Trả giá vì ghen tuông
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bắt Vi Văn Cường (SN 1986, ở tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi giết người.
Điều tra ban đầu cho thấy, Cường và một phụ nữ (SN 1980, quê Thái Nguyên) có quan hệ tình cảm và cùng thuê trọ ở tổ dân phố Ninh Khánh, phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh). Khi thấy bạn gái đi ăn cùng một người khác, Cường bám theo và phát hiện người phụ nữ vào quán karaoke nên đã gọi ra bãi gửi xe bên ngoài để “nói chuyện”. 2 người xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng cãi vã, Cường liền dùng dao nhọn đã chuẩn bị sẵn đâm liên tiếp vào người tình. Chỉ đến khi có người can ngăn, Cường mới dừng tay, vứt con dao qua hàng rào sang bãi đất trống gần đó rồi bỏ đi. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh song đã tử vong do vết thương quá nặng.
Nhiều người băn khoăn rằng tại sao Vi Văn Cường có thể manh động, bất chấp hậu quả khi sát hại người tình? Có lẽ nào Cường yêu người phụ nữ này đến mức máu ghen bốc lên che mờ lý trí?
Theo một số chuyên gia tâm lý, hành vi thú tính của Vi Văn Cường đã vượt khỏi phạm trù ghen tuông nam nữ, mà thể hiện sự ích kỷ. Dù là do quá yêu mà sinh hận, ghen tuông, hay xuất phát từ tư tưởng chiếm hữu bạn tình, nhưng hành vi giết người của Vi Văn Cường là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải bị pháp luật trừng trị. Vậy là chỉ vì sự ghen tuông không phải lối, Cường đã tự đánh mất tương lai của mình. Tới đây, Cường sẽ phải đối mặt với pháp lý và phải trả giá cho hành vi hung hăng, côn đồ của bản thân. Hy vọng đây sẽ là bài học đắt giá cho những ai đã, đang và sẽ có ý định hành hung người tình vì ghen tuông.