Tháng Bảy trên mảnh đất ghi dấu Ngày Thương binh toàn quốc đầu tiên
Tháng Bảy, con đường dẫn vào Khu Di tích lịch sử Quốc gia 27/7 (thuộc xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên), từng đoàn người lặng lẽ tìm về dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Không khí tri ân lan tỏa từ khu di tích đến từng xóm làng, trở thành nét đẹp truyền thống được gìn giữ suốt gần 80 năm qua trên mảnh đất được xem là nơi khởi nguồn của Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Ngày 27/7/1947, tại gốc đa xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ (nay là xã Đại Phúc), diễn ra cuộc mít tinh công bố thư của Bác Hồ ghi nhận sự ra đời của ngày Thương binh toàn quốc. Đến năm 1955, ngày này được đổi tên thành ngày Thương binh - Liệt sĩ. Năm 1997, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng UBND tỉnh Thái Nguyên khánh thành Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7 và dựng bia kỷ niệm
Đã 79 năm trôi qua, giá trị lịch sử của địa danh này vẫn được gìn giữ nguyên vẹn. Khu Di tích lịch sử Quốc gia 27/7 hôm nay không chỉ là nơi lưu giữ ký ức cách mạng mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ.

Những ngày đầu tháng Bảy, cán bộ, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và người dân xã Đại Phúc đã cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên Khu Di tích lịch sử Quốc gia 27/7, các nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công trên địa bàn. Những luống hoa mới được trồng, những phần mộ được lau dọn sạch sẽ, tạo nên không gian trang nghiêm, thành kính trước dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Hướng tới ngày 27/7, UBND xã Đại Phúc đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực. Công tác tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của Ngày Thương binh - Liệt sĩ được đẩy mạnh trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông. Cùng với đó là việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe miễn phí và chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách.
Theo kế hoạch, xã Đại Phúc phối hợp trao quà của Chủ tịch nước và tỉnh Thái Nguyên cho 667 người có công, thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn. Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng dành nguồn kinh phí từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Nguyễn Hải Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Phúc cho biết: Đại Phúc là địa phương có vinh dự đặc biệt khi Khu Di tích lịch sử Quốc gia 27/7 nằm trên địa bàn. Vì vậy, việc chăm lo người có công và tổ chức các hoạt động tri ân không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Công tác chuẩn bị cho các hoạt động tri ân Ngày 27/7 luôn được chuẩn bị chu đáo, lên kịch bản cách ngày lễ gần hai tháng, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn khách thập phương về được trọn vẹn, trang trọng.
Ông Hà nhấn mạnh: “Thông qua các hoạt động dịp 27/7 năm nay, chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa sâu rộng truyền thống ‘Uống nước nhớ nguồn’, giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền trên địa bàn được thực hiện không chỉ là một, hai tháng, mà xuyên suốt trong năm”.
Không chỉ người dân địa phương, Khu Di tích lịch sử Quốc gia 27/7 còn thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Trong dòng chảy của du lịch trải nghiệm, nơi đây đang dần trở thành điểm đến để du khách tìm hiểu lịch sử, cảm nhận những giá trị nhân văn sâu sắc thay vì chỉ đơn thuần tham quan.
Dưới những tán cây xanh rợp bóng trong khu di tích, bà Nguyễn Thị Trang, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Tôi từng nghĩ đây chỉ là một điểm đến dành cho các đoàn về nguồn. Nhưng khi trực tiếp tới đây, cảm xúc rất khác. Không gian yên bình, những câu chuyện lịch sử được giới thiệu tại khu di tích khiến tôi hiểu hơn về ý nghĩa của ngày 27/7. Đây không phải là những bài học lịch sử khô khan mà là những câu chuyện chạm đến cảm xúc của mỗi người”.
Những năm gần đây, cùng với việc bảo tồn giá trị lịch sử, địa phương cũng chú trọng phát huy giá trị của di tích gắn với giáo dục truyền thống và phát triển du lịch văn hóa. Nhiều ý tưởng về số hóa tư liệu, xây dựng các sản phẩm trải nghiệm, kết nối tuyến tham quan với các điểm đến nổi tiếng của Thái Nguyên như ATK Định Hóa, hồ Núi Cốc hay đền Đuổm đang được nghiên cứu triển khai.

Trong bối cảnh nhu cầu trải nghiệm của du khách ngày càng tăng, những “địa chỉ đỏ” như Di tích 27/7 có nhiều tiềm năng để trở thành điểm đến hấp dẫn. Điều quan trọng là kể lại câu chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ hiện đại, dễ tiếp cận, giúp người trẻ cảm nhận được giá trị của quá khứ thông qua những trải nghiệm thực tế.
Giá trị lớn nhất của Khu Di tích lịch sử Quốc gia 27/7 không nằm ở những công trình kiến trúc đồ sộ mà ở chiều sâu của ký ức lịch sử. Đó là nơi nhắc nhở mỗi người về sự hy sinh của các thế hệ đi trước, về những người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường để đất nước có được hòa bình hôm nay.
Những nén hương vẫn nghi ngút tỏa khói trước bia ghi công các Anh hùng liệt sĩ. Từng đoàn khách lặng lẽ bước đi giữa không gian xanh mát của vùng đất cách mạng. Không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng chính sự bình yên ấy lại khiến mỗi người thêm trân trọng giá trị của hòa bình và lòng biết ơn.
Tháng Bảy lại về trên mảnh đất Đại Phúc. Và ở nơi khởi nguồn Ngày Thương binh - Liệt sĩ của cả nước, ngọn lửa tri ân vẫn đang được các thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ, thắp sáng bằng những việc làm cụ thể, bằng tình cảm chân thành và bằng sự biết ơn không bao giờ phai nhạt đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.