Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Tây Ninh: Dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tây Ninh: Dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 nằm ở xã Tân Biên, trên ngọn đồi cao 82 mét so với mực nước biển, là nơi an nghỉ của hơn 15.000 anh hùng liệt sỹ. Mỗi phần mộ ở nghĩa trang là một câu chuyện về lòng dũng cảm, sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 26/7, tại xã Tân Biên (tỉnh Tây Ninh), nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), tỉnh Tây Ninh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an)… đã tới dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, Khu di tích Trung ương Cục miền Nam; dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài đồng chí Phạm Hùng… (thuộc Khu di tích Trung ương Cục miền Nam).

Đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82. Ảnh: N.A.
Đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82. Ảnh: N.A.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, đoàn đã thành kính dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao tới các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Tiếp đó, đoàn cũng dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, dành một phút mặc niệm tại Bia chiến thắng, chào cờ tại Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc; dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài đồng chí Phạm Hùng, tượng đài lực lượng An ninh vũ trang…

Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 nằm ở xã Tân Biên, trên ngọn đồi cao 82 mét so với mực nước biển, là nơi an nghỉ của hơn 15.000 anh hùng liệt sĩ. Mỗi phần mộ ở nghĩa trang là một câu chuyện về lòng dũng cảm, sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong ngày, đoàn đã đến thăm tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Hợi (SN 1935) ở xã Tân Biên, Tây Ninh và ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của Mẹ, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc trước những mất mát, hy sinh cao cả mà Mẹ và gia đình đã cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc. Đoàn mong các Mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu, tiếp tục là tấm gương sáng về truyền thống yêu nước để các thế hệ trẻ noi theo.

Đại Trí