Tết xưa

Trần Thế Tuyến 09/02/2016 11:28

Thơ của Trần Thế Tuyến.

Heo may, nắng mới, đào khoe sắc
“ Dưa hành, thịt mỡ, bánh chưng xanh”
Trời cao, đất rộng in khoảnh khắc
Tết xưa nguyên vẹn tựa trong tranh.

Chiều ba mươi Tết cha gói bánh
Lá xanh, nếp trắng, đậu ươm vàng
Gừng cay, muối mặn... theo năm tháng
Ký ức ùa về độ xuân sang .

Lửa reo khôn xiết mừng Tết đến
Cỗ cúng trang nghiêm đón ông bà
Pháo Tết đì đùng , hương hoa nến
Rưng rưng chạnh nhớ người đi xa.

Tết nay biền biệt bóng hình cha
Nắng vàng ươm mật, vườn đầy hoa
Mẹ già khắc khoải trong chờ đợi
Bao giờ thằng Út mới về ta ?

Thằng Út mải mê chiến trường xưa
Trường Sơn mây trắng, nắng Trường Sa
Tìm anh, mải miết tìm đồng đội
Mấy chục Tết rồi , bóng hạc qua.

Xuân mới reo vui đến mọi nhà
Câu đối, dưa hành... đời hoan ca
Tưởng nhớ người xưa hương trầm mặc
Tết gần da diết nhớ Tết xa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tết xưa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO