Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

TP Hồ Chí Minh chung sức cùng miền Trung ruột thịt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh chung sức cùng miền Trung ruột thịt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thời gian này, không khí tại các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ ở TPHCM, luôn khẩn trương với dòng người nối nhau từ sáng đến tối chở hàng hóa cứu trợ.

Người dân TPHCM vẫn không ngừng tới điểm tiếp nhận hàng của Mặt trận thành phố để ủng hộ đồng bào. Ảnh: Q.Đ.
Người dân TPHCM vẫn không ngừng tới điểm tiếp nhận hàng của Mặt trận thành phố để ủng hộ đồng bào. Ảnh: Q.Đ.

Thức trắng đêm vì đồng bào

Có mặt tại điểm tiếp nhận hàng ủng hộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (55 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định), chị Trần Thị Bích Trâm, người dân phường Hiệp Bình chia sẻ, tối qua, chị gần như thức trắng đêm để soạn những bộ quần áo của các thành viên trong gia đình và các vật dụng không dùng, gửi tới đồng bào các vùng lũ. Chị Trâm cho hay, chị chọn các bộ đồ còn mới để gửi tới đồng bào. “Mình dùng sao cũng được nhưng gửi tới đồng bào đồ phải còn tốt. Trước lúc đến công ty, tôi cũng ghé cửa hàng tạp hoá gần nhà mua thêm bánh gạo, mì tôm, lương khô rồi đến Mặt trận thành phố để ủng hộ” - chị Trâm chia sẻ.

Mấy đêm nay, chị Hoàng Thị Thuỷ (phường Lái Thiêu) không thể nào chợp mắt, đứng ngồi không yên, bởi chị có bố đang sống một mình ở vùng lũ Khánh Hoà. Chị Thuỷ chia sẻ, khi hay tin quê nhà bị ngập nặng, chị điện thoại về hỏi thăm bố nhưng không thể liên lạc được. Chị gọi vào các số của hàng xóm ở gần nhà cũng không có tín hiệu, nghe đâu mất điện, sóng điện thoại cũng không có. “Rất sốt ruột khi bố tôi đang ở trung tâm lũ lụt, hoàn toàn không có thông tin gì. Tôi tính về ngay nhưng không được vì nhiều tuyến đường bị ngập, đường vào khu vực nhà nước vẫn bị chia cắt, không thể nào tiếp cận” - chị Thuỷ cho biết.

Theo Chị Thuỷ, kể từ khi nghe tin, thay vì ngồi than thở, chị đi mua thêm hàng, trong khi đó, bà con hàng xóm biết chuyện đã hỏi thăm, chia sẻ, ủng hộ rất nhiều hàng. Sợ về quê mất điện dài ngày chị Thuỷ vào group Zalo khu dân cư nhắn mượn thêm sạc dự phòng, đèn tích điện, nến… “Số hàng ủng hộ tôi chở về quê để phân phát cho bà con. Mong bố tôi và mọi người ở quê nhà đều được an toàn” - chị Thuỷ nghẹn ngào nói.

Anh Nguyễn Văn Trung (người dân phường Gia Định) cho hay, anh sinh ra và lớn lên tại Huế - nơi thường xuyên chịu cảnh bão lụt, nên anh thấu hiểu được nỗi khổ, sự mất mát, đau thương của người dân vùng thiên tai nên năm nào Mặt trận thành phố phát động, anh cũng đến để ủng hộ đồng bào. Theo anh Trung, lần này anh đến điểm tiếp nhận ủng hộ 3 thùng mì tôm và 2 thùng sữa, với mong muốn giúp bà con vơi đi những khó khăn trước mắt.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết, tại TPHCM có khá nhiều điểm tiếp nhận hàng hoá ủng hộ người dân vùng lũ tại các khu dân cư, chung cư, khu phố… Bà Lại Thị Hương (68 tuổi, Khu dân cư Vĩnh Phú, phường Bình Hoà) chia sẻ, gia đình bà có hai vợ chồng, lại lớn tuổi, không đến được các điểm tiếp nhận của thành phố. “Tại khu dân cư cũng có điểm tiếp nhận nên tôi đi bộ ra điểm để ủng hộ đồng bào, cầu cho nước nhanh rút để người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống” - bà Hương mong muốn.

