Tháng Chạp mưa bay
Vũ Quần Phương (Tặng một ca sĩ xa quê)
Giã biệt thành Sơn, ly khách đâu
Mịt mù Bắc Mỹ với Nam Âu
Đời không dài đủ ba canh hát
Thì nói làm chi chuyện bể dâu
Tháng Chạp mưa bay mặt cổ thành
Vườn nhà hoa bưởi với hoa chanh
Hàng cau ôm gió ru năm tháng
Làng tằm bát ngát lá dâu xanh
Xóm Giếng người đi dưới rặng đề
Cánh đồng dăng mắc những triền đê
Nhớ sao Phùng Thượng(1) đang đông chợ
Đâu chuyến đò quê sang bến quê
Thạch Thất (1) chùa dân thành xứ Phật
Lòng người chân mộc hóa chân kinh
Cổng chùa nhìn xuống làng tre chuối
Phật quặn lòng đau với chúng sinh
Sông Đáy lượn dòng qua Phủ Quốc(2)
Thấy dòng không thấy nước sông trôi
Câu thơ như bóng buồm xa khuất
Mây trắng Đoài thôn, Bương Cấn(1) ơi
Cho ta gọi lại ngày xa cũ
Những trưa đổ dế chân thành Sơn
Dế ơi, sông cạn non mòn thế
Xênh phách còn nguyên tiếng nước non.
(1)Những tên đất vùng Sơn Tây, Hà Đông
(2) Câu thơ Quang Dũng