Văn hóa

Tôn vinh những “chiến sĩ” thầm lặng trên mặt trận văn hóa tư tưởng

Phạm Sỹ 16/06/2025 21:36

Tối 16/6, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ trao Giải thưởng sáng tác văn học nghệ thuật về Nghề báo - Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025. Sự kiện diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), góp phần tôn vinh nghề báo và người làm báo – những “chiến sĩ” thầm lặng trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

Các đại biểu dự lễ trao giải. Ảnh: Phạm Sỹ.
Các đại biểu dự lễ trao giải. Ảnh: Phạm Sỹ.

Được phát động từ ngày 17/6/2024, suốt gần một năm triển khai, cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo tác giả chuyên và không chuyên đến từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Tác giả tham gia đa dạng về độ tuổi, nghề nghiệp, trong đó có nhiều cây bút trẻ, các nhà báo đang tác nghiệp tại các cơ quan báo chí trung ương và địa phương; đặc biệt có cả các tác giả cao niên nhưng vẫn đầy đam mê với nghệ thuật và tâm huyết với nghề báo.

Lễ trao Giải thưởng sáng tác văn học nghệ thuật về Nghề báo - Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025. Ảnh: Phạm Sỹ.
Lễ trao Giải thưởng sáng tác văn học nghệ thuật về Nghề báo - Người làm báo Thủ đô và cả nước 2025. Ảnh: Phạm Sỹ.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Vương Minh Huệ – Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức cuộc vận động cho biết, đây là lần đầu tiên một cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về nghề báo được tổ chức ở quy mô toàn quốc với sự tham gia rộng khắp của nhiều tác giả trong và ngoài ngành báo chí.

Các tác phẩm đều gặp nhau ở điểm chung đó là tình yêu với nghề báo và sự trân trọng dành cho những người làm. Những bài thơ xúc động, những kịch bản sâu lắng, những bản nhạc mang hơi thở đương đại… tất cả đã cùng hòa quyện tạo nên một bản hợp tấu nghệ thuật chân thành, truyền cảm và đầy ý nghĩa.

Nhà báo Vương Minh Huệ – Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Phạm Sỹ.
Nhà báo Vương Minh Huệ – Tổng Biên tập Tạp chí Người Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Phạm Sỹ.

Ban Tổ chức đã tiếp nhận 226 tác phẩm của 131 tác giả gửi về tham dự. Phần lớn các tác phẩm đều thể hiện được tinh thần dấn thân, trách nhiệm và tự hào nghề nghiệp của người làm báo. Về hình thức nghệ thuật, mỗi thể loại đều cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, sáng tạo trong cách thể hiện.

Ban tổ chức tặng hoa Hội đồng thẩm định. Ảnh: Phạm Sỹ.
Ban tổ chức tặng hoa Hội đồng thẩm định. Ảnh: Phạm Sỹ.

Thể loại Thơ chiếm ưu thế với số lượng đông đảo. Các tác phẩm thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận và hình thức thể hiện. Nhiều tác phẩm giàu cảm xúc, khắc họa chân thực hình ảnh người làm báo tận tụy, dũng cảm, đồng thời ca ngợi sứ mệnh nghề nghiệp và phản ánh những hy sinh thầm lặng.

Kết quả, tác phẩm “Trên đường mực cháy” của Phạm Thị Mỹ Liên - bút danh Liên Phạm (Quảng Nam) được trao giải Nhất. Hai giải Nhì thuộc về “Người giữ lửa ngôn từ” của Trương Việt Mỹ - bút danh Mỹ Mỹ (Cà Mau) và “Bố phải đi rồi” của Lê Thị Nguyệt (Nghệ An).

Ba giải Ba thuộc về “Ngòi bút lửa – Hồn Việt vững mãi” của Trần Văn Tuân (Nam Định), “Những bước chân không ngơi nghỉ ở Rào Trăng” của Lương Đình Khoa (Hưng Yên) và “Tôi chọn nghề đi giữa ngã ba sự thật” của Mai Thị Tường Vy (TP. HCM).

Trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải Nhất ở các thể loạt. Ảnh: Phạm Sỹ.
Trao giải thưởng cho các tác giả đoạt giải Nhất ở các thể loạt. Ảnh: Phạm Sỹ.

Thể loại Kịch, cuộc vận động đã thu hút nhiều kịch bản súc tích, giàu tính hiện thực, phản ánh rõ nét xung đột nghề nghiệp và những lựa chọn đầy bản lĩnh của người làm báo trong môi trường tác nghiệp nhiều áp lực.

Kết quả, kịch bản “Lời Bác dặn” của đạo diễn, NSƯT Trịnh Quang Khanh (Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về “Hoa xương rồng” của Phùng Khánh (Hà Nội) và “Sống với đam mê” của Ngô Minh Nguyệt (Hà Nội).

Giải Ba được trao cho “Tình yêu còn mãi” của Lê Thị Thu Hạnh (TP.HCM), “Những hạt ngô máu” của Dương Đình Chất (Hà Nội) và “Bút thép” của Trần Thị Mỹ Dung (TP. HCM).

Thể loại Ca khúc thể hiện rõ nét góc nhìn đa dạng, chân thực và đầy trân trọng đối với nghề báo và người làm báo. Kết quả, giải Nhất được trao cho ca khúc “Khúc ca người làm báo” - thơ Nguyễn Đăng Quang, nhạc Duy Anh (Quảng Trị). Hai giải Nhì được trao cho “Thắp niềm tin cuộc sống” - thơ Lê Cảnh Nhạc, nhạc Trần Văn Tiến (Hà Nội) và “Vững vàng đi đến tương lai” - lời Lương Đình Khoa, nhạc Nguyễn Anh Trí - bút danh Kiến Hà (Hà Nội).

Vượt qua khuôn khổ một cuộc vận động, các tác phẩm dự thi góp phần làm nổi bật vai trò của báo chí, sứ mệnh của người làm báo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khơi dậy lòng tự hào, tiếp thêm ngọn lửa đam mê cho những người làm báo.

Một số hình ảnh tại lễ trao giải:

Các tác giả đoạt giải Nhì ở các thể loại. Ảnh: Phạm Sỹ.
Các tác giả đoạt giải Nhì ở các thể loại. Ảnh: Phạm Sỹ.
Các tác giả đoạt giải Ba. Ảnh: Phạm Sỹ.
Các tác giả đoạt giải Ba. Ảnh: Phạm Sỹ.
Ban tổ chức tặng hoa Hội đồng thẩm định. Ảnh: Phạm Sỹ.
Ban tổ chức tặng hoa Hội đồng thẩm định. Ảnh: Phạm Sỹ.
2(1).jpg
Một tiết mục văn nghệ tại Lễ trao giải
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tôn vinh những “chiến sĩ” thầm lặng trên mặt trận văn hóa tư tưởng