Thể thao

Tiếc cho U17 Việt Nam

Gia Phong 12/04/2025 07:15

Hành trình của U17 Việt Nam tại vòng chung kết giải U17 châu Á 2025 đã khép lại sau trận hòa U17 UAE 1-1. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland không thể giành vé đi tiếp cùng suất dự World Cup 2025, nhưng những gì mà họ thể hiện là rất tự hào.

u17 viet nam
U17 Việt Nam lỡ hẹn với World Cup đầy đáng tiếc.

Ở trận quyết định gặp U17 UAE, có bàn thắng trước do công của Duy Khang, U17 Việt Nam chơi đầy chủ động khi tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đồng thời tạo ra sức ép đủ khiến đối thủ không thể đẩy cao đội hình, hoặc quá thoải mái xử lý bóng. Tưởng như tấm vé đi tiếp, đồng thời giành quyền tham dự World Cup đã nằm trong tầm tay, nhưng chỉ một tình huống lộn xộn sau quả phạt cố định ở những phút cuối trận, U17 Việt Nam đã để đội bóng Tây Á gỡ hoà, khiến giấc mơ World Cup của thầy trò ông Cristiano Roland phải khép lại một cách không thể tiếc nuối hơn.

"Bóng đá luôn có những phút cuối cùng như vậy. Ba trận đấu vừa qua rất khó, các đối thủ đều là những đội hàng đầu châu lục, U17 Việt Nam thi đấu hết sức mình, với tất cả những gì họ có và thể hiện được tinh thần đoàn kết rất cao. Tuy nhiên, bóng đá luôn có biến số và đội bị thủng lưới theo cách không ngờ tới ở những phút cuối. Chúng ta không thể đi tiếp, tuy vậy tôi cảm thấy rất tự hào với màn trình diễn của các học trò” - HLV Cristiano Roland nói sau trận U17 Việt Nam hòa U17 UAE 1-1 chia sẻ.

Sau giải đấu nhiều cảm xúc, HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam thu được nhiều bài học quý giá, ông nói: "Ngay từ những ngày đầu tiên đến bây giờ, chúng tôi gặt hái nhiều kết quả tốt. Ở trận đấu cuối cùng, U17 Việt Nam muốn giành chiến thắng để đủ điều kiện dự U17 World Cup nhưng kết quả chung cuộc cũng là một trải nghiệm cho các cầu thủ”.

Không giành được tấm vé dự World Cup dù đã ở rất gần đương nhiên là đáng buồn, tiếc nuối. Dẫu vậy, với tất cả những gì cho thấy từ tinh thần đến cả sự tiến bộ qua từng trận đấu, U17 Việt Nam và HLV Cristiano Roland xứng đáng nhận lời cảm ơn cùng sự tôn trọng hơn là chỉ trích.

BLV Quang Huy đánh giá: “U17 Việt Nam khép lại giải đấu với 3 trận hòa. Chúng ta không thua trận nào nhưng không đạt được mục đích là đi tiếp và giành suất dự World Cup. Dù không thể dự World Cup nhưng U17 Việt Nam có thể ngẩng cao đầu ra về. Chúng ta rơi vào bảng đấu cực khó, thậm chí còn được đánh giá là bảng “tử thần” tại vòng chung kết U17 châu Á 2025. U17 Việt Nam thiếu một chút may mắn để có thể làm nên kỳ tích”.

Theo BLV Quang Huy, U20 Việt Nam đã từng đi World Cup, còn U17 vẫn cần thêm thời gian để có thể tham dự sân chơi thế giới. Hy vọng là chúng ta không phải chờ đợi quá lâu để U17 Việt Nam tiếp bước các đàn anh tham dự World Cup.

Trong quá khứ, U16 Việt Nam từng ở rất gần tấm vé dự World Cup năm 2000, nhưng thua Nhật Bản trong trận quyết định. Còn lần này thì thực sự đáng tiếc khi U17 Việt Nam nỗ lực vượt lên chính mình ở bảng đấu rất khó khăn, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, cần phải cố gắng hơn trong thời gian tới. Tiếc thì có tiếc nhưng thực ra U17 Việt Nam cũng chơi hết khả năng, đến cái ngưỡng của mình rồi.

Dù không dự World Cup nhưng U17 Việt Nam thể hiện là rất tích cực và đáng tự hào. HLV Cristiano Roland có cách tiếp cận phù hợp với từng đối thủ qua mỗi trận đấu. Nhiều người xem U17 Việt Nam thi đấu đã rất ngạc nhiên vì sao cầu thủ trẻ mà có thể chơi kỷ luật được như vậy. HLV Cristiano Roland là người gắn bó với bóng đá trẻ, giàu kinh nghiệm và có tâm huyết”, BLV Quang Huy chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếc cho U17 Việt Nam