Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Thương tâm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Thương tâm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao, bàn tán về hình ảnh một người đàn ông đi xe máy chở theo một vật thể nghi là thi thể người được cuốn bên trong chiếc chiếu.

Thương tâm

Anh trai chở thi thể em gái về nhà bằng xe máy vì không có tiền thuê xe.

Mới xem, người viết bài này cứ nghĩ chắc không phải chuyện có thật mà do ai đó cắt ghép hình ảnh rồi tung lên mạng vì một mục đích nào đó. Thế nhưng, tôi thực sự bàng hoàng khi được biết chuyện này đã được Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La Lầu Sáy Chứ xác nhận với báo chí là có thật.

Theo ông, đây là thi thể một người phụ nữ 40 tuổi, dân tộc Thái, trú tại xã Mường Sại, Quỳnh Nhai, Sơn La. Chị P. có chồng cũng bị HIV đã chết trước đó. Bản thân chị cũng bị nhiễm HIV và do phổi suy kiệt nặng nên được điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Sơn La từ đầu tháng 8. Đến sáng ngày 12-9, do sức khỏe chị P. quá yếu nên gia đình đã xin được đưa chị về nhà.

Người đứng đầu ngành y tỉnh Sơn La cho hay, sau khi làm đầy đủ các thủ tục theo quy định, bệnh nhân được xuất viện. Khi đó, sức khỏe bệnh nhân tuy yếu nhưng vẫn ổn định mà chỉ tử vong khi được gia đình đưa về bằng xe máy như phản ánh trong ảnh. Ông cũng bày tỏ rất lấy làm tiếc về chuyện này: “Nếu biết gia đình người bệnh này quá nghèo đến nỗi không có tiền thuê xe chở chị ấy về nhà thì chúng tôi sẽ đứng ra hỗ trợ hết mức”.

Trước sự việc này, Bộ Y tế đã chỉ đạo lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Sơn La chỉ đạo Giám đốc BV Lao và Bệnh phổi tỉnh xác định rõ trách nhiệm của bệnh viện trong sự việc.

Đồng thời, tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội. Bộ Y tế cũng yêu cầu xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân theo quy định nếu có sai phạm trong sự việc.

Trong sự việc này, dư luận rộ lên những dòng bình luận đầy thương cảm về số phận con người. Nghĩa tử là nghĩa tận, dẫu khó khăn đến đâu, giá như trước một tình huống trọng bệnh như thế này, người nhà bệnh nhân lên tiếng với cộng đồng, chắc người bệnh xấu số kia không đến nỗi phải ra đi một cách thương tâm như vậy. Thương người, tận nghĩa vốn là bản tính, là truyền thống tốt đẹp của dân ta. Biết chuyện, ai nỡ từ chối giúp đỡ.

Ngọc Minh