Tình người trong mưa lũ và quy luật 23/10

Văn Nhất 16/12/2016 15:45

Quy luật bất thành văn của người dân miền Trung: "Ông tha chứ bà chẳng tha/ Trời hành cơn lụt hăm ba tháng mười" đã bị phá vỡ, thế nhưng, những người dân miền Trung quanh năm lam lũ vẫn không gục ngã, họ vẫn nắm chặt tay nhau, chống chọi với lũ dữ.

15h30 chiều 13/12, rất đông người dân có mặt tại cầu Bóng (Quốc lộ 1C, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đồng loạt vỗ tay reo hò phấn khích khi ngư dân Nguyễn Văn Long (trú phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang) được lực lượng dân quân kéo lên an toàn từ dòng nước lũ đang cuộn xiết.

Lực lượng cứu hộ đang cứu ngư dân bị mắc kẹt trong nước lũ.

Trước đó, trong nỗ lực cứu chiếc ghe đang bị chìm ngư dân Long bị lũ cuốn, mắc kẹt cùng chiếc ghe đang chuẩn bị chìm tại mố trụ cầu Bóng. Lúc này, nước lũ từ đầu nguồn sông Cái đang ào ạt đổ về, dòng nước lũ cuộn xiết tàu thuyền không thể ra ứng cứu được.

Dân phòng phường Vạn Thạnh buộc phải dùng dây thừng, buộc vào phao cứu sinh ném xuống dòng nước lũ để anh Long bám vào. Sau gần 1 tiếng vật lộn với dòng lũ, lực lượng cứu hộ đã đưa được ngư dân Long lên bờ an toàn.

Sau đó đúng 30 phút, tại đoạn đường gần khu vực cầu vượt Phong Châu (TP Nha Trang), nơi đơn vị thi công làm đường vào khu hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa nước lũ đang chảy rất xiết.

Tuy nhiên, 4 thanh niên địa phương vẫn liều lội bộ băng qua khu vực này và bị kẹt giữa dòng nước cuồn cuộn. Lực lượng công an khu vực và một xe máy xúc đang thi công gần đó đã lao ra trong dòng nước xiết ứng cứu.

Bằng lòng dũng cảm và mưu trí, tài xế lái máy xúc đã điều khiển xe xúc lội qua dòng nước lũ, đưa 4 thanh niên nói trên vào bờ an toàn…

Tại Phú Yên, vào sáng 13/12, lực lượng cứu hộ và người dân Mỹ Phú 2 (xã An Hiệp, huyện Tuy An, Phú Yên) cũng đã kịp thời cứu 4 cô giáo cùng 20 học sinh trường mầm non An Hiệp bị mắc kẹt trong dòng nước lũ.

Trao đổi với PV, cô giáo Nguyễn Thị Hòa (Phó hiệu trưởng Trường mầm non An Hiệp) cho biết: “Vào sáng 13/12, do mưa lớn nên chỉ khoảng 35 cháu đi học. Lúc đó, thời tiết cũng không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến nước từ núi đổ xuống các con suối nhỏ gây ra lũ quét kinh hoàng. Trước đó, chỉ trong vài giờ đồng hồ lũ quét đã nhấn chìm toàn bộ khu vực xung quanh trường mầm non An Hiệp. Đến khoảng 10h cùng ngày, lũ đã vào sân trường nên ban giám hiệu liên hệ với gia đình để đưa các cháu về. Tuy nhiên, chỉ có 15 cháu được gia đình đón về nhà. Sau đó, nước lũ dâng vùn vụt, lúc nước ngập đến bụng thì không thể chuyển các cháu ra ngoài được, vì phía ngoài nước sâu hơn nên cô trò bị mắc kẹt tại trường”.

“Đến tầm 12h30 thì nước lũ đã ngập ngang đầu người lớn. Trước tình thế bất ngờ, các cô giáo đã kê bàn ghế để các cháu lên đó ngồi, một số cháu ngồi trên những chiếc phao đồ chơi để không bị chìm trong nước. Lúc đó, có 3 - 4 cháu ôm vào cổ mỗi cô. Các cô phải cõng các cháu đứng lên và đu vào các song cửa sổ của lớp học. Nhiều cô cố gắng dùng điện thoại để liên lạc người thân và các lực lượng cứu hộ, đồng thời la lớn để các hộ dân gần trường đến ứng cứu. May mắn là người dân trong thôn và chính quyền địa phương đã ứng cứu kịp thời, đến tầm 15h cùng ngày thì toàn bộ cô, trò đã về đến nhà an toàn”, cô Hòa bàng hoàng nhớ lại.

Hiện trường sau khi kênh thoát lũ phía Tây hồ chứa nước Đường Đệ
(phường Vĩnh Hòa, Nha Trang) bị vỡ.

Phá vỡ quy luật 23/10

Người miền Trung xưa nay vẫn truyền nhau câu: "Ông tha chứ bà chẳng tha/ Trời hành cơn lụt hăm ba tháng mười". Nghĩa là, dù có mưa gió, bão bùng trước đó bao nhiêu trận đi nữa, nhưng người dân vẫn chưa yên tâm nếu như chưa qua ngày 23 tháng 10 âm lịch.

Gần như năm nào cũng vậy, hễ đến ngày đó, thế nào trời cũng lụt, nước các sông dâng lên ít nhất là báo động 1. Có lẽ dựa vào quy luật của thiên nhiên từ ngàn đời nay mà ông bà ta mới đúc kết nên câu ca trên đây chăng? Tuy nhiên, có những "quy luật" đã bị phá vỡ chứ không bất biến như ta vẫn nghĩ. Trận mưa lũ hôm đầu tháng 11 kéo dài cho đến nay là một ví dụ, nghĩa là đã qua ngày được xem là "lệ" (23/10) ấy đến gần một tháng!

Và trong những ngày này, mưa lũ đang tiếp tục quay trở lại kết hợp với việc xả lũ của các hồ chứa và hồ thủy điện trên cả khu vực đã khiến nhiều khu vực lại ngập chìm trong biển nước.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Hoàng Văn Thắng (bên trái)
kiểm tra tỉnh hình mưa lũ tại Khánh Hòa.

Chỉ tính riêng tại tỉnh Bình Định đã tổ chức sơ tán 4.181 hộ dân/9 huyện và dự kiến sẽ tiếp tục sơ tán 5.000 – 7.000 hộ đến nơi an toàn và tỉnh Phú Yên cũng đã tổ chức di dời, sơ tán 600 hộ dân có nguy cơ cao bị ngập, sạt lở, cứu hộ 04 hộ bị ngập sâu và 316 học sinh của 2 trường tiểu học và mầm non về nhà an toàn.

Hiện tại, mưa tại các tỉnh Nam Trung bộ vẫn còn lớn và đã làm 30 phường, xã/7 huyện, thành phố của tỉnh Bình Định bị ngập, chia cắt.

Cứ ngỡ sau 23 tháng 10 âm lịch là người dân sẽ được sống yên lành, không lo sợ chuyện lũ lụt nữa. Thế nhưng, sau những lũ chồng lũ vừa qua đã phá vỡ những quy luật trước đó. Người dân ở nhiều địa phương miền Trung đã phải trả “học phí” không hề rẻ cho quy luật cũ của mình và quy luật mới của thiên nhiên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tình người trong mưa lũ và quy luật 23/10