Ý tưởng ghép đầu người giống như câu chuyện về cách tạo ra quái vật Frankenstein đã được thực hiện trên một con khỉ 45 năm trước và các nhà khoa học Trung Quốc mới đây là thử nghiệm trên chuột. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia y tế cho rằng việc ghép đầu người phức tạp hơn rất nhiều so với động vật và đây là chuyện hoang đường.
Ảnh minh họa.
Vấn đề đạo đức từ lâu đã trở thành rào cản mà các nhà nghiên cứu phải đối mặt trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng. Ghép đầu là ý tưởng gặp phải sự phản đối của các chuyên gia trên khắp thế giới. Kỹ thuật cấy ghép này chưa khả thi ở thời điểm hiện tại do khó khăn khi nối các dây thần kinh cột sống.
Thất bại đồng nghĩa với tử vong ở bệnh nhân. Tuy nhiên, bác sĩ phẫu thuật Nhậm Hiểu Bình ở Đại học Y Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc - người từng tham gia ca cấy ghép tay đầu tiên ở Mỹ năm 1999, khẳng định ông không chùn bước. Trong một cuộc phỏng vấn, bác sĩ Nhậm cho biết ông đang thành lập đội phẫu thuật viên, tiến hành nghiên cứu cấy ghép và sẽ thực hiện phẫu thuật khi nào mọi thứ sẵn sàng.
Kế hoạch của bác sĩ Nhậm là cắt đầu ở hai cơ thể, nối mạch máu ở cơ thể người hiến tặng đã chết với đầu người nhận và chèn thêm đĩa kim loại để cố định chiếc đầu mới, chấm chất keo thúc đẩy phát triển vào đầu dây thần kinh cột sống và cuối cùng khâu lớp da. Các cơ và nguồn cung cấp máu sẽ được khâu dính lại trước khi bệnh nhân được đưa vào trạng thái hôn mê suốt 4 tuần để ngăn họ không cử động trong lúc đầu và cơ thể đang dính liền với nhau. Khi tỉnh dậy, bệnh nhân được kỳ vọng sẽ cử động được, cảm nhận được khuôn mặt của mình và thậm chí nói với cùng giọng ban đầu.
Những chuyên gia y khoa hàng đầu đang lên án kế hoạch của bác sĩ Nhậm. “Đối với hầu hết mọi người, đó là một kế hoạch hấp tấp và liều lĩnh”- bác sĩ James L. Bernat, giáo sư thần kinh học và y khoa ở Trường Y Geisel thuộc Đại học Dartmouth, New Hampshire, Mỹ, nhận xét.
Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 11 năm ngoái, bác sĩ Hoàng Kiệt Phú, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc, nhấn mạnh sau khi cột sống bị cắt, các dây thần kinh không thể nối lại. Điều này là bất khả thi cả về mặt khoa học và đạo đức. Một số nhà nghiên cứu Trung Quốc cũng bày tỏ lo ngại thí nghiệm diễn ra quá vội vàng và quá xa giới hạn cho phép.
Theo New York Times, 6 năm trước, một người đàn ông là Vương Hoán Minh bị liệt từ đầu trở xuống sau chấn thương trong lúc đấu vật với một người bạn. Hiện, người đàn ông 62 tuổi này đang hy vọng có thể bước đi trở lại thông qua phẫu thuật cấy ghép cơ thể mới và ông là một trong số vài người tình nguyện tham gia cấy ghép tại một bệnh viện ở thành phố Cáp Nhĩ Tân phía Bắc Trung Quốc.
Bác sĩ Nhậm đã tiến hành thí nghiệm cấy ghép đầu trên chuột nhưng chúng chỉ sống được một ngày. Ông này cũng thừa nhận ca phẫu thuật vô cùng khó khăn. “Tôi đã phẫu thuật ở Trung Quốc và nước ngoài trong hơn 30 năm. Tôi từng thực hiện những ca phẫu thuật phức tạp nhất. Nhưng tất cả chưa là gì so với ca phẫu thuật này. Dù có phù hợp về mặt đạo đức hay không, nó vẫn liên quan đến tính mạng con người.
Không có gì quý hơn sinh mạng con người. Đó là cốt lõi của đạo đức”- bác sĩ Nhậm chia sẻ.