Trải nghiệm Cù lao Xanh
Cù lao Xanh gây ấn tượng bởi vẻ vắng lặng, hoang sơ với bãi biển trải dài, rặng san hô đầy màu sắc, đàn cá đủ màu bơi len lỏi trong các cụm san hô...
Làng chài bình yên.
Cù lao Xanh (đảo Nhơn Châu) còn gọi là đảo Vân Phi nằm gần vịnh Xuân Đài, thuộc xã Nhơn Châu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Để đi Cù lao Xanh, du khách đến cảng Quy Nhơn. Mỗi ngày chỉ có 2 chuyến ra vào lúc 8h và 12h30. Chúng tôi đi bằng tàu gỗ, khoảng 14h là tới đảo. Giá vé chỉ 20.000 đồng/người. Có thể chọn tàu cao tốc chỉ mất 50 phút, nhưng giá khá cao 200.000 đồng/ người.
Cù lao Xanh đúng với tên gọi bởi nơi đây đẹp như một bức tranh với màu xanh chủ đạo trải dài từ những ngọn dừa đong đưa trong gió, lan tỏa trên những cây bàng non chạy dọc bờ biển và ngút ngát trên mặt biển mênh mang bất tận. Tới nơi đã gần chiều, qua một chuyến đò ngang nữa chúng tôi đặt chân lên đảo. Trình giấy chứng minh ở Trạm biên phòng, chúng tôi đến một nhà dân để xin lưu lại vài ngày. Đảo chưa phát triển du lịch nên chỉ có 3 homestay hoặc cắm trại ở trên núi. Chúng tôi chọn ở homestay chủ nhà tên Sơn với giá 50.000 đồng một người/đêm, chất lượng dịch vụ của homestay khá chu đáo. Người dân ở đây rất nhiệt tình và hiếu khách, họ giúp đỡ và chào đón nhóm rất vui vẻ. Đặc biệt vợ chồng chú Sơn rất nhiệt tình. Chú có thể đưa đi tham quan, và cô nấu ăn rất ngon. Ở đây ban ngày không có điện, chỉ phát máy điện từ 17h - 23h, nên các bạn tranh thủ sạc đầy pin điện thoại và máy ảnh vào giờ này nhé.
San hô ở cù lao Xanh.
Sớm hôm sau, với sự chỉ dẫn của chú Sơn, chúng tôi tới bãi Bắc để tắm biển và chờ ngắm bình minh trên biển. Sau đó là hồi hộp chờ các chú đánh thuyền thúng cập bờ để mua hải sản tươi, giá cực kỳ rẻ. Bãi biển này cũng có rặng san hô mềm rất đẹp, nhưng các bạn phải bơi ra xa bờ một chút, nên có áo phao. Tại đảo, người dân có cho thuê áo phao và kính lặn, giá 10.000 đồng một thứ. Theo dân chuyên lặn biển ở địa phương, Cù lao Xanh còn nhiều dải san hô trải rộng, đẹp tự nhiên. Quả thật, ngay cái nhìn đầu tiên dưới lòng đại dương, chúng tôi đã ngây ngất bởi đập vào mắt chúng tôi là “vườn hoa” đua nhau khoe sắc của những rạn san hô sừng hươu, san hô tán, san hô mềm, rong biển chen chúc, đan xen. Và cảnh trí càng thêm mỹ lệ khi từng đàn cá màu vờn quanh hay uyển chuyển, luồn lách qua những khe hở của khóm san hô như vũ điệu của thủy cung.
Cùng với bãi Bắc là ngọn hải đăng cổ trên đỉnh một ngọn núi ở độ cao 120m được xây dựng năm 1890. Đây là ngọn hải đăng lâu đời nhất Bình Định. Năm 1992 ngành bưu chính chọn hình ảnh đèn biển Cù lao Xanh cùng hải đăng Cần Giờ (TP HCM), Vũng Tàu, Long Châu (Hải Phòng) thiết kế mẫu và phát hành bộ tem đầu tiên về đèn biển Việt Nam.
Hải đăng Cù lao Xanh là sự hòa quyện tuyệt diệu giữa hai phong cách kiến trúc gô-tich của phương Tây và kiến trúc phương Ðông. Kết cấu của hải đăng gồm 3 phần chính, phân bổ hài hòa, hợp lý. Phần chân tháp gồm 32 bậc thang được xây bằng gạch vồ, phần thân tháp hình trụ, bên trong có một cầu thang lượn hình xoắn ốc 58 bậc, và cuối cùng là ngọn đèn pha có tầm chiếu sáng 27 hải lý. Chu kỳ vòng quay của đèn là 12 giây gồm 3 tia ngắn, 1 tia dài. Tính từ chân lên đỉnh tháp, hải đăng Cù lao Xanh cao 19m, nhưng vững chắc, kiên cố vì toàn bộ được xây bằng đá tảng lớn, tường dày hơn 1m. Ngọn hải đăng Cù lao Xanh sừng sững hiên ngang giữa biển khơi là biểu tượng đẹp đẽ nhất cho tinh thần của người dân Cù lao Xanh quanh năm sống chung với sóng gió biển khơi. Bên cạnh ngọn hải đăng là khu nhà xây cho một viên quan Pháp thủa xưa, nay được dùng làm trạm hải đăng Cù lao Xanh. Tòa nhà này gồm 2 tầng, rộng 10m, dài 40m, có 16 phòng, được xây bằng gạch vồ, tường dày tới gần nửa mét và móng nhà xây bằng đá tảng rất kiên cố. Ðặc biệt, ở đây có một hệ thống dự trữ nước mưa không bao giờ cạn. Nước mưa được hứng trên sân thượng và chảy qua hệ thống ống dẫn xuống bể sâu ở tầng hầm cuối cùng thì vô cùng sạch và rất ngon.
Ngọn hải đăng cổ trên 100 năm.
Từ ngọn hải đăng, đi men xuống theo hướng tây bắc là Suối Tiên. Tên suối xuất phát từ một truyền thuyết kể rằng, xưa kia vào những đêm trăng sáng các nàng tiên trên trời hay xuống suối để du ngoạn, tắm mát và vui đùa rồi mới bay trở về trời.
Tắm suối để cảm nhận được vị ngọt tinh khiết của nước suối và hương vị mặn mòi của biển cả phảng phất trong không khí. Dạo trên cung đường biển, chúng tôi như lạc vào một không gian tràn đầy sự mới lạ với đôi chân nhảy nhót của những chú chim biển. Nhiều gia đình ngồi hàn huyên và vá lưới ngay trên bãi Nam. Mấy em nhỏ hồn nhiên tắm trần. Những chiếc thuyền đánh cá của người dân neo đậu như nét chấm phá trên mặt biển... để du khách cảm nhận được vẻ bình yên của làng chài nơi Cù lao Xanh. Khi những tia nắng cuối ngày tắt dần, hãy dành chút thời gian để chiêm ngưỡng thời khắc quyến rũ nhất tại Cù lao Xanh. Dù ở bất cứ bờ biển nào thì hoàng hôn vẫn là thời điểm lãng mạn nhất, vẻ đẹp ấy mê hoặc mọi ánh nhìn, khiến ai cũng ngẩn ngơ say đắm.
Không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết, Cù lao Xanh còn hấp dẫn mọi người bởi “rừng đá” chỉ toàn đá tảng, đá tròn lớn nhỏ, đủ hình dạng, kiểu dáng trông lạ mắt mà lại hài hòa. Chúng xếp chồng lên nhau tạo thành một “núi”. Thi thoảng, những ngọn gió thổi qua hốc đá tạo thanh âm vi vu lúc trầm lúc bổng, nghe khá lạ tai. Đây còn là nơi sinh sôi, nảy nở của các loài chim quý như nhàn, yến,… Tiếng chim hót ríu rít, tiếng sóng vỗ rì rào cùng âm thanh vi vu của gió đã tạo nên bản hòa ca tuyệt diệu của biển trời Cù lao Xanh.
| Cù Lao Xanh rộng khoảng 364 ha, có chừng 3.000 người dân sinh sống, nằm ở khu vực giáp ranh Phú Yên và Bình Định. Thời gian đẹp nhất để du lịch Cù Lao Xanh là từ tháng 2 - 6, tháng 9 - 10 hàng năm. Không nên đi vào cuối tháng 7 và tháng 8 vì vào mùa mưa bão, sóng to, thuyền khó rời bến và có khả năng gây nguy hiểm cho chuyến đi. |