người sống sót trong vụ lở đất cho biết, do đêm tối nên mọi người hầu như không có cách chống đỡ, không làm được gì để tự bảo vệ. “Khi một tiếng động lớn vang lên, chúng tôi tưởng bị đánh bom. Nhìn xung quanh tối đen và đất thì cứ trút xuống như ai đó vùi lấp chúng tôi”- một người may mắn sống sót cho biết.