Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Tình người trong cơn dâu bể

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tình người trong cơn dâu bể

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hàng trăm tấn gạo, hàng tỷ đồng đã và đang đến với ngư dân Hà Tĩnh. Mấy hôm nay, ngày nào cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các cấp ở Hà Tĩnh cũng nhận được thông tin có đoàn hỗ trợ ngư dân. Trong cơn dâu bể ngư dân gặp không ít khó khăn nhưng tấm lòng của đồng bào cả nước đã giúp bà con vơi bớt nhọc nhằn.

Tình người trong cơn dâu bể

Tình người lúc “biển chết” hết sức thiết thực
(Đại diện Trung ương Đoàn TNCS HCM trao quà cho ngư dân thôn Hải Phong – xã Kỳ Lợi).

Sáng 6/5, chúng tôi về xã Kỳ Hà (thị xã Kỳ Anh), tin vui đầu tiên chúng tôi nhận được là toàn bộ tàu thuyền đánh bắt xa bờ của ngư dân nơi đây đã ra khơi còn tàu lộng thì chuyển sang câu mực, dạ cào.

Lão ngư Trần Bắc (60 tuổi, thôn Bắc Hà) kể, hai cha con ông đã góp vốn mua một chiếc tàu có công suất 600 mã lực với giá 1,4 tỷ đồng, thuê thêm 8 nhân công để đánh bắt xa bờ. Mỗi chuyến ra khơi thuyền của cha con ông đưa về cũng được tầm hơn một tấn hải sản các loại.

Công việc đang diễn ra trôi chảy thì gần một tháng qua đã phải găm thuyền do cá đánh bắt về không tiêu thụ được. “Gần một tháng qua tôi buồn và rất lo, tháng nào cũng phải kiếm 8 triệu để nộp lãi nên không đi đánh bắt được nóng ruột lắm. Ngày 20-3 âm lịch vừa rồi mới quay lại ra khơi, như chuyến gần đây nhất thuyền chúng tôi bắt được khoảng 1 tấn cá về nhập ở xã Kỳ Ninh.

Giá thì có thấp hơn chút nhưng tiêu thụ được ngay nên cũng mừng. Bây giờ mong làm sao ngân hàng cho giãn nợ, giảm lãi suất để chúng tôi kịp xoay sở. Nếu mà cho vay với lãi suất thấp thì tôi cũng vay tiếp để đầu tư thêm và xoay vòng vốn”- ông nói.

Còn có anh Nguyễn Thế Bảo (SN 1984, thôn Tây Hà) kể: Ngày 6/4 vừa rồi, tôi mới lên nhận 100 triệu đồng tiền vay ngân hàng để về trả tiền cá giống mới thả được mấy chục ngày thì buổi chiều cá chết. Tôi thả nuôi 2 lồng bè với 5.700 con cá hồng mỹ nhưng chết đến 95%, thiệt hại khoảng 120 triệu đồng.

Hiện tại tôi đang nợ ngân hàng 100 triệu đồng, nợ ngoài tới 160 triệu đồng. Giờ chỉ mong ngân hàng cho gia hạn nợ, hỗ trợ lãi suất và cho vay thêm để tái sản xuất chứ giờ như ngồi trên đống lửa rồi”.

Mong ước của lão ngư Trần Bắc, anh Bảo cũng chính là nguyện vọng của hàng trăm ngư dân ở thị xã Kỳ Anh- nơi hứng chịu hậu quả nặng nề từ sự cố môi trường mà đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân. Họ mong muốn được hỗ trợ lãi suất, gia hạn khoản nợ đã vay và nếu được vay thêm thì lãi suất “mỏng” hơn.

Ông Lê Văn Luyện- Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà cho biết: Đoàn của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh đang về địa phương rà soát các hộ dân bị thiệt hại do sự cố môi trường vừa qua, ghi nhận nhu cầu, nguyện vọng vay vốn tái sản xuất cũng như hiện trạng dư nợ của ngư dân để từ đó có chính sách hỗ trợ ngư dân trong cơn hoạn nạn này.

Cũng theo ông Luyện, trên địa bàn xã có 8 hộ nuôi ngao bị ảnh ảnh hưởng do sự cố môi trường vừa qua với gần 100 tấn ngao thương phẩm, ước tính thiệt hại gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 2 hộ nuôi cá lồng bè với 9.700 con bị chết, thiệt hại lên tới 300 triệu đồng. Gần 900 hộ dân với 3.900 nhân khẩu đánh bắt thủy hải sản cũng bị “vạ lây”.

Truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta luôn được gìn giữ và phát huy, mỗi khi có hoạn nạn tinh thần ấy lại được nhân lên, việc hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường lần này là một minh chứng thiết thực.

Cùng đoàn cán bộ Trung ương Đoàn đến trao quà cho người dân ở xã Kỳ Lợi và Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh) chúng tôi càng thấm thía hơn tinh thần nhân văn tốt đẹp của dân tộc ta.

Món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng những ý nghĩa cao cả, hơn ai hết những ngư dân cảm nhận được tình nghĩa đồng bào, thấy được sự quan tâm đặc biệt của cả cộng đồng.

Bà con ngư dân thôn Hải Phong xã Kỳ Lợi đến nhận quà ai nấy đều phấn chấn. Cũng trong chiều 6-5, Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội đã trao 5 tấn gạo cho bà con ven biển xã Kỳ Khang, Kỳ Phú, Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) và 5 tấn gạo cho ngư dân ở thị xã Kỳ Anh.

Đây là số gạo do Hội vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và con em Hà Tĩnh hiện đang công tác, sinh sống tại thủ đô quyên góp nhằm chia sẻ những khó khăn với ngư dân. Còn tại thôn Đông Yên (xã Kỳ Lợi), Hội Việt kiều tại Đức trao tặng trực tiếp 5 tấn gạo cho bà con ngư dân.

Những “tấm lòng vàng” đến với bà con ngư dân Hà Tĩnh bị ảnh hưởng do việc hải sản chết bất thường trong thời gian qua đã và đang còn rất nhiều. Sự hỗ trợ, sẻ chia của cộng đồng lúc này chính là động lực thúc đẩy ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, vượt qua thử thách, khó khăn…

Hạnh Nguyên