Cách điểm tiếp nhận hàng ủng hộ của Mặt trận thành phố không xa, tại Nhà Văn hoá Thanh niên thành phố, đèn sáng suốt đêm, không khí cũng rất khẩn trương. Rất đông tình nguyện viên của Đội Công tác xã hội Thanh niên TPHCM có mặt từ sớm để phân loại, sắp xếp và đóng gói từng phần nhu yếu phẩm, chuẩn bị cho những chuyến xe cứu trợ sẽ lăn bánh trong những ngày tới.

Các tình nguyện viên tại TPHCM ngày đêm thay ca nhau thực hiện công tác hỗ trợ đồng bào.
Các tình nguyện viên tại TPHCM ngày đêm thay ca nhau thực hiện công tác hỗ trợ đồng bào.

Tập trung tổng lực cho công tác cứu trợ

Thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, nhờ sự ủng hộ, sẻ chia của nhân dân thành phố, đến nay, số lượng quần áo gửi tặng đồng bào vùng lũ, lụt cơ bản đầy đủ. Hiện nay, thành phố ưu tiên tiếp nhận nhu yếu phẩm và chăn, mền ấm để kịp thời hỗ trợ bà con.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cũng khuyến khích ủng hộ các vật dụng phục vụ sinh hoạt tạm thời sau lũ như dép, tất, khăn mặt, xà phòng, bột giặt, dung dịch vệ sinh môi trường, khẩu trang, dầu và một số loại thuốc thông thường theo hướng dẫn ngành y tế. Người dân lưu ý, không gửi các nhóm hàng hóa tươi, sống do giao thông tại vùng lũ hiện đang rất khó khăn. Đồng thời, đề nghị các đơn vị, cá nhân kiểm tra kỹ hạn sử dụng của sản phẩm trước khi gửi.

Với 7 chuyến xe, bắt đầu từ tối 21/11 đến nay, đã có tổng 105 tấn hàng hóa được Mặt trận TPHCM gửi ra hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, mỗi chuyến xe mang theo 1.200 túi quà như nước, sữa, bánh, xúc xích, đồ hộp; mì ăn liền, gạo, áo phao… được đưa đến người dân vùng lũ.

Có mặt cùng đoàn cứu trợ tại tỉnh Khánh Hoà, chiều 22/11, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã chia sẻ với lãnh đạo và nhân dân về những mất mát, thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ông Lộc cho hay, TPHCM đang tập trung tổng lực, toàn tâm, toàn ý, chung sức đồng lòng ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, nhiệm vụ cấp bách là cứu trợ bà con vùng lũ với tinh thần bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết. Đồng thời, bảo đảm tuyệt đối không để người dân đói, rét. “TPHCM huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hóa thiết yếu, phối hợp với tỉnh Khánh Hoà nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập ở địa bàn còn bị ngập nặng” - ông Lộc khẳng định.

TPHCM cũng huy động thiết bị bay không người lái để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến tay người dân tại các khu vực đang bị cô lập, bảo đảm hiệu quả cứu trợ và an toàn cho lực lượng cứu trợ.

Ngoài kinh phí 50 tỷ đồng mà TPHCM hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa dịp này, thành phố còn cử đoàn 50 bác sĩ đến tỉnh Khánh Hòa và chia làm 5 điểm - nơi người dân tránh lũ để thăm khám, chữa bệnh và phòng dịch bệnh trong đợt thiên tai, bão lũ. Các bác sĩ sẽ túc trực ứng cứu, triển khai các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh và thảm họa về dịch bệnh liên quan đến sức khỏe, y tế tại tỉnh.

Quốc Định