Tấm lòng bà mẹ Nhật Bản với trẻ em Việt Nam

Trần Duy Hưng 08/06/2015 10:21

Tới thăm Trường Tiểu học Xuân Hồng B (xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy trong khuôn trường có một Thư viện khá rộng, khang trang.

Tấm lòng bà mẹ Nhật Bản với trẻ em Việt Nam

Các em học sinh xã Xuân Hồng đọc sách tại Thư viện

Càng ngạc nhiên hơn khi biết lý do vì sao thư viện này được xây dựng.Dẫn chúng tôi tham quan, thầy giáo Nguyễn Thanh Sơn-Hiệu trưởng nhà trường cho hay thư viện được xây dựng, đưa vào sử dụng tháng 8-2014. Tổng kinh phí xây dựng hết khoảng 2,5 tỷ đồng. Phần lớn diện tích thư viện được bố trí làm phòng đọc, phần còn lại là phòng đa năng (để các em nhỏ luyện tập thể thao, hát múa…) cùng các công trình phụ trợ. Trong phòng đọc có rất nhiều sách, chủ yếu là sách văn học, ngoại ngữ, dạy kỹ năng… dành cho lứa tuổi thiếu nhi, được bày gọn gàng trên giá. Ở giữa kê mấy dãy bàn ghế vẫn còn mới nguyên phục vụ việc ngồi đọc sách. Chúng tôi đến thăm vào ngày thứ 7, lại đúng dịp vừa nghỉ hè nên thấy rất đông các em học sinh đến đây đọc sách. “Thư viện do trường quản lý nhưng không chỉ phục vụ riêng học sinh trong trường mà phục vụ việc đọc sách, học tập cho tất cả con em trong xã”, thầy Sơn cho biết.

Ông Đặng Ngọc Chu, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Nam Định kể: Trước đây khi còn làm Trưởng phòng Ngoại vụ (thuộc Văn phòng UBND tỉnh Nam Định), ông có tham gia giúp đỡ một số giáo sư và doanh nhân Nhật Bản thành lập Trung tâm Ngôn ngữ-Văn hóa Nhật Bản tại TP. Nam Định. Khi công việc hoàn tất, Trung tâm đi vào hoạt động, ông Terayama-một doanh nhân, thành viên Hội đồng sáng lập Trung có tâm sự với ông Chu rằng: mẹ ông- cụ bà Michiko Terayama-trước khi mất có gọi ông vào, dặn: “Mẹ tiết kiệm được 10 triệu Yên (tương đương 2 tỷ đồng tiền Việt Nam). Đọc sách báo, mẹ biết người dân Việt Nam phải chịu rất nhiều hy sinh, mất mát vì chiến tranh. Con hãy mang số tiền này sang Việt Nam để xây dựng một công trình phúc lợi giúp trẻ em ở đây”.

Kể xong câu chuyện này, ông Terayma muốn nhờ ông Chu tiếp tục giúp đỡ bằng việc tìm kiếm một địa phương nào đó ở Nam Định để thực hiện tâm nguyện của mẹ mình. Bàn thảo, các ông đi đến thống nhất sẽ dùng số tiền trên để xây dựng một thư viện.

Bởi lẽ, theo các ông, công trình phúc lợi nào cũng cần nhưng xây dựng được một thư viện sẽ mang ý nghĩa và có tác dụng lâu dài hơn cả, giúp người dân nông thôn, nhất là trẻ em được tiếp cận, mở mang tri thức.

Việc chọn xã Xuân Hồng để xây dựng công trình này, theo ông Đặng Ngọc Chu vì đây là vùng quê nổi tiếng hiếu học, là quê hương của cố Tổng Bí thư Trường Chinh. Ngày nay, con em Xuân Hồng vẫn luôn giữ vững và phát huy truyền thống hiếu học của cha ông. “Xây dựng thư viện để các em mở mang tri thức là việc làm rất thiết thực”, ông Chu tâm sự.

Ông Nguyễn Văn Vượng-Chủ tịch UBMTTQ xã Xuân Hồng chia sẻ: Được tiếp nhận món quà ý nghĩa này từ một bà mẹ ở tận nước Nhật xa xôi, với cán bộ, nhân dân xã Xuân Hồng là một niềm vui lớn. Chính vì vậy, ngoài số tiền tài trợ 2 tỷ đồng, chính quyền và nhân dân trong xã sẵn sàng đóng góp thêm khoảng 500 triệu đồng để xây dựng công trình hoàn thiện, khang trang như hiện tại. “Hay tin thư viện được xây dựng, một số con em xa quê, thành đạt đã mua tặng nhiều sách báo, thiết thực chung tay vào sự nghiệp nâng cao dân trí ở địa phương”, ông Vượng cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tấm lòng bà mẹ Nhật Bản với trẻ em Việt Nam