Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại khủng bố

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại khủng bố

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

10 người thiệt mạng và 15 người khác đã bị thương trong một vụ việc nghi là do tấn công khủng bố xảy ra hôm 12/1 tại tuyến đường nằm giữa trung tâm thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul. Vụ nổ xảy ra gần một nhóm khách du lịch khiến cho số lượng thương vong có thể còn tăng cao.

Vụ nổ hôm 12/1 gia tăng quan ngại về nguy cơ khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ (Nguồn: Reuters).

Vụ tấn công đẫm máu

Theo giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển khu dân cư Sultanahmet, nơi được xem là trái tim của thành phố Istanbul do tập trung nhiều tượng đài và tiếp nhận hàng chục nghìn khách du lịch nước ngoài mỗi ngày.

Vụ việc xảy ra giữa lúc Thổ Nhĩ Kỳ đang phải hứng chịu hàng loạt các vụ tấn công đẫm máu nghi là do tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực hiện, trong đó gồm 1 vụ đánh bom tự sát ở giữa thủ đô Ankara hồi tháng 10 năm ngoái, khiến 103 người thiệt mạng.
“Chúng tôi nghi ngờ rằng vụ việc có liên quan tới khủng bố” - AFP dẫn lời một quan chức giấu tên của Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 12/1 cho hay.

Rất nhiều xe cứu thương cùng lực lượng cảnh sát đã được triển khai tới hiện trường vụ nổ ở Sultanahmet, tuyến đường du lịch chính của thành phố, nơi có nhiều địa danh nổi tiếng thế giới như Thánh đường Xanh và Hagia Sophia - nơi được xem là thánh đường của trí tuệ loài người.

“Chúng tôi đang cảnh giác về khả năng xảy ra một vụ nổ thứ hai” - một quan chức cảnh sát cho hay, trong lúc đang sơ tán người dân ra khỏi hiện trường vụ nổ - “Quá trình điều tra nguyên nhân vụ nổ, loại chất nổ và những kẻ có liên quan đang được thực hiện”.

Văn phòng thị trưởng thành phố Istanbul cho hay, đến chiều ngày 12/1, đã có báo cáo về số nạn nhân ban đầu, trong đó 10 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Nhiều hình ảnh về hiện trượng vụ nổ cũng xuất hiện trên các mạng xã hội, trong đó thi thể người nằm dài trên mặt đất.

“Vụ nổ rất lớn khiến cho chúng tôi giật mình. Chúng tôi chạy ra ngoài đường và nhìn thấy nhiều bộ phận cơ thể nằm khắp nơi” - Reuters dẫn lời một phụ nữ giấu tên đang làm việc tại một cửa hiệu đồ cổ gần với hiện trường khi vụ việc xảy ra.

Hãng tin Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, chính quyền nước này đang tìm hiểu về khả năng vụ nổ gây nên bởi những kẻ đánh bom tự sát, tuy nhiên chưa có xác nhận chính thức về điều này.

Tấn công khủng bố gia tăng

Tiếng nổ lớn có thể được nghe thấy ở cả các khu vực lân cận, nhiều nhân chứng nói với Hãng tin AFP. Cảnh sát đã phải phong tỏa toàn khu vực này, trong khi các tuyến đường giao thông cũng bị chặn.

“Vụ nổ rất lớn, khiến cho mặt đất rung chuyển. Sau đó tôi còn ngửi thấy mùi khét rất nồng, như thể đốt cháy mũi của tôi vậy” - một du khách Đức tên Caroline nói với tờ AFP - “Tôi bắt đầu chạy ra xa cùng con gái. Chúng tôi vào một tòa nhà bên cạnh và trú ở đó suốt nửa giờ liền”.

Giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho hay vụ nổ xảy ra vào khoảng 15h20 (giờ Việt Nam) xung quanh khu vực tượng đài Obelisk và Theodosius, một thắng cảnh nổi tiếng được xây dựng từ thời Ai Cập cổ đại.

Thổ Nhĩ Kỳ đến nay vẫn trong tình trạng báo động sau khi 103 người thiệt mạng trong vụ nổ kép ở Ankara hồi tháng 10 năm ngoái - vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của nước này. Vụ tấn công được cho là do bàn tay của IS, giống như 2 vụ đánh bom đẫm máu khác tại khu vực tự trị người Kurd ở Đông Nam nước này hồi đầu năm 2015.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần gần đây đã bắt giữ một số nghi phạm nghi có liên hệ với IS, trong khi giới chức nước này nói rằng, chúng đang lên kế hoạch tấn công khủng bố Istanbul.

Ngoài ra, nước này cũng đang tổ chức một đợt tấn công lớn nhằm vào đảng Lao động Kurdistan (PKK), tổ chức từng thực hiện hàng loạt vụ tấn công đẫm máu nhằm vào các thành viên của lực lượng an ninh của họ.

Khánh Duy