Thắp sáng tương lai trẻ mồ côi
Những năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam luôn đồng hành cùng trẻ em mồ côi, thắp sáng nghị lực sống phi thường, giúp các em vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trở thành những tấm gương sáng trong học tập.
Hiện cả nước có khoảng 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có khoảng 176.000 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, gần 30.000 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Phần lớn các em có đời sống bấp bênh, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần.
Nhận thức sâu sắc điều đó, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam luôn xác định công tác bảo trợ trẻ mồ côi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, toàn Hội đã vận động được hơn 637 tỷ đồng để bảo trợ trẻ mồ côi. Nhiều tỉnh, thành Hội đã chủ động xây dựng mô hình vận động bền vững, kết nối được các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành lâu dài với trẻ.
Thêm vào đó, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam các cấp đã trợ giúp hơn 343.000 lượt trẻ mồ côi, với 79.118 suất học bổng, trao tặng hàng nghìn chiếc xe đạp, đồ dùng học tập, nâng bước các em tới trường. Hội cũng đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết cho gần 1 triệu lượt trẻ với tổng số tiền 536 tỷ đồng.
Theo ông Ngô Sách Thực - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi là những mảnh đời chịu nhiều thiệt thòi nhất trong xã hội. Thời gian qua, Hội đã có bước chuyển quan trọng trong phương thức trợ giúp, chuyển từ cứu trợ đột xuất sang đồng hành lâu dài, nhận đỡ đầu trẻ đến khi đủ 18 tuổi, hỗ trợ sinh kế cho người giám hộ, với phương châm lấy trẻ làm trung tâm, hướng tới sự phát triển bền vững của mỗi em.
Ông Thực cho rằng, mỗi trẻ em mồ côi là một cảnh đời, một số phận, nhưng tất cả đều mang trong mình nghị lực phi thường, như những bông sen thơm ngát tỏa hương thơm cho đời. Điều các em cần nhất không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tình yêu thương, sự quan tâm và niềm tin từ cộng đồng. Khi được trao cơ hội, các em hoàn toàn có thể phát huy khả năng, trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng xã hội nhân ái, giàu lòng sẻ chia và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.
Tấm gương về em Cà Truy, dân tộc T’rin ở Khánh Hòa, mồ côi cha khi mới 5 ngày tuổi, mất mẹ năm 11 tuổi, ngày ngày vừa đi học vừa lên rẫy phụ anh trai. Cuộc sống thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần, nhưng Cà Truy vẫn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi và Cháu ngoan Bác Hồ nhiều năm liền.
Hay như em Lê Văn Hiếu (Vĩnh Long), được nhà chùa cưu mang, nuôi dưỡng từ khi mới 1 ngày tuổi. Nay em ấp ủ ước nguyện tiếp nối con đường giúp đỡ người neo đơn và trẻ mồ côi.
“Những ước mơ giản dị nhưng cao quý của các em về khát vọng sống, trở thành người công dân tốt, cống hiến cho xã hội chính là động lực thôi thúc những người làm công tác bảo trợ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa” - ông Thực chia sẻ.
Theo bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, thời gian qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam và các nhà hảo tâm đã chung tay góp nguồn lực cùng với Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo cho trẻ em mồ côi, làm vơi đi những nỗi đau, sự cô đơn, cùng chắp cánh ước mơ cho các em có điều kiện phát triển tốt hơn, qua đó thể hiện truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”.
Để Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam tiếp tục phát huy tốt vai trò trong thời gian tới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga đề nghị các cấp, các ngành sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội trong việc vận động nguồn lực xã hội, cùng với Đảng, Nhà nước tạo điều kiện và cơ hội cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi có điều kiện tốt nhất để phát triển, trưởng thành và trở thành những công dân có ích cho đất nước trong tương lai.
“Mỗi người cùng gom góp tình cảm, sự yêu thương và lòng nhân ái của mình, từ đó đã tạo ra những môi trường tốt nhất, đầy ắp tình thương để các em có điều kiện phát triển tốt hơn nữa” - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh.