Tinh thần thanh niên
Có đến gần hơn với bà con, hiểu được nỗi nhọc nhằn của họ càng thôi thúc mỗi người chúng mình có thêm nhiều công trình, phần việc cụ thể giúp cộng đồng. Những bát nước chè xanh, những bắp ngô, củ sắn thơm thảo tình nghĩa tình bà con chuẩn bị cho giờ nghỉ giải lao sao mà thấy trân quý đến thế…
Duyên Hà thân,
Mình không nén được cảm xúc khi đọc những dòng thư bạn gửi. Hà bảo, những ngày này chỉ có một ước muốn, ước muốn đến cháy bỏng là được về Việt Nam cùng các bạn thanh niên – những màu áo xanh tình nguyện tỏa đi khắp các vùng miền trong cả nước tham gia vào chiến dịch Thanh niên tình nguyên hè 2016. Có lẽ, chứng kiến khí thế sôi nổi ngày ra quân khiến bạn nóng lòng muốn được làm ngay việc gì đó thật ý nghĩa cho “một mùa tình nguyện đậm dấu ấn trong lòng nhân dân”.
Mình hiểu tình cảm đó của Hà và càng thấy trân trọng. Chúng ta sinh ra trong hòa bình - một nền hòa bình đánh đổi bằng biết bao xương máu của các thế hệ cha anh đi trước. Bởi vậy, những người trẻ như mình, như bạn và hàng triệu triệu các thanh niên khác trên dải đất hình chữ S luôn muốn sống, học tập và làm việc sao cho xứng đáng với sự hy sinh to lớn đó.
Hà biết không, trọng tâm của chiến dịch thanh niên tình nguyên hè năm nay sẽ là địa bàn của hơn 100 thôn đặc biệt khó khăn tại 12 tỉnh, cùng với hơn 400 xã, phường tại biên giới. Chúng mình sẽ đem sức trẻ về giúp người dân ở những vùng khó khăn tu sửa nhà cửa, làm sạch môi trường, hướng dẫn cách chăm sóc, vệ sinh cá nhân cho các em thiếu nhi; giao lưu văn nghệ với bà con, đoàn viên thanh niên xã nhà…
Hà thân,
Cũng phải khoe với cậu rằng, 4 năm gắn bó với mái trường đại học cũng là 4 năm mình được tham gia các chiến dịch tình nguyện mùa hè. Những ngày đi tình nguyện thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều bởi được đóng góp những kiến thức, những hiểu biết xã hội giúp ích cho bà con vùng sâu, vùng xa – nơi cuộc sống còn vô vàn khó khăn. Như đợt tình nguyện năm ngoái, cái nóng của mùa hè trên vùng đất gió Lào – Vĩnh Linh (Quảng Trị) có thể ướt đẫm những lưng áo, nhưng không vì thế mà thiếu vắng những tiếng cười giòn tan trong nắng, không làm giảm đi sự nhiệt huyết và tấm lòng của những người trẻ.
Có đến gần hơn với bà con, hiểu được nỗi nhọc nhằn của họ càng thôi thúc mỗi người chúng mình có thêm nhiều công trình, phần việc cụ thể giúp cộng đồng. Những bát nước chè xanh, những bắp ngô, củ sắn thơm thảo tình nghĩa tình bà con chuẩn bị cho giờ nghỉ giải lao sao mà thấy trân quý đến thế…
Và nếu được chứng kiến ngày chia tay đoàn về thành phố, chắc bạn cũng sẽ không cầm được nước mắt. Mình nói thật đấy. Xe nổ máy rồi mà ai cũng dùng dằng chẳng muốn rời. Bà con bịn rịn nắm chặt tay từng người. Trưởng bản xúc động, các bạn đã mang về đây một màu sắc mới, trẻ trung, năng động và tràn đầy sự nhiệt huyết. Rồi đây, khi bản làng mình khởi sắc, cuộc sống của bà con vơi bớt nghèo khó, chắc chắn mọi người sẽ nhớ đến các bạn – những người trẻ không ngại khó, không ngại khổ.
Chia sẻ thế để Hà hiểu thêm về những chuyến tình nguyện của bọn mình. Nếu không có điều kiện về tham gia bạn cũng đừng buồn Hà nhé, bởi ở đâu, làm gì, miễn chúng ta đóng sức trẻ vào những việc làm có ích cho cộng đồng thì theo mình đó chính là tinh thần của thanh niên, bạn ạ.
Trông tin bạn!