Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Tấm lòng vì người có công

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tấm lòng vì người có công

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ 15 năm nay tòa nhà số 6, đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trở thành địa chỉ tin cậy của người có công với nước.

Tấm lòng vì người có công

Ông Lê Vĩnh Lợi thăm hỏi về chất lượng bữa ăn hàng ngày
của người nghỉ dưỡng ở Trung tâm.

Những ai từng đến biển Nha Trang nhiều năm về trước, có dịp ra Hòn Chồng hẳn không quên vùng bờ biển sình lầy toàn cây mắm, rau muống biển mọc hoang dại cùng những bãi rác thải gây ô nhiễm môi trường. Lúc bấy giờ ngoài số hộ sống lâu đời hai bên đường 2/4, đường Hòn Chồng… cư dân của phường Vĩnh Phước còn có một bộ phận không nhỏ người ngụ cư đánh bắt hải sản ven bờ từ nhiều địa phương khác đến mưu sinh. Không ai hình dung sau vài thập niên, vùng biển ấy giờ đã thành địa danh cho du lịch. Ở đó, Trung tâm nuôi dưỡng và chăm sóc người có công Khánh Hòa là một trong những địa chỉ đáng nhớ.

Ngày 4/12/2001, thực hiện Quyết định số 4271/2001/QĐ – UB của UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép thành lập “Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công tỉnh Khánh Hòa”. Với nhiệm vụ được giao là chăm sóc sức khỏe thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ và những đối tượng có công khác. Cuối năm 2008, Trung tâm hợp nhất với cơ sở “Nhà dưỡng lão” thành “Trung tâm điều dưỡng và chăm sóc người có công Khánh Hòa”.

Trao đổi với chúng tôi về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, ông Lê Vĩnh Lợi, GĐ Trung tâm nuôi dưỡng và chăm sóc người có công Khánh Hòa- một cựu chiến binh cho biết: “Ngoài chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng chính sách người có công từ Thừa Thiên - Huế vào tới Cà Mau, chúng tôi còn tiếp nhận nuôi dưỡng đến cuối đời người có công với cách mạng không còn người thân chăm sóc”.

Đến thăm khu nuôi dưỡng người cao tuổi không còn người thân chăm sóc, chúng tôi không khỏi bùi ngùi về gia cảnh các cụ, các má - những người đã hy sinh cả tuổi xuân cho Cách mạng. Bà Trần Thị Sương nay 75 tuổi quê thôn Tài Lương, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) trong thời kỳ chống Mỹ là cơ sở của tỉnh ủy, huyện ủy. Bản thân bà đã đào hai hầm bí mật ngay trong nhà, nhiều lần bảo vệ các cuộc họp của các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, tỉnh ủy ngay trong những căn hầm này. Bị giặc bắt nhiều lần nhưng bà vẫn một lòng son sắt với Cách mạng. “Nếu không được Trung tâm nuôi dưỡng và chăm sóc đến cuối đời, không biết chúng tôi sẽ bấu víu vào đâu trong lúc bệnh tật và cả khi xuôi tay nhắm mắt”, bà Sương xúc động nói.

Khác với bà Sương, ông Hồ Đắc Số quê xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa có cha là Hồ Đắc Sung hy sinh, mẹ cũng qua đời, nay tuy 70 tuổi nhưng vẫn sống cô đơn, trong một lần đưa một người khiếm thi qua đường, chẳng may ông Số bị tai nạn giao thông. Khi nhà dưỡng lão Khánh Hòa ra đời, ông Số được đưa vào nuôi dưỡng.

Mỗi năm, Trung tâm tiếp nhận khoảng 4.000 người có công bao gồm gồm thương binh, người bị nhiễm chất độc hóa học trong kháng chiến, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành Cách mạng, thân nhân gia đình liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến bị tù đày, người có công giúp đỡ Cách mạng,…Tuy chỉ có 37 cán bộ, nhân viên phục vụ, Trung tâm Điều dưỡng và chăm sóc người có công Khánh Hòa đã tạo thành tập thể gắn kết hết lòng vì người có công với nước.

Đến Trung tâm Điều dưỡng và chăm sóc người có công Khánh Hòa, chúng tôi chứng kiến những buổi “ngoại khóa” của Trung tâm cho các đối tượng nghỉ dưỡng như mời các học giả uy tín đến nói chuyện về tình hình Biển Đông, về Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, trao đổi chuyên đề chính sách của nhà nước đối với người có công, trong đó có cuộc Tổng rà soát chính sách cho người có công với cách mạng trong hai năm 2014-2015 do Ủy ban TW MTTQ Việt Nam chủ trì thực hiện.

Chỉ tính năm 2014, Trung tâm đã đón 3.645 người, tổ chức 39 buổi báo cáo chuyên đề, 8 cuộc hội thảo chính sách người có công và 199 chuyến tham quan. Chưa kể 38 cuộc giao lưu văn nghệ…tạo sân chơi lý thú và hấp dẫn trong suốt thời gian 10 ngày/ đợt nghỉ dưỡng.

“Chúng tôi phấn đấu xây dựng Trung tâm Điều dưỡng và chăm sóc người có công trở thành điểm văn hóa trên địa bàn dân cư không chỉ của phường Vĩnh Phước mà còn tiêu biểu ở tỉnh Khánh Hòa” - Giám đốc trung tâm Lê Vĩnh Lợi khẳng định.

Phạm Anh Tuấn