Tin vào thầy Park!
Đội tuyển Việt Nam đã vào vòng 1/8 khi thần may mắn mỉm cười. Tuy nhiên, trong bóng đá, may mắn chỉ là yếu tố rất nhỏ, và dù gì thì thầy trò HLV Park Hang Seo cũng cần phải có sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt trước cuộc đối đầu rất khó khăn với Jordan tối nay.

Nếu nhìn tổng thể ở trong 3 trận đấu tại vòng bảng Asian Cup 2019 thì chiến thắng trước Yemen khiến người hâm mộ cảm thấy không yên tâm nhất, cho dù tuyển Việt Nam dẫn trước 2 bàn cách biệt. Nguyên do là ở vấn đề tâm lý của các tuyển thủ, bởi trước trận đấu mọi suy nghĩ đều nghiêng về chiến thắng cho thầy trò HLV Park Hang Seo, thậm chí một tỉ số đậm, chơi trên cơ so với Yemen, nhưng khi diễn ra lại khác biệt hoàn toàn.
Không chỉ là tâm lý, ngay cả những gì thể hiện trên sân dù không phải tệ, nhưng đa phần các cầu thủ của HLV Park Hang Seo đều có dấu hiệu chơi chưa đúng sức và có phần bị trạng thái, ngoại trừ Quang Hải vẫn giữ được một phong độ đỉnh cao. Chìa khoá để mở ra chiến thắng cho tuyển Việt Nam nằm ở cú đá phạt tuyệt đỉnh của Quang Hải, nhưng mấu chốt lại rơi vào 2 vấn đề: Yemen quá kém và đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn đang rất... son.
Rất nhiều lần đội bóng mà ông Park dẫn dắt đã “hút chết” ở hàng loạt giải đấu từ U23 châu Á, Asiad rồi tới cả AFF Cup 2018 vừa qua, nhưng ở thời khắc quan trọng nhất, may mắn lại đến, khi thì đối thủ tự mắc sai lầm, lúc thì một ngôi sao trong đội bất chợt toả sáng, dù đã chơi rất mờ trước đó...
Nhưng giờ thì trước một Jordan, đội bóng áo đỏ không thể trông chờ vào may mắn, và rõ ràng đối thủ sẽ không phải là một Yemen yếu ớt ở vòng bảng.
Người hâm mộ, và toàn đội lại đặt niềm tin vào HLV Park Hang Seo một lần nữa. Ông thầy người Hàn Quốc đã đưa bóng đá Việt Nam đi hết bất ngờ này tới ngạc nhiên khác, chinh phục nhiều đỉnh cao, đang cho thấy sự “mát tay” và tài cầm quân của mình. Có thầy Park, tuyển Việt Nam được tiếp thêm nhiều sức mạnh về tinh thần, bên cạnh chuyên môn đã được khẳng định.
Vấn đề đáng lo ngại nhất với đội tuyển Việt Nam lúc này là thể lực. Hành trình của thầy trò HLV Park Hang Seo trong suốt 1 năm qua khiến họ bào mòn nhiều về sức lực. Những cầu thủ đá chính như Quang Hải, Duy Mạnh, Công Phượng… phải thi đấu hết từ giải này tới giải khác, và trận nào cũng căng sức, nghẹt thở. Nếu không có tinh thần chiến đấu kiên cường, họ không thể trụ lại đến thời điểm này.
Nhưng phía trước vẫn là đỉnh cao và cơ hội với đội bóng áo đỏ. Jordan là đối thủ mạnh nhưng khi đang có lợi thế về tinh thần, tuyển Việt Nam sẽ chơi tới cùng. Nói cách khác, cờ đang trong tay thầy trò HLV Park Hang Seo, và họ quyết không bỏ lỡ để tiếp tục làm nên kỳ tích cho bóng đá Việt Nam.
Cũng như khi gặp đối thủ mạnh, HLV Park Hang Seo rất ưa thích sử dụng lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Văn Lâm tiếp tục bắt chính, hàng hậu vệ có sự trở lại của Duy Mạnh, đá cặp cùng Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Hai cánh là Trọng Hoàng và Văn Hậu, 3 tiền vệ có Quang Hải, Huy Hùng và Đức Huy. Trên hàng tiền đạo, Phan Văn Đức đá lùi, Công Phượng chơi trung phong? Đây là đội hình bảo đảm cho đội tuyển Việt Nam vừa chắc chắn trong khâu phòng ngự, vừa sẵn sàng tung ra những đường phản công chớp nhoáng để có thể làm nên bất ngờ.