Tiễn biệt các anh

Cẩm Thúy 01/07/2016 09:10

9 vòng hoa mang hình cờ Tổ quốc, 9 quan tài phủ quân kỳ quyết thắng (dù mới chỉ tìm thấy 8 thi thể, còn một người lính vẫn nằm đâu đó giữa biển sâu), đỏ nhức nhối lòng người…

Tiễn biệt các anh

Sự anh dũng hy sinh của những người lính đang làm nhiệm vụ
cũng vẫn là nỗi đau thương không vơi cạn. (Ảnh: Thành Trung).

9 người lính hy sinh giữa thời bình phần lớn đều vợ dại con thơ. Đại úy Đỗ Văn Mạnh, em còn trẻ lắm, mới có 27 tuổi. Trung úy Lê Đức Lam, vợ em đang mang bầu tháng thứ 7…

9 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay CASA – 212 số hiệu 8983 gặp nạn trưa 16-6 trên vùng biển Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) khi họ làm nhiệm vụ tìm kiếm phi công Trần Quang Khải mất tích trên tiêm kích Su-30. Anh Khải hy sinh và 9 anh hy sinh. Tai nạn kép đã trở thành nỗi đau lớn, ám ảnh thời bình, trong nỗ lực cứu hộ của hàng nghìn người lính và ngư dân quần thảo trên biển Đông ròng rã những ngày qua.

9 người lính khi bay là mong tìm thấy đồng đội trở về. Nhưng rồi cả họ cũng không về.

Hôm qua, Hà Nội đổ mưa trong giờ phút lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng đội và hàng nghìn người dân đến tiễn biệt họ. Cứa vào lòng người hình ảnh những vành tang trắng trên những gương mặt trẻ thơ non dại. Tương lai và hoài bão của những người lính mãi mãi dở dang trong nỗi đau của những người thân ở lại.

Đất nước bên bờ sóng, trong dằng dặc ngàn năm giữ nước, đi suốt từ Nam chí Bắc trên mảnh đất hình chữ S thân yêu, bạt ngàn mồ thiêng liệt sĩ. Nhưng không phải vì thế mà đất nước có thể quen được với những nỗi đau. Thời nào và bao giờ, sự anh dũng hy sinh của những người lính đang làm nhiệm vụ cũng vẫn là nỗi đau thương không vơi cạn. Thời nào và bao giờ, những người mẹ, người cha, người vợ, người con vẫn nguyên một nỗi mất mát khó bù đắp nổi.

Tuổi thanh xuân ai mà chẳng tiếc, nhưng chắc chắn, ngay cả giữa thời bình, trước lúc hy sinh, họ đã không hề có một tính toán do dự. Như điếu văn của Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân: “9 đồng chí với cấp bậc, chức vụ khác nhau, có người còn rất trẻ nhưng luôn làm tròn nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, sống trọn nghĩa tình với đồng đội”. Cho nên, sau sự hy sinh của họ, xin đừng có bất kỳ sự tính toán nào. Nếu có chăng, trong nỗi đau 10 người lính hy sinh trong một tai nạn kép giữa thời bình, có những bài học cần được rút ra như sự khẳng định của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: “Chúng ta phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm với mục đích không phải để kiểm điểm ai cả mà làm nhiệm vụ tốt hơn, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tốt hơn, tăng cường sức mạnh hơn nữa cho không quân nói riêng và cho quân đội nói chung”.

Sau sự hy sinh của họ, việc cần là làm dịu đi phần nào những nỗi đau của gia đình họ. Dẫu không người lính nào so đo khi ngã xuống, không một cha mẹ, vợ con nào muốn những người lính không trở về để nhận phần đãi ngộ. Xin dư luận đừng có bất cứ “cơn sóng” nào về họ. Để linh hồn những người lính thanh thản, để người thân của họ bình yên sống tiếp. Bất cứ một sự luận bàn dù với động cơ nào cũng là bất nhẫn.

Đất nước nằm bên bờ sóng, còn nhiều thử thách gian lao. Sau sự cố này điều cần làm là hạn chế thấp nhất những hy sinh mất mát, dẫu biết rằng đối với những người lính, không nỗi sợ hãi nào làm họ chùn bước.

Nhân dân và lịch sử vốn công bằng. Tình cảm, sự tri ân và tiếc thương vô hạn của hàng triệu người dân cả nước trong những ngày qua dành cho những chiến sĩ hy sinh một lần nữa minh chứng cho điều đó. Trong sổ tang viếng các liệt sĩ sáng qua, rất nhiều người dân đã viết những dòng giản dị: “Là một người dân, tôi xin gửi tới các anh lời cảm tạ”; rất nhiều người dân đã đến nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, chỉ để: “Tiễn các anh đoạn cuối cùng”…

Chỉ trong một thời gian ngắn, những nỗi đau đã chồng lên nỗi đau. 2 máy bay rơi xuống biển. 10 chiến sĩ hy sinh. Rất lâu mới lại đào tạo thêm được những người lính phi công giỏi. Rất lâu nữa mới nguôi được nỗi đau trong lòng người ở lại. Nhưng đất nước, như ngàn năm qua, chưa bao giờ chùn bước. Những thế hệ người Việt vẫn bước chân về phía biển, bằng lòng quả cảm và sự sẵn lòng đón nhận hy sinh.

Giữa thời bình, nghĩ về những sự hy sinh, để thức tỉnh những so đo tính toán. Bởi vì nhân dân, vốn rất công bằng, luôn biết ơn những người thực sự vì dân vì nước. Hôm qua, hàng nghìn người dân đứng dọc 2 bên đường tiễn các anh, những người lính phi công ưu tú và quả cảm. 9 quan tài phủ quân kỳ quyết thắng, 9 vòng hoa mang hình cờ Tổ quốc, linh hồn các anh hóa vào trời xanh, mây trắng để lại dang dở những giấc mơ bay.

Những đứa trẻ lẫm chẫm trong đám tang hôm qua gọi tên cha rồi sẽ lớn lên. Không sự hy sinh nào là vô nghĩa.

Xin nghiêng mình tiễn biệt các anh!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiễn biệt các anh