Chiều 15/7, thông tin từ gia đình bà Bùi Thị Ngọc Bình (SN 1978, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh) cho biết, vào rạng sáng nay, con trai Nguyễn Văn Bảo (SN 2009, mất tích từ ngày 22/6) đã được gia đình chuộc về từ Campuchia.
Trước đó, báo Đại Đoàn Kết thông tin vụ việc em học sinh Nguyễn Văn Bảo, vừa học xong lớp 10 và đang trong thời gian nghỉ hè thì đột nhiên mất tích từ ngày 22/6 chưa liên lạc về gia đình.
Khi không liên lạc được với con, gia đình bà Bùi Thị Ngọc Bình đã đến Công an phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh để trình báo vụ việc. Đồng thời, gia đình gửi thông tin lên Công an TP Hồ Chí Minh qua phần mềm VNeID, để nhờ sự giúp đỡ của cơ quan công an.
Theo bà Bình, 2 ngày trước (ngày 13/7) gia đình bà nhận được cuộc điện thoại lạ yêu cầu phải chuyển khoản 200 triệu đồng trước (trong tổng số tiền 285 triệu đồng phải chi trả) để chuộc cháu Nguyễn Văn Bảo từ Campuchia về.
Thông qua các mối quan hệ để liên hệ tới các đối tượng trên, cháu Nguyễn Văn Bảo được xác định ở khu vực biên giới Campuchia giáp với Thái Lan. Các đối tượng đã không cho cháu Bảo được ăn uống hay xuống xe dọc đường.
Sau nhiều nỗ lực, gia đình đã đón được con trai từ biên giới tỉnh Long An và Campuchia, đến nhà TP Hồ Chí Minh khoảng hơn 2h30 sáng ngày 15/7.
Theo bà Bình, do con trai vẫn còn mê mệt, hoảng sợ nên hiện tại chưa hỏi han về quá trình mất tích từ ngày 22/6 vừa qua. Thông qua báo chí, bà Bình gửi lời cảm ơn đến bạn bè, các phóng viên báo chí đã hỗ trợ, giúp đỡ, động viên trong suốt thời gian con trai bị mất tích vừa qua. Phóng viên sẽ tiếp tục cập nhật vụ việc